“Hãy đến ăn bánh của Ta, và uống rượu Ta đã pha lộn.” (Châm Ngôn 9:5).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban một đêm nghỉ bình an, vui thỏa, hạnh phúc trên gia đình chúng con và chúng con một ngày mới nữa được sống trong ân điển của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con được tiếp tục đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì Ngài đã ban cho chúng con câu chuyện về Lễ Tiệc Thánh, biểu tượng sống động của tình yêu cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con qua bữa tiệc cuối cùng của Ngài với các môn đồ để chúng con nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi, giá trị vô giá của huyết giao ước mới, và niềm hy vọng vinh hiển về bữa tiệc mai sau trong vương quốc Cha. Nguyện chúng con được cảnh tỉnh, được làm mới giao ước cá nhân, và sống trung tín với Đức Chúa Jesus đến cùng. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
17 Vào ngày đầu của những ngày bánh không men, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng: “Ngài muốn chúng tôi dọn cho Ngài ăn Lễ Vượt Qua ở nơi nào?” 18 Ngài đã đáp rằng: “Các ngươi hãy đi vào trong thành, đến một người kia và bảo người: ‘Thầy nói: “Giờ của Ta đã gần. Ta sẽ giữ Lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ta, cùng ngươi.”’” 19 Các môn đồ đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền họ và sửa soạn Lễ Vượt Qua.
Câu 17-19: Chúng con thấy Đức Chúa Jesus vẫn giữ Lễ Vượt Qua trước khi Ngài bị đóng đinh, điều này cho chúng con hiểu ý nghĩa quan trọng của kỳ lễ này – lễ kỷ niệm sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi Ê-díp-tô. Các môn đồ vâng lời nhanh chóng, chu đáo sửa soạn. Điều này cho thấy Lễ Vượt Qua không chỉ là nghi thức, mà là nền tảng dẫn đến sự hoàn tất trong Đức Chúa Jesus, Chiên Con của Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Chúng con phải vâng lời Chúa cách nhanh chóng và chu đáo như các môn đồ trong việc chuẩn bị Lễ Vượt Qua cho Chúa, ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn hoặc giờ phút thử thách. Như Lời Ngài phán: “dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).
20 Khi buổi tối đã đến, Ngài đã ngồi vào bàn ăn với mười hai môn đồ. 21 Họ đang ăn bữa ăn của họ, Ngài đã phán: “Thật, Ta bảo các ngươi rằng một trong các ngươi sẽ nộp Ta.” 22 Các môn đồ đã buồn bực lắm, họ bắt đầu từng người một, hỏi Ngài: “Không là tôi, phải không Chúa?” 23 Ngài đã đáp rằng: “Kẻ chấm tay trong đĩa với Ta, kẻ ấy sẽ nộp Ta.” 24 Thực tế, Con Người đi, như lời đã được chép về Ngài; nhưng khốn thay cho kẻ mà bởi nó Con Người bị nộp. Sẽ là tốt hơn cho nó nếu kẻ ấy đã chẳng được sinh ra.” 25 Giu-đa, kẻ nộp Ngài, cất tiếng, hỏi: “Không là tôi, phải không Thầy?” Ngài bảo người: “Ngươi đã nói.”
Câu 20-25: Chúng con hiểu rằng, mặc dù hành động cùng chấm tay vào đĩa gia vị bộc lộ kẻ phản Ngài nhưng hình ảnh chấm tay vào đĩa gợi lên sự thân thuộc, gần gũi và thân tình giữa Đức Chúa Jesus và các môn đồ. Đức Chúa Jesus biết trước ai sẽ phản bội Ngài, nhưng Ngài không công khai, Ngài muốn cho Giu-đa cơ hội ăn năn cuối cùng trước khi ông thực sự phản bội Ngài, điều này thể hiện lòng thương xót lớn của Ngài. Lời Chúa về Giu-đa, kẻ sẽ phản bội Ngài thật nghiêm khắc: “Sẽ là tốt hơn nếu kẻ ấy đã chẳng được sinh ra”, nhấn mạnh hậu quả đời đời của tội phản bội Đấng Cứu Thế. Cuộc đối thoại ngắn với Giu-đa cho thấy Chúa biết rõ lòng ông, nhưng ông vẫn giả vờ vô tội. Chúng con học được rằng: Chúng con cần thành thật kiểm điểm lòng mình trước mặt Chúa khi bị nhắc nhở về tội lỗi, thay vì phòng vệ hay giả hình. Như Lời Ngài phán: “Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.” (II Cô-rinh-tô 13:5).
26 Khi họ đang ăn bữa ăn của họ, Đức Chúa Jesus đã lấy một tấm bánh, tạ ơn, bẻ nó ra và đưa cho các môn đồ. Ngài đã phán: “Hãy lấy và hãy ăn! Này là thân thể của Ta!” 27 Ngài lại lấy một cái chén, tạ ơn. Ngài đã đưa nó cho họ, phán rằng: “Hết thảy các ngươi hãy uống nó! 28 Vì đây là máu của Ta, của giao ước, bị đổ ra cho nhiều người về sự tha thứ những tội lỗi.
Câu 26-28: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus biến Lễ Vượt Qua thành Lễ Tiệc Thánh mới: bánh tượng trưng cho thân thể Ngài bị bẻ ra vì loài người phạm tội, nước nho tượng trưng cho máu giao ước mới bị đổ ra để tha thứ tội lỗi. Đây là giao ước hoàn toàn mới, không dựa vào huyết các con vật được giết và thế cho tội lỗi của con người trong Cựu Ước, mà dựa vào huyết Đức Chúa Jesus, Đấng đã chết thế một lần đủ cả cho tội lỗi toàn nhân loại, là Đấng hoàn tất lời tiên tri về giao ước mới trong Giê-rê-mi 31. Chúng con học được rằng: Mỗi lần dự Tiệc Thánh, chúng con phải nhớ đến sự đau đớn của thân thể và huyết báu của Đức Chúa Jesus, để sống biết ơn vì sự tha thứ không bởi việc làm, mà bởi ân điển. Như Lời Ngài phán: “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.” (Hê-bơ-rơ 9:22).
29 Ta phán với các ngươi, từ nay, Ta sẽ không uống nước ra từ trái cây nho này nữa, cho tới ngày mà Ta uống nó, nước ra từ trái cây nho mới, cùng các ngươi ở trong vương quốc của Cha Ta.”
Câu 29: Chúng con hiểu đây là lời hứa này mang niềm hy vọng lớn lao, Đức Chúa Jesus sẽ lại uống chén mới cùng các môn đồ trong vương quốc Cha, bữa tiệc mai sau trong Vương Quốc Trời, nơi không còn đau thương, chỉ có sự vui mừng trọn vẹn. Chúng con học được rằng: Niềm hy vọng về bữa tiệc vương quốc giúp chúng con kiên trì bước đi với Chúa trong mọi hoàn cảnh hiện tại. Như Lời Ngài phán: “Thiên sứ bảo tôi:“Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con.” Người bảo tôi:“Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.” (Khải Huyền 19:9).
Kính lạy Cha Kính Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lễ Tiệc Thánh – món quà ân điển nhắc nhở chúng con về tình yêu hy sinh của Đức Chúa Jesus. Chúng con xin Ngài tha thứ vì những lúc giả hình, khi bên ngoài vẫn theo Chúa nhưng trong lòng lại thỏa hiệp với tội lỗi. Xin Cha giúp chúng con vâng lời nhanh chóng, tự xét mình thành thật, cảnh giác với sự phản bội ngấm ngầm, và mỗi khi dự Tiệc Thánh, xin Ngài giúp chúng con luôn nhớ đến lòng biết ơn vì sự hy sinh của Ngài vì tội chúng con và giữ vững hy vọng về bữa tiệc vinh hiển mai sau. Nguyện đời sống chúng con phản ánh giá trị của huyết giao ước mới, để làm vinh quang danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 26:17-29 – Sự Thiết Lập Lễ Tiệc Thánh
“Hãy đến ăn bánh của Ta, và uống rượu Ta đã pha lộn.” (Châm Ngôn 9:5).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban một đêm nghỉ bình an, vui thỏa, hạnh phúc trên gia đình chúng con và chúng con một ngày mới nữa được sống trong ân điển của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con được tiếp tục đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì Ngài đã ban cho chúng con câu chuyện về Lễ Tiệc Thánh, biểu tượng sống động của tình yêu cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con qua bữa tiệc cuối cùng của Ngài với các môn đồ để chúng con nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi, giá trị vô giá của huyết giao ước mới, và niềm hy vọng vinh hiển về bữa tiệc mai sau trong vương quốc Cha. Nguyện chúng con được cảnh tỉnh, được làm mới giao ước cá nhân, và sống trung tín với Đức Chúa Jesus đến cùng. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
17 Vào ngày đầu của những ngày bánh không men, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng: “Ngài muốn chúng tôi dọn cho Ngài ăn Lễ Vượt Qua ở nơi nào?”
18 Ngài đã đáp rằng: “Các ngươi hãy đi vào trong thành, đến một người kia và bảo người: ‘Thầy nói: “Giờ của Ta đã gần. Ta sẽ giữ Lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ta, cùng ngươi.”’”
19 Các môn đồ đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền họ và sửa soạn Lễ Vượt Qua.
Câu 17-19: Chúng con thấy Đức Chúa Jesus vẫn giữ Lễ Vượt Qua trước khi Ngài bị đóng đinh, điều này cho chúng con hiểu ý nghĩa quan trọng của kỳ lễ này – lễ kỷ niệm sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi Ê-díp-tô. Các môn đồ vâng lời nhanh chóng, chu đáo sửa soạn. Điều này cho thấy Lễ Vượt Qua không chỉ là nghi thức, mà là nền tảng dẫn đến sự hoàn tất trong Đức Chúa Jesus, Chiên Con của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải vâng lời Chúa cách nhanh chóng và chu đáo như các môn đồ trong việc chuẩn bị Lễ Vượt Qua cho Chúa, ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn hoặc giờ phút thử thách. Như Lời Ngài phán: “dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).
20 Khi buổi tối đã đến, Ngài đã ngồi vào bàn ăn với mười hai môn đồ.
21 Họ đang ăn bữa ăn của họ, Ngài đã phán: “Thật, Ta bảo các ngươi rằng một trong các ngươi sẽ nộp Ta.”
22 Các môn đồ đã buồn bực lắm, họ bắt đầu từng người một, hỏi Ngài: “Không là tôi, phải không Chúa?”
23 Ngài đã đáp rằng: “Kẻ chấm tay trong đĩa với Ta, kẻ ấy sẽ nộp Ta.”
24 Thực tế, Con Người đi, như lời đã được chép về Ngài; nhưng khốn thay cho kẻ mà bởi nó Con Người bị nộp. Sẽ là tốt hơn cho nó nếu kẻ ấy đã chẳng được sinh ra.”
25 Giu-đa, kẻ nộp Ngài, cất tiếng, hỏi: “Không là tôi, phải không Thầy?” Ngài bảo người: “Ngươi đã nói.”
Câu 20-25: Chúng con hiểu rằng, mặc dù hành động cùng chấm tay vào đĩa gia vị bộc lộ kẻ phản Ngài nhưng hình ảnh chấm tay vào đĩa gợi lên sự thân thuộc, gần gũi và thân tình giữa Đức Chúa Jesus và các môn đồ. Đức Chúa Jesus biết trước ai sẽ phản bội Ngài, nhưng Ngài không công khai, Ngài muốn cho Giu-đa cơ hội ăn năn cuối cùng trước khi ông thực sự phản bội Ngài, điều này thể hiện lòng thương xót lớn của Ngài. Lời Chúa về Giu-đa, kẻ sẽ phản bội Ngài thật nghiêm khắc: “Sẽ là tốt hơn nếu kẻ ấy đã chẳng được sinh ra”, nhấn mạnh hậu quả đời đời của tội phản bội Đấng Cứu Thế. Cuộc đối thoại ngắn với Giu-đa cho thấy Chúa biết rõ lòng ông, nhưng ông vẫn giả vờ vô tội.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần thành thật kiểm điểm lòng mình trước mặt Chúa khi bị nhắc nhở về tội lỗi, thay vì phòng vệ hay giả hình. Như Lời Ngài phán: “Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.” (II Cô-rinh-tô 13:5).
26 Khi họ đang ăn bữa ăn của họ, Đức Chúa Jesus đã lấy một tấm bánh, tạ ơn, bẻ nó ra và đưa cho các môn đồ. Ngài đã phán: “Hãy lấy và hãy ăn! Này là thân thể của Ta!”
27 Ngài lại lấy một cái chén, tạ ơn. Ngài đã đưa nó cho họ, phán rằng: “Hết thảy các ngươi hãy uống nó!
28 Vì đây là máu của Ta, của giao ước, bị đổ ra cho nhiều người về sự tha thứ những tội lỗi.
Câu 26-28: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus biến Lễ Vượt Qua thành Lễ Tiệc Thánh mới: bánh tượng trưng cho thân thể Ngài bị bẻ ra vì loài người phạm tội, nước nho tượng trưng cho máu giao ước mới bị đổ ra để tha thứ tội lỗi. Đây là giao ước hoàn toàn mới, không dựa vào huyết các con vật được giết và thế cho tội lỗi của con người trong Cựu Ước, mà dựa vào huyết Đức Chúa Jesus, Đấng đã chết thế một lần đủ cả cho tội lỗi toàn nhân loại, là Đấng hoàn tất lời tiên tri về giao ước mới trong Giê-rê-mi 31.
Chúng con học được rằng: Mỗi lần dự Tiệc Thánh, chúng con phải nhớ đến sự đau đớn của thân thể và huyết báu của Đức Chúa Jesus, để sống biết ơn vì sự tha thứ không bởi việc làm, mà bởi ân điển. Như Lời Ngài phán: “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.” (Hê-bơ-rơ 9:22).
29 Ta phán với các ngươi, từ nay, Ta sẽ không uống nước ra từ trái cây nho này nữa, cho tới ngày mà Ta uống nó, nước ra từ trái cây nho mới, cùng các ngươi ở trong vương quốc của Cha Ta.”
Câu 29: Chúng con hiểu đây là lời hứa này mang niềm hy vọng lớn lao, Đức Chúa Jesus sẽ lại uống chén mới cùng các môn đồ trong vương quốc Cha, bữa tiệc mai sau trong Vương Quốc Trời, nơi không còn đau thương, chỉ có sự vui mừng trọn vẹn.
Chúng con học được rằng: Niềm hy vọng về bữa tiệc vương quốc giúp chúng con kiên trì bước đi với Chúa trong mọi hoàn cảnh hiện tại. Như Lời Ngài phán: “Thiên sứ bảo tôi: “Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con.” Người bảo tôi: “Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.” (Khải Huyền 19:9).
Kính lạy Cha Kính Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lễ Tiệc Thánh – món quà ân điển nhắc nhở chúng con về tình yêu hy sinh của Đức Chúa Jesus. Chúng con xin Ngài tha thứ vì những lúc giả hình, khi bên ngoài vẫn theo Chúa nhưng trong lòng lại thỏa hiệp với tội lỗi. Xin Cha giúp chúng con vâng lời nhanh chóng, tự xét mình thành thật, cảnh giác với sự phản bội ngấm ngầm, và mỗi khi dự Tiệc Thánh, xin Ngài giúp chúng con luôn nhớ đến lòng biết ơn vì sự hy sinh của Ngài vì tội chúng con và giữ vững hy vọng về bữa tiệc vinh hiển mai sau. Nguyện đời sống chúng con phản ánh giá trị của huyết giao ước mới, để làm vinh quang danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***