Ma-thi-ơ 9:9-17 – Đức Chúa Jesus Gọi Ma-thi-ơ – Sự Kiêng Ăn Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Nhân Từ và Đầy Ân Điển. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng kêu gọi những kẻ tội lỗi đến với sự ăn năn và dạy chúng con về lòng thương xót, vượt trên các hình thức tôn giáo. Chúng con xin tiếp tục suy ngẫm, học Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:9-17.
9 Khi Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nơi đó, Ngài đã thấy một người tên là Ma-thi-ơ, đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài phán với người: “Hãy theo Ta!” Người đã đứng dậy, theo Ngài. 10 Đã xảy ra, Đức Chúa Jesus đang ngồi ăn trong nhà, kìa, có nhiều kẻ thu thuế và những kẻ có tội đã đến, ngồi ăn với Ngài và các môn đồ của Ngài. 11 Khi những người Pha-ri-si đã thấy vậy, họ đã nói với các môn đồ của Ngài: “Sao thầy của các ngươi ăn với những kẻ thu thuế và những kẻ có tội?” 12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe thì Ngài đã phán với họ: “Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc, nhưng những người có bệnh. 13 Hãy đi! Các ngươi hãy học cho biết câu này nghĩa là gì: “Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế.” Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn.”
Câu 9-13: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã gọi Ma-thi-ơ, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, người thu thuế cũng là người điển hình cho những người có tội và bất công thời bấy giờ, với lời phán đơn giản: “Hãy theo Ta!” Ma-thi-ơ lập tức đứng dậy, rời bỏ công việc và theo Ngài, thể hiện sự vâng lời ngay tức khắc. Sau đó, Đức Chúa Jesus ngồi ăn với những kẻ thu thuế và tội nhân, khiến người Pha-ri-si phàn nàn về việc Ngài giao tiếp với những người bị coi là ô uế. Biết được ý tưởng phán xét của họ, Ngài đã nói rằng: “Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc, nhưng những người có bệnh,” và trích dẫn lời Thánh Kinh: “Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế,” nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Ngài đến là kêu gọi những kẻ tội lỗi đến với sự ăn năn, chứ không phải chỉ tập trung vào những người tự cho mình là công chính. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót vô biên và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus, Đấng đến để cứu những người nhận biết mình là tội nhân và cần đến ân điển cứu rỗi, và Ngài kêu gọi chúng con sống với lòng thương xót thay vì phán xét.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải vâng lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus ngay lập tức và bày tỏ lòng thương xót đến những người xung quanh, đặc biệt là những người bị xã hội xa lánh, như Lời Ngài phán: “Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.” (Hê-bơ-rơ 10:24).
14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đã đến với Ngài, thưa rằng: “Sao chúng tôi và những người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Ngài không kiêng ăn?” 15 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Có thể nào những bạn của chàng rể than khóc trong khi chàng rể ở với họ? Nhưng những ngày sẽ tới, khi chàng rể sẽ được đem đi khỏi họ, lúc đó, họ sẽ kiêng ăn. 16 Không ai vá miếng vải mới vào cái áo cũ. Vì nó sẽ chằng rách áo và đường rách trở nên xấu hơn. 17 Cũng không ai đổ rượu mới vào những bầu da cũ, kẻo những bầu da vỡ và rượu chảy ra, những bầu da sẽ bị hỏng. Nhưng họ đổ rượu mới vào những bầu da mới thì cả hai được giữ lại.”
Câu 14-17: Chúng con nhận thấy rằng, các môn đồ của Giăng thắc mắc tại sao các môn đồ của Đức Chúa Jesus không kiêng ăn như họ và người Pha-ri-si. Đức Chúa Jesus trả lời bằng hình ảnh “chàng rể,” để ám chỉ về chính mình, giải thích rằng khi Ngài còn ở với các môn đồ, đó là thời điểm vui mừng, không cần kiêng ăn; nhưng khi Ngài bị đem đi, họ sẽ kiêng ăn để bày tỏ lòng than khóc. Ngài tiếp tục dùng hai ví dụ về “miếng vải mới trên áo cũ” và “rượu mới trong bầu da cũ” để dạy rằng Tin Lành của Ngài mang đến sự đổi mới, không thể bị giới hạn trong các truyền thống tôn giáo cũ, hay các định kiến mà họ đã máy móc áp dụng trong đời sống, vì điều đó sẽ gây tổn hại cho sự đổi mới tâm linh. Qua đó, chúng con được kêu gọi mở lòng đón nhận Tin Lành với một tâm thế mới, thay vì bám víu vào các hình thức, định kiến. Chúng con học được rằng: Chúng con phải mở lòng đón nhận sự đổi mới của Tin Lành, sống với niềm vui trong sự hiện diện của Đức Chúa Jesus và sẵn sàng thay đổi để phù hợp với ý muốn của Ngài, như Lời Ngài phán: “Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:9-17 dạy chúng con về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi những kẻ tội lỗi và sự đổi mới mà Tin Lành Cứu Rỗi mang lại. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con vâng lời kêu gọi của Ngài, sống với lòng thương xót, và mở lòng đón nhận những tội nhân đến với sự ăn năn. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con đáp ứng lời kêu gọi của Ngài ngay tức khắc, bày tỏ lòng thương xót đến người khác, và sống đời sống đổi mới trong ân điển Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 9:9-17 – Đức Chúa Jesus Gọi Ma-thi-ơ – Sự Kiêng Ăn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Nhân Từ và Đầy Ân Điển. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng kêu gọi những kẻ tội lỗi đến với sự ăn năn và dạy chúng con về lòng thương xót, vượt trên các hình thức tôn giáo. Chúng con xin tiếp tục suy ngẫm, học Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:9-17.
9 Khi Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nơi đó, Ngài đã thấy một người tên là Ma-thi-ơ, đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài phán với người: “Hãy theo Ta!” Người đã đứng dậy, theo Ngài.
10 Đã xảy ra, Đức Chúa Jesus đang ngồi ăn trong nhà, kìa, có nhiều kẻ thu thuế và những kẻ có tội đã đến, ngồi ăn với Ngài và các môn đồ của Ngài.
11 Khi những người Pha-ri-si đã thấy vậy, họ đã nói với các môn đồ của Ngài: “Sao thầy của các ngươi ăn với những kẻ thu thuế và những kẻ có tội?”
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe thì Ngài đã phán với họ: “Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc, nhưng những người có bệnh.
13 Hãy đi! Các ngươi hãy học cho biết câu này nghĩa là gì: “Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế.” Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn.”
Câu 9-13: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã gọi Ma-thi-ơ, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, người thu thuế cũng là người điển hình cho những người có tội và bất công thời bấy giờ, với lời phán đơn giản: “Hãy theo Ta!” Ma-thi-ơ lập tức đứng dậy, rời bỏ công việc và theo Ngài, thể hiện sự vâng lời ngay tức khắc. Sau đó, Đức Chúa Jesus ngồi ăn với những kẻ thu thuế và tội nhân, khiến người Pha-ri-si phàn nàn về việc Ngài giao tiếp với những người bị coi là ô uế. Biết được ý tưởng phán xét của họ, Ngài đã nói rằng: “Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc, nhưng những người có bệnh,” và trích dẫn lời Thánh Kinh: “Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế,” nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Ngài đến là kêu gọi những kẻ tội lỗi đến với sự ăn năn, chứ không phải chỉ tập trung vào những người tự cho mình là công chính. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót vô biên và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus, Đấng đến để cứu những người nhận biết mình là tội nhân và cần đến ân điển cứu rỗi, và Ngài kêu gọi chúng con sống với lòng thương xót thay vì phán xét.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải vâng lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus ngay lập tức và bày tỏ lòng thương xót đến những người xung quanh, đặc biệt là những người bị xã hội xa lánh, như Lời Ngài phán: “Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.” (Hê-bơ-rơ 10:24).
14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đã đến với Ngài, thưa rằng: “Sao chúng tôi và những người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Ngài không kiêng ăn?”
15 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Có thể nào những bạn của chàng rể than khóc trong khi chàng rể ở với họ? Nhưng những ngày sẽ tới, khi chàng rể sẽ được đem đi khỏi họ, lúc đó, họ sẽ kiêng ăn.
16 Không ai vá miếng vải mới vào cái áo cũ. Vì nó sẽ chằng rách áo và đường rách trở nên xấu hơn.
17 Cũng không ai đổ rượu mới vào những bầu da cũ, kẻo những bầu da vỡ và rượu chảy ra, những bầu da sẽ bị hỏng. Nhưng họ đổ rượu mới vào những bầu da mới thì cả hai được giữ lại.”
Câu 14-17: Chúng con nhận thấy rằng, các môn đồ của Giăng thắc mắc tại sao các môn đồ của Đức Chúa Jesus không kiêng ăn như họ và người Pha-ri-si. Đức Chúa Jesus trả lời bằng hình ảnh “chàng rể,” để ám chỉ về chính mình, giải thích rằng khi Ngài còn ở với các môn đồ, đó là thời điểm vui mừng, không cần kiêng ăn; nhưng khi Ngài bị đem đi, họ sẽ kiêng ăn để bày tỏ lòng than khóc. Ngài tiếp tục dùng hai ví dụ về “miếng vải mới trên áo cũ” và “rượu mới trong bầu da cũ” để dạy rằng Tin Lành của Ngài mang đến sự đổi mới, không thể bị giới hạn trong các truyền thống tôn giáo cũ, hay các định kiến mà họ đã máy móc áp dụng trong đời sống, vì điều đó sẽ gây tổn hại cho sự đổi mới tâm linh. Qua đó, chúng con được kêu gọi mở lòng đón nhận Tin Lành với một tâm thế mới, thay vì bám víu vào các hình thức, định kiến.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải mở lòng đón nhận sự đổi mới của Tin Lành, sống với niềm vui trong sự hiện diện của Đức Chúa Jesus và sẵn sàng thay đổi để phù hợp với ý muốn của Ngài, như Lời Ngài phán: “Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:9-17 dạy chúng con về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi những kẻ tội lỗi và sự đổi mới mà Tin Lành Cứu Rỗi mang lại. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con vâng lời kêu gọi của Ngài, sống với lòng thương xót, và mở lòng đón nhận những tội nhân đến với sự ăn năn. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con đáp ứng lời kêu gọi của Ngài ngay tức khắc, bày tỏ lòng thương xót đến người khác, và sống đời sống đổi mới trong ân điển Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***