Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thiện và Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con sự bình an và ơn phước dư giật. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì hôm nay chúng con lại được học Lời Ngài. Xin Ngài tha thứ những lúc chúng con xem nhẹ hôn nhân, hoặc giữ lòng cứng cỏi, không chịu tha thứ. Xin Đức Thánh Linh soi sáng để chúng con hiểu và sống đúng ý Ngài. Chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con về phân đoạn Ma-thi-ơ 19:1-9. Phân đoạn Ma-thi-ơ 19:1-9 dạy chúng con về ý muốn đẹp đẽ ban đầu của Ngài dành cho hôn nhân, cũng như sự nghiêm khắc của Ngài đối với việc ly dị.
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các lời ấy, Ngài đã rời khỏi Ga-li-lê và đã đến bờ cõi của Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh. 2 Nhiều đoàn dân đông đã theo Ngài. Ngài đã chữa lành họ tại đó.
Câu 1-2: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus rời Ga-li-lê, đến vùng Giu-đê. Đoàn dân đông vẫn theo Ngài, và Ngài tiếp tục chữa lành cho họ. Điều này cho thấy quyền năng và lòng thương xót của Ngài không bao giờ ngừng nghỉ. Qua đây, chúng con nhận thấy sự ảnh hưởng rất lớn của Ngài trên dân chúng, nhiều người đã đi theo Ngài để được nghe giảng, những người khác thì muốn được chữa lành, một số có lẽ do lòng hiếu kỳ. Chúng con không biết có bao nhiêu người theo Ngài là để tìm kiếm Lẽ Thật và sự sống đời đời.
3 Những người Pha-ri-si đã đến với Ngài để thử Ngài, mà rằng: “Có hợp pháp không nếu một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì?” 4 Ngài đã trả lời, phán với họ: “Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Dựng Nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; 5 và đã phán: “Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và sẽ gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt.” hay sao? 6 Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ.”
Câu 3-6: Chúng con hiểu rằng, người Pha-ri-si cố thử Ngài bằng câu hỏi đầy mưu mô và có ý gài bẫy: “Có được ly dị vợ vì bất cứ lý do gì không?” Đức Chúa Jesus không trả lời trực tiếp theo quy định hiện hành, nhưng Ngài đã dựa vào câu hỏi của họ mà đưa họ về ngay lúc ban đầu trong Sáng Thế Ký rằng Đức Chúa Trời tạo nên nam và nữ. Người nam lìa cha mẹ, gắn bó với vợ, hai người trở nên một thịt. Chính Đức Chúa Trời phối hiệp, nên con người không được phân rẽ. Chúng con học được rằng: Hôn nhân không phải là ý tưởng của con người, mà là sự phối hiệp của chính Đức Chúa Trời. Vì vậy, nó thiêng liêng và phải được giữ trọn đời, như Lời Ngài phán: “Điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp, loài người chớ phân rẽ.”
7 Họ hỏi Ngài: “Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?” 8 Ngài bảo họ: “Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy. 9 Ta bảo các ngươi rằng, ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình. Kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Câu 7-8: Chúng con nhận thấy, người Pha-ri-si liền đưa ra luật Môi-se để nhằm bắt bẻ Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus trả lời rõ ràng: luật cho phép ly dị chỉ là sự nhượng bộ tạm thời vì lòng người quá cứng cỏi, chứ không phải ý muốn nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Chúa chưa hề định như vậy. Chúng con cũng học được qua lời dạy của Ngài rằng, hôn nhân là giao ước trước mặt Đức Chúa Trời, chỉ được kết thúc khi có sự vi phạm nghiêm trọng về sự chung thủy khi một trong hai người phạm tội ngoại tình.
Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 19:1-9 dạy chúng con rằng hôn nhân là sự phối hiệp thiêng liêng do chính Ngài lập nên từ ban đầu, không phải con người được tự do phân rẽ. Nguyện xin Ngài tha thứ những lúc chúng con xem nhẹ hôn nhân, giữ lòng cứng cỏi, hay không tha thứ. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con lòng yêu thương và sự khôn ngoan để xây dựng gia đình theo ý Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 19:1-9 – Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Ly Dị
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thiện và Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con sự bình an và ơn phước dư giật. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì hôm nay chúng con lại được học Lời Ngài. Xin Ngài tha thứ những lúc chúng con xem nhẹ hôn nhân, hoặc giữ lòng cứng cỏi, không chịu tha thứ. Xin Đức Thánh Linh soi sáng để chúng con hiểu và sống đúng ý Ngài. Chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con về phân đoạn Ma-thi-ơ 19:1-9.
Phân đoạn Ma-thi-ơ 19:1-9 dạy chúng con về ý muốn đẹp đẽ ban đầu của Ngài dành cho hôn nhân, cũng như sự nghiêm khắc của Ngài đối với việc ly dị.
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các lời ấy, Ngài đã rời khỏi Ga-li-lê và đã đến bờ cõi của Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh.
2 Nhiều đoàn dân đông đã theo Ngài. Ngài đã chữa lành họ tại đó.
Câu 1-2: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus rời Ga-li-lê, đến vùng Giu-đê. Đoàn dân đông vẫn theo Ngài, và Ngài tiếp tục chữa lành cho họ. Điều này cho thấy quyền năng và lòng thương xót của Ngài không bao giờ ngừng nghỉ. Qua đây, chúng con nhận thấy sự ảnh hưởng rất lớn của Ngài trên dân chúng, nhiều người đã đi theo Ngài để được nghe giảng, những người khác thì muốn được chữa lành, một số có lẽ do lòng hiếu kỳ. Chúng con không biết có bao nhiêu người theo Ngài là để tìm kiếm Lẽ Thật và sự sống đời đời.
3 Những người Pha-ri-si đã đến với Ngài để thử Ngài, mà rằng: “Có hợp pháp không nếu một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì?”
4 Ngài đã trả lời, phán với họ: “Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Dựng Nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu;
5 và đã phán: “Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và sẽ gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt.” hay sao?
6 Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ.”
Câu 3-6: Chúng con hiểu rằng, người Pha-ri-si cố thử Ngài bằng câu hỏi đầy mưu mô và có ý gài bẫy: “Có được ly dị vợ vì bất cứ lý do gì không?” Đức Chúa Jesus không trả lời trực tiếp theo quy định hiện hành, nhưng Ngài đã dựa vào câu hỏi của họ mà đưa họ về ngay lúc ban đầu trong Sáng Thế Ký rằng Đức Chúa Trời tạo nên nam và nữ. Người nam lìa cha mẹ, gắn bó với vợ, hai người trở nên một thịt. Chính Đức Chúa Trời phối hiệp, nên con người không được phân rẽ. Chúng con học được rằng: Hôn nhân không phải là ý tưởng của con người, mà là sự phối hiệp của chính Đức Chúa Trời. Vì vậy, nó thiêng liêng và phải được giữ trọn đời, như Lời Ngài phán: “Điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp, loài người chớ phân rẽ.”
7 Họ hỏi Ngài: “Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?”
8 Ngài bảo họ: “Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy.
9 Ta bảo các ngươi rằng, ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình. Kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Câu 7-8: Chúng con nhận thấy, người Pha-ri-si liền đưa ra luật Môi-se để nhằm bắt bẻ Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus trả lời rõ ràng: luật cho phép ly dị chỉ là sự nhượng bộ tạm thời vì lòng người quá cứng cỏi, chứ không phải ý muốn nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Chúa chưa hề định như vậy. Chúng con cũng học được qua lời dạy của Ngài rằng, hôn nhân là giao ước trước mặt Đức Chúa Trời, chỉ được kết thúc khi có sự vi phạm nghiêm trọng về sự chung thủy khi một trong hai người phạm tội ngoại tình.
Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 19:1-9 dạy chúng con rằng hôn nhân là sự phối hiệp thiêng liêng do chính Ngài lập nên từ ban đầu, không phải con người được tự do phân rẽ. Nguyện xin Ngài tha thứ những lúc chúng con xem nhẹ hôn nhân, giữ lòng cứng cỏi, hay không tha thứ. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con lòng yêu thương và sự khôn ngoan để xây dựng gia đình theo ý Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***