Ma-thi-ơ 9:35-38 – Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Vĩ Đại và Thành Tín, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu thương vô hạn và sứ mệnh cứu rỗi của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con tham gia vào công việc của Vương Quốc Trời với lòng thương xót và sự cầu nguyện. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con hôm nay, đặc biệt là khi chúng con thờ ơ trước những người đang cần nghe Tin Lành hoặc thiếu lòng thương xót đối với họ. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:35-38.
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng. 36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn. 37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít. 38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài.”
Câu 35-38: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, và chữa lành mọi tật bệnh, bày tỏ lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Khi thấy đám đông dân chúng, Ngài động lòng thương xót vì họ mệt mỏi và tan lạc, như chiên không có người chăn, phản ánh tình trạng thuộc linh của họ: thiếu sự dẫn dắt, bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít” nhằm nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc truyền bá Tin Lành Cứu Rỗi, khi nhiều người sẵn sàng tiếp nhận nhưng thiếu người làm công, tức là người rao giảng Tin Lành. Ngài kêu gọi các môn đồ cầu nguyện để Chúa sai những con gặt vào mùa gặt của Ngài, dạy rằng cầu nguyện là bước đầu tiên để chuẩn bị cho công việc thuộc linh. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót sâu sắc của Đức Chúa Jesus đối với nhân loại, sự khôn sáng của Ngài khi nhấn mạnh vai trò của sự cầu nguyện, và lời kêu gọi chúng con tham gia vào sứ mệnh truyền bá Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cầu nguyện với lòng thương xót và sốt sắng để Đức Chúa Trời sai những người làm công vào cánh đồng truyền giáo, đồng thời sẵn sàng đáp lời kêu gọi của Ngài để trở thành con gặt, tức là người rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi đến cho người khác, như Lời Ngài phán: “Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:35-38 dạy chúng con về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus đối với những người mệt mỏi, tan lạc, và lời kêu gọi sự cầu nguyện để Ngài sai những con gặt vào mùa gặt thuộc linh. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con tham gia vào công việc của Vương Quốc Trời với lòng thương xót và sự cầu nguyện cùng với lòng sốt sắng để luôn sẵn sàng cho việc rao giảng Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhìn người khác bằng con mắt thương xót, cầu nguyện sốt sắng cho mùa gặt, và sẵn sàng trở thành người làm công của Ngài, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 9:35-38 – Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Vĩ Đại và Thành Tín, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu thương vô hạn và sứ mệnh cứu rỗi của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con tham gia vào công việc của Vương Quốc Trời với lòng thương xót và sự cầu nguyện. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con hôm nay, đặc biệt là khi chúng con thờ ơ trước những người đang cần nghe Tin Lành hoặc thiếu lòng thương xót đối với họ. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:35-38.
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng.
36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn.
37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít.
38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài.”
Câu 35-38: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, và chữa lành mọi tật bệnh, bày tỏ lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Khi thấy đám đông dân chúng, Ngài động lòng thương xót vì họ mệt mỏi và tan lạc, như chiên không có người chăn, phản ánh tình trạng thuộc linh của họ: thiếu sự dẫn dắt, bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít” nhằm nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc truyền bá Tin Lành Cứu Rỗi, khi nhiều người sẵn sàng tiếp nhận nhưng thiếu người làm công, tức là người rao giảng Tin Lành. Ngài kêu gọi các môn đồ cầu nguyện để Chúa sai những con gặt vào mùa gặt của Ngài, dạy rằng cầu nguyện là bước đầu tiên để chuẩn bị cho công việc thuộc linh. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót sâu sắc của Đức Chúa Jesus đối với nhân loại, sự khôn sáng của Ngài khi nhấn mạnh vai trò của sự cầu nguyện, và lời kêu gọi chúng con tham gia vào sứ mệnh truyền bá Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cầu nguyện với lòng thương xót và sốt sắng để Đức Chúa Trời sai những người làm công vào cánh đồng truyền giáo, đồng thời sẵn sàng đáp lời kêu gọi của Ngài để trở thành con gặt, tức là người rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi đến cho người khác, như Lời Ngài phán: “Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:35-38 dạy chúng con về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus đối với những người mệt mỏi, tan lạc, và lời kêu gọi sự cầu nguyện để Ngài sai những con gặt vào mùa gặt thuộc linh. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con tham gia vào công việc của Vương Quốc Trời với lòng thương xót và sự cầu nguyện cùng với lòng sốt sắng để luôn sẵn sàng cho việc rao giảng Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhìn người khác bằng con mắt thương xót, cầu nguyện sốt sắng cho mùa gặt, và sẵn sàng trở thành người làm công của Ngài, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***