Ma-thi-ơ 28:1-10 – Đức Chúa Jesus Sống Lại – Phần 1
“Này là ngày Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.” (Thi Thiên 118:24).
Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con, Chúng con cảm tạ ơn Ngài một ngày bình an nữa Ngài ban ơn trên chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban cho chúng con được đọc, học Lời Ngài, chúng con dâng lòng biết ơn sâu sắc vì Ngài đã mở ra bình minh ngày mới bằng sự thật vĩ đại nhất trong lịch sử sự sống của thế gian - Đức Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết! Nguyện xin Đức Thánh Linh khơi dậy trong chúng con niềm vui tràn đầy, xua tan mọi nỗi sợ hãi còn sót lại, và giúp chúng con nhận ra rằng mồ mả trống không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của hy vọng đời đời. A-men.
1 Sau các ngày Sa-bát, buổi sáng sớm vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len và một Ma-ri khác đã đến thăm mồ. 2 Và này, đã xảy ra một cơn động đất lớn, vì một thiên sứ của Chúa đã giáng xuống từ trời, đến lăn khối đá ra và ngồi trên nó. 3 Hình dung của thiên sứ đã giống như chớp nhoáng, và áo của người trắng như tuyết. 4 Bởi sự sợ hãi người, những kẻ canh giữ đã run rẩy và trở nên như những người chết. 5 Bấy giờ, thiên sứ đã cất tiếng, nói với các người đàn bà: “Các ngươi đừng sợ! Vì ta biết rằng các ngươi tìm Jesus, Đấng đã bị đóng đinh. 6 Ngài không ở đây. Vì Ngài đã sống lại, như Ngài đã phán. Hãy đến! Hãy xem chỗ mà Ngài đã nằm. 7 Các ngươi hãy mau đi, nói với các môn đồ của Ngài rằng Ngài đã sống lại từ những kẻ chết. Kìa, Ngài đi trước các ngươi đến xứ Ga-li-lê; tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Này, ta đã bảo các ngươi.”
Câu 1-7: Chúng con hiểu rằng, các bà Ma-ri dậy từ sáng sớm để đến thăm mồ, thể hiện lòng yêu mến và khao khát tìm kiếm Đức Chúa Jesus dù lòng còn nặng trĩu buồn thương sau sự chết của Ngài. Phép lạ Chúa làm bằng động đất, thiên sứ từ trời giáng xuống, hình dung chói lòa như chớp. Điều này cho thấy sự sống lại không phải là một sự kiện bình thường, mà là sự can thiệp đầy uy nghi và quyền lực từ thiên đàng, đánh bại hoàn toàn quyền lực của sự chết và bóng tối. Với cùng một sự kiện, những kẻ canh giữ (đại diện cho thế gian, quyền lực tối tăm) run rẩy và trở nên như chết, bởi họ không có sự sống và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Trái lại, các người đàn bà được thiên sứ trấn an: "Đừng sợ!", bởi họ là những người tìm kiếm Jesus. Lời tuyên bố "Ngài không ở đây. Vì Ngài đã sống lại" là thông điệp trọng tâm của đức tin Cơ Đốc. Mồ mả không thể giam giữ Ngài, sự chết không thể thắng hơn Ngài. Lời hứa "như Ngài đã phán" càng khẳng định sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Nếu chúng con thuộc về Ngài và tìm kiếm Ngài, chúng con sẽ nhận được sự bình an và giạn dĩ giữa những biến động của thế gian, và niềm tin vững chắc nơi Lời hứa thành tín của Chúa, như Lời Ngài phán: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi." (Ma-thi-ơ 24:35).
8 Họ đã vội vàng ra khỏi mồ, với sự sợ và sự vui mừng lớn. Họ đã chạy, báo tin cho các môn đồ của Ngài. 9 Trong khi họ đã đi, báo tin cho các môn đồ của Ngài, thì kìa, Đức Chúa Jesus đã gặp họ, phán rằng: “Mừng các ngươi!” Họ đã đến gần, ôm chân Ngài và thờ phượng Ngài. 10 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Đừng sợ! Hãy đi! Hãy báo tin cho các anh chị em của Ta để họ đi đến xứ Ga-li-lê, và tại đó, họ sẽ thấy Ta.”
Câu 8-10: Chúng con hiểu rằng, các bà vội vã rời mồ với sự pha trộn sợ hãi và vui mừng lớn lao, rồi chạy đi báo tin cho các môn đồ đang ngã lòng sau sự chết của Thầy mình, hành động đầu tiên của việc làm chứng về sự phục sinh. Đức Chúa Jesus hiện ra gặp họ, chào bằng lời “Mừng các ngươi!”, lời chào bình an đầy tình yêu sau thập tự giá. Các bà lập tức đến gần, ôm chân Ngài và thờ phượng, hành động bày tỏ mối tương giao thân mật, kính sợ và thờ phượng Đấng Phục Sinh. Ngài lặp lại “Đừng sợ!” và gọi các môn đồ là “các anh chị em của Ta”, khẳng định chúng con thuộc về gia đình Đức Chúa Trời qua sự phục sinh. Ngài hẹn gặp tại Ga-li-lê, nơi chức vụ bắt đầu để nhắc nhở rằng sự phục sinh không phải kết thúc mà là khởi đầu mới của sứ mạng. Chúng con học được rằng: Mối tương giao với Đức Chúa Jesus phục sinh vừa mang tính cá nhân sâu sắc, vừa đưa chúng con vào sự thờ phượng và trở nên một phần trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì phân đoạn Thánh Kinh là tin tức vĩ đại nhất của nhân loại: Đức Chúa Jesus đã sống lại! Cảm tạ Ngài vì Ngài đã an ủi, dẫn dắt và giao phó sứ mệnh cho những người phụ nữ trung tín ngày xưa, và cũng qua đó dạy dỗ chúng con hôm nay. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong những khuôn khổ cũ kỹ, mà quên rằng Ngài là Đấng Sống Động và đang hành động. Xin Cha ban cho chúng con tấm lòng khao khát tìm kiếm Ngài từ buổi sáng sớm, lòng giạn dĩ trước mọi thế lực sợ hãi của thế gian, và niềm vui tràn ngập để chia sẻ Tin Lành phục sinh cho những người chúng con gặp gỡ. Nguyện xin cho mỗi chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Đức Chúa Jesus, để chúng con biết thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật, và sống trọn vẹn trong đại gia đình của Ngài, yêu thương anh chị em như chính Ngài đã yêu chúng con.
"Mờ sương tìm Chúa nơi mồ, Lòng đau tưởng đã khô nguồn sống xưa. Bỗng nghe thiên sứ truyền thưa: “Ngài nay đã sống, mồ xưa chẳng còn!”
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 28:1-10 – Đức Chúa Jesus Sống Lại – Phần 1
“Này là ngày Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.” (Thi Thiên 118:24).
Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con,
Chúng con cảm tạ ơn Ngài một ngày bình an nữa Ngài ban ơn trên chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban cho chúng con được đọc, học Lời Ngài, chúng con dâng lòng biết ơn sâu sắc vì Ngài đã mở ra bình minh ngày mới bằng sự thật vĩ đại nhất trong lịch sử sự sống của thế gian - Đức Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết! Nguyện xin Đức Thánh Linh khơi dậy trong chúng con niềm vui tràn đầy, xua tan mọi nỗi sợ hãi còn sót lại, và giúp chúng con nhận ra rằng mồ mả trống không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của hy vọng đời đời. A-men.
1 Sau các ngày Sa-bát, buổi sáng sớm vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len và một Ma-ri khác đã đến thăm mồ.
2 Và này, đã xảy ra một cơn động đất lớn, vì một thiên sứ của Chúa đã giáng xuống từ trời, đến lăn khối đá ra và ngồi trên nó.
3 Hình dung của thiên sứ đã giống như chớp nhoáng, và áo của người trắng như tuyết.
4 Bởi sự sợ hãi người, những kẻ canh giữ đã run rẩy và trở nên như những người chết.
5 Bấy giờ, thiên sứ đã cất tiếng, nói với các người đàn bà: “Các ngươi đừng sợ! Vì ta biết rằng các ngươi tìm Jesus, Đấng đã bị đóng đinh.
6 Ngài không ở đây. Vì Ngài đã sống lại, như Ngài đã phán. Hãy đến! Hãy xem chỗ mà Ngài đã nằm.
7 Các ngươi hãy mau đi, nói với các môn đồ của Ngài rằng Ngài đã sống lại từ những kẻ chết. Kìa, Ngài đi trước các ngươi đến xứ Ga-li-lê; tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Này, ta đã bảo các ngươi.”
Câu 1-7: Chúng con hiểu rằng, các bà Ma-ri dậy từ sáng sớm để đến thăm mồ, thể hiện lòng yêu mến và khao khát tìm kiếm Đức Chúa Jesus dù lòng còn nặng trĩu buồn thương sau sự chết của Ngài. Phép lạ Chúa làm bằng động đất, thiên sứ từ trời giáng xuống, hình dung chói lòa như chớp. Điều này cho thấy sự sống lại không phải là một sự kiện bình thường, mà là sự can thiệp đầy uy nghi và quyền lực từ thiên đàng, đánh bại hoàn toàn quyền lực của sự chết và bóng tối. Với cùng một sự kiện, những kẻ canh giữ (đại diện cho thế gian, quyền lực tối tăm) run rẩy và trở nên như chết, bởi họ không có sự sống và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Trái lại, các người đàn bà được thiên sứ trấn an: "Đừng sợ!", bởi họ là những người tìm kiếm Jesus. Lời tuyên bố "Ngài không ở đây. Vì Ngài đã sống lại" là thông điệp trọng tâm của đức tin Cơ Đốc. Mồ mả không thể giam giữ Ngài, sự chết không thể thắng hơn Ngài. Lời hứa "như Ngài đã phán" càng khẳng định sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Nếu chúng con thuộc về Ngài và tìm kiếm Ngài, chúng con sẽ nhận được sự bình an và giạn dĩ giữa những biến động của thế gian, và niềm tin vững chắc nơi Lời hứa thành tín của Chúa, như Lời Ngài phán: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi." (Ma-thi-ơ 24:35).
8 Họ đã vội vàng ra khỏi mồ, với sự sợ và sự vui mừng lớn. Họ đã chạy, báo tin cho các môn đồ của Ngài.
9 Trong khi họ đã đi, báo tin cho các môn đồ của Ngài, thì kìa, Đức Chúa Jesus đã gặp họ, phán rằng: “Mừng các ngươi!” Họ đã đến gần, ôm chân Ngài và thờ phượng Ngài.
10 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Đừng sợ! Hãy đi! Hãy báo tin cho các anh chị em của Ta để họ đi đến xứ Ga-li-lê, và tại đó, họ sẽ thấy Ta.”
Câu 8-10: Chúng con hiểu rằng, các bà vội vã rời mồ với sự pha trộn sợ hãi và vui mừng lớn lao, rồi chạy đi báo tin cho các môn đồ đang ngã lòng sau sự chết của Thầy mình, hành động đầu tiên của việc làm chứng về sự phục sinh. Đức Chúa Jesus hiện ra gặp họ, chào bằng lời “Mừng các ngươi!”, lời chào bình an đầy tình yêu sau thập tự giá. Các bà lập tức đến gần, ôm chân Ngài và thờ phượng, hành động bày tỏ mối tương giao thân mật, kính sợ và thờ phượng Đấng Phục Sinh. Ngài lặp lại “Đừng sợ!” và gọi các môn đồ là “các anh chị em của Ta”, khẳng định chúng con thuộc về gia đình Đức Chúa Trời qua sự phục sinh. Ngài hẹn gặp tại Ga-li-lê, nơi chức vụ bắt đầu để nhắc nhở rằng sự phục sinh không phải kết thúc mà là khởi đầu mới của sứ mạng.
Chúng con học được rằng: Mối tương giao với Đức Chúa Jesus phục sinh vừa mang tính cá nhân sâu sắc, vừa đưa chúng con vào sự thờ phượng và trở nên một phần trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì phân đoạn Thánh Kinh là tin tức vĩ đại nhất của nhân loại: Đức Chúa Jesus đã sống lại! Cảm tạ Ngài vì Ngài đã an ủi, dẫn dắt và giao phó sứ mệnh cho những người phụ nữ trung tín ngày xưa, và cũng qua đó dạy dỗ chúng con hôm nay. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong những khuôn khổ cũ kỹ, mà quên rằng Ngài là Đấng Sống Động và đang hành động. Xin Cha ban cho chúng con tấm lòng khao khát tìm kiếm Ngài từ buổi sáng sớm, lòng giạn dĩ trước mọi thế lực sợ hãi của thế gian, và niềm vui tràn ngập để chia sẻ Tin Lành phục sinh cho những người chúng con gặp gỡ. Nguyện xin cho mỗi chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Đức Chúa Jesus, để chúng con biết thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật, và sống trọn vẹn trong đại gia đình của Ngài, yêu thương anh chị em như chính Ngài đã yêu chúng con.
"Mờ sương tìm Chúa nơi mồ,
Lòng đau tưởng đã khô nguồn sống xưa.
Bỗng nghe thiên sứ truyền thưa:
“Ngài nay đã sống, mồ xưa chẳng còn!”
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm