Ma-thi-ơ 13:36-43 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Công Chính, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới Ngài ban, đầy ân điển và phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ánh sáng soi đường, dạy chúng con về sự phân biệt giữa lúa mì và cỏ lùng, giữa sự công chính và sự dữ trong Vương Quốc Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu kiên nhẫn hoặc vội vàng thay vì tin cậy vào Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36-43.
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: “Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng.” 37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: “Người đã gieo giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ. 39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
Câu 36-39: Chúng con hiểu rằng, khi các môn đồ xin Đức Chúa Jesus giải nghĩa ngụ ngôn về cỏ lùng, Ngài rõ ràng giải thích: Người gieo giống tốt là chính Ngài – Con Người; ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của Vương Quốc Trời; cỏ lùng là con cái của Kẻ Dữ; kẻ thù nghịch gieo cỏ lùng là Ma Quỷ; mùa gặt là kỳ tận thế; và những thợ gặt là những thiên sứ. Ngài làm rõ rằng sự lành và sự dữ cùng tồn tại trong thế gian cho đến ngày phán xét cuối cùng, khi thiên sứ sẽ phân biệt và thu hoạch. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi bày tỏ lẽ thật về Vương Quốc Trời, giúp các môn đồ và chúng con nhận biết sự hiện diện của Ma Quỷ, nhưng cũng tin cậy vào sự tể trị và phán xét công chính của Ngài vào thời điểm cuối cùng. Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhận biết sự hiện diện của sự dữ trong thế gian nhưng không nản lòng, tin cậy vào sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện” (Rô-ma 12:12).
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy. 41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài. 42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Câu 40-43: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục giải thích rằng vào sự cuối cùng của thế gian này, Con Người sẽ sai thiên sứ gom lại cỏ lùng – mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp – đem ra khỏi vương quốc của Ngài, ném vào trong lò lửa, nơi có khóc lóc và nghiến răng, tượng trưng cho sự đoán phạt đời đời. Ngược lại, những người công chính, như là giống tốt – sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình, biểu thị sự vinh quang và phần thưởng đời đời. “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” là lời kêu gọi nghiêm túc để chúng con đáp ứng Lời Chúa ngay hôm nay. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo về ngày phán xét, đồng thời khích lệ chúng con sống công chính để nhận phần thưởng trong Vương Quốc Ngài. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống công chính, tránh gây vấp phạm, và chuẩn bị cho ngày phán xét bằng cách vâng phục Lời Chúa, như Lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm [cho] các ngươi." (Ma-thi-ơ 6:33).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36-43 dạy chúng con về sự phân biệt giữa con cái Vương Quốc Trời và con cái của Kẻ Dữ, cùng sự phán xét công chính của Ngài vào sự cuối cùng của thế gian này. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng giải nghĩa ngụ ngôn cỏ lùng và kêu gọi chúng con sống công chính để chói rạng trong vương quốc của Cha mình. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tỉnh thức, kiên nhẫn, và công chính. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành giống tốt, tránh sự đoán phạt, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 13:36-43 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Công Chính, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới Ngài ban, đầy ân điển và phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ánh sáng soi đường, dạy chúng con về sự phân biệt giữa lúa mì và cỏ lùng, giữa sự công chính và sự dữ trong Vương Quốc Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu kiên nhẫn hoặc vội vàng thay vì tin cậy vào Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36-43.
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: “Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng.”
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: “Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
Câu 36-39: Chúng con hiểu rằng, khi các môn đồ xin Đức Chúa Jesus giải nghĩa ngụ ngôn về cỏ lùng, Ngài rõ ràng giải thích: Người gieo giống tốt là chính Ngài – Con Người; ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của Vương Quốc Trời; cỏ lùng là con cái của Kẻ Dữ; kẻ thù nghịch gieo cỏ lùng là Ma Quỷ; mùa gặt là kỳ tận thế; và những thợ gặt là những thiên sứ. Ngài làm rõ rằng sự lành và sự dữ cùng tồn tại trong thế gian cho đến ngày phán xét cuối cùng, khi thiên sứ sẽ phân biệt và thu hoạch. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi bày tỏ lẽ thật về Vương Quốc Trời, giúp các môn đồ và chúng con nhận biết sự hiện diện của Ma Quỷ, nhưng cũng tin cậy vào sự tể trị và phán xét công chính của Ngài vào thời điểm cuối cùng.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhận biết sự hiện diện của sự dữ trong thế gian nhưng không nản lòng, tin cậy vào sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện” (Rô-ma 12:12).
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Câu 40-43: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục giải thích rằng vào sự cuối cùng của thế gian này, Con Người sẽ sai thiên sứ gom lại cỏ lùng – mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp – đem ra khỏi vương quốc của Ngài, ném vào trong lò lửa, nơi có khóc lóc và nghiến răng, tượng trưng cho sự đoán phạt đời đời. Ngược lại, những người công chính, như là giống tốt – sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình, biểu thị sự vinh quang và phần thưởng đời đời. “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” là lời kêu gọi nghiêm túc để chúng con đáp ứng Lời Chúa ngay hôm nay. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo về ngày phán xét, đồng thời khích lệ chúng con sống công chính để nhận phần thưởng trong Vương Quốc Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống công chính, tránh gây vấp phạm, và chuẩn bị cho ngày phán xét bằng cách vâng phục Lời Chúa, như Lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm [cho] các ngươi." (Ma-thi-ơ 6:33).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36-43 dạy chúng con về sự phân biệt giữa con cái Vương Quốc Trời và con cái của Kẻ Dữ, cùng sự phán xét công chính của Ngài vào sự cuối cùng của thế gian này. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng giải nghĩa ngụ ngôn cỏ lùng và kêu gọi chúng con sống công chính để chói rạng trong vương quốc của Cha mình. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tỉnh thức, kiên nhẫn, và công chính. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành giống tốt, tránh sự đoán phạt, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm