Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Quyền Năng, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài một ngày mới Chúa ban cho chúng con, hiệp một gia đình chúng con trong tình yêu, sự dư dật vui thoả và bình an mỗi ngày. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chiến thắng mọi cám dỗ của Ma Quỷ, làm gương cho chúng con trong đời sống thuộc linh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài ghi lại sự kiêng ăn và chiến thắng của Ngài, soi sáng cho chúng con về sức mạnh Lời Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày là cơ hội để chúng con học Lời Ngài, đứng vững trước cám dỗ, và sống thánh khiết trong ân điển Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ cho những yếu đuối, bất toàn, sự yêu mến thế gian hay bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa, chúng con xin ăn năn trước mặt Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, sử dụng Lời Ngài để chống lại cám dỗ và thờ phượng chỉ một mình Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên. 1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!”
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: “Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa.”
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, sau khi chịu báp-têm, Đức Chúa Jesus được Đức Thánh Linh dẫn vào đồng vắng để chịu cám dỗ, chuẩn bị cho chức vụ công khai của Ngài. Sau bốn mươi ngày kiêng ăn, khi Ngài đói, Ma Quỷ cám dỗ Ngài, biến đá thành bánh để đáp ứng nhu cầu thể xác. Đức Chúa Jesus đáp lại bằng Lời Chúa trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3, khẳng định rằng sự sống thật đến từ việc vâng theo Lời Chúa, chứ không chỉ dựa vào nhu cầu vật chất. Qua đó, chúng con thấy sự vâng phục và đức tin của Ngài vào Đức Chúa Cha, ngay cả trong lúc yếu đuối nhất về thể xác, và sức mạnh của Lời Chúa trong việc chống lại cám dỗ. Chúng con học được rằng: Chúng con phải trang bị Lời Chúa để đứng vững trước cám dỗ về nhu cầu vật chất, như Lời Ngài phán: “12 Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá.”
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: “Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.”
Câu 5-7: Chúng con nhận thấy rằng, Ma Quỷ tiếp tục cám dỗ Đức Chúa Jesus bằng cách đưa Ngài lên đỉnh Đền Thờ, thách thức Ngài gieo mình xuống để chứng minh danh tính Con Đức Chúa Trời, viện dẫn Thi-thiên 91:11-12. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đáp lại bằng Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:16, khẳng định rằng việc thử Chúa là sai trái. Ngài từ chối sử dụng quyền năng thần thánh để thách thức ý muốn của Đức Chúa Cha. Qua đó, chúng con thấy sự khiêm nhường và sự vâng phục của Ngài, đồng thời nhận ra nguy cơ của việc bóp méo Lời Chúa để biện minh cho ý muốn bất chính cá nhân.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải hiểu và áp dụng Lời Chúa cách đúng đắn, không thử thách Ngài để thỏa mãn sự kiêu ngạo, như Lời Ngài phán: “9 Nhưng hãy coi chừng, kẻo sự tự do này của các anh chị em trở thành sự vấp phạm cho những người yếu đuối.” (I Cô-rinh-tô 8:9).
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: “Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta.”
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài.”
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Câu 8-11: Chúng con hiểu rằng, trong lần cám dỗ thứ ba, cũng là lời cám dỗ cuối, Ma Quỷ đưa Đức Chúa Jesus lên núi cao, hứa ban các vương quốc, sự giàu có và vinh quang thế gian nếu Ngài thờ phượng nó. Đức Chúa Jesus dứt khoát bác bỏ, Ngài trích dẫn Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13, khẳng định rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng và phụng sự. Sau khi Ngài chiến thắng cám dỗ, Ma Quỷ rời đi, và các thiên sứ đến phục vụ Ngài, cho thấy sự chăm sóc của Đức Chúa Cha sau thử thách. Qua đó, chúng con thấy sự trung tín và vâng phục tuyệt đối của Đức Chúa Jesus với Đức Chúa Cha và sức mạnh của Lời Chúa trong việc đánh bại cám dỗ. Chúng con học được rằng: Chúng con phải thờ phượng và phụng sự chỉ một mình Chúa, từ chối mọi thần tượng của thế gian, như Lời Ngài phán: “15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy.” (I Giăng 2:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 4:1-11 dạy chúng con về sự chiến thắng cám dỗ của Đức Chúa Jesus, qua sức mạnh của Lời Ngài và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con thấy tấm gương của Ngài trong sự vâng phục, khiêm nhường, và trung tín trong việc chỉ thờ phượng chỉ một mình Chúa. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con trang bị Lời Ngài làm vũ khí thuộc linh, đứng vững trước cám dỗ, và sống đời sống chỉ phụng sự duy chỉ một Thiên Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 4:1-11 – Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Quyền Năng, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài một ngày mới Chúa ban cho chúng con, hiệp một gia đình chúng con trong tình yêu, sự dư dật vui thoả và bình an mỗi ngày. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chiến thắng mọi cám dỗ của Ma Quỷ, làm gương cho chúng con trong đời sống thuộc linh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài ghi lại sự kiêng ăn và chiến thắng của Ngài, soi sáng cho chúng con về sức mạnh Lời Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày là cơ hội để chúng con học Lời Ngài, đứng vững trước cám dỗ, và sống thánh khiết trong ân điển Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ cho những yếu đuối, bất toàn, sự yêu mến thế gian hay bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa, chúng con xin ăn năn trước mặt Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, sử dụng Lời Ngài để chống lại cám dỗ và thờ phượng chỉ một mình Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!”
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: “Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa.”
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, sau khi chịu báp-têm, Đức Chúa Jesus được Đức Thánh Linh dẫn vào đồng vắng để chịu cám dỗ, chuẩn bị cho chức vụ công khai của Ngài. Sau bốn mươi ngày kiêng ăn, khi Ngài đói, Ma Quỷ cám dỗ Ngài, biến đá thành bánh để đáp ứng nhu cầu thể xác. Đức Chúa Jesus đáp lại bằng Lời Chúa trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3, khẳng định rằng sự sống thật đến từ việc vâng theo Lời Chúa, chứ không chỉ dựa vào nhu cầu vật chất. Qua đó, chúng con thấy sự vâng phục và đức tin của Ngài vào Đức Chúa Cha, ngay cả trong lúc yếu đuối nhất về thể xác, và sức mạnh của Lời Chúa trong việc chống lại cám dỗ. Chúng con học được rằng: Chúng con phải trang bị Lời Chúa để đứng vững trước cám dỗ về nhu cầu vật chất, như Lời Ngài phán: “12 Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá.”
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: “Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.”
Câu 5-7: Chúng con nhận thấy rằng, Ma Quỷ tiếp tục cám dỗ Đức Chúa Jesus bằng cách đưa Ngài lên đỉnh Đền Thờ, thách thức Ngài gieo mình xuống để chứng minh danh tính Con Đức Chúa Trời, viện dẫn Thi-thiên 91:11-12. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đáp lại bằng Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:16, khẳng định rằng việc thử Chúa là sai trái. Ngài từ chối sử dụng quyền năng thần thánh để thách thức ý muốn của Đức Chúa Cha. Qua đó, chúng con thấy sự khiêm nhường và sự vâng phục của Ngài, đồng thời nhận ra nguy cơ của việc bóp méo Lời Chúa để biện minh cho ý muốn bất chính cá nhân.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải hiểu và áp dụng Lời Chúa cách đúng đắn, không thử thách Ngài để thỏa mãn sự kiêu ngạo, như Lời Ngài phán: “9 Nhưng hãy coi chừng, kẻo sự tự do này của các anh chị em trở thành sự vấp phạm cho những người yếu đuối.” (I Cô-rinh-tô 8:9).
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: “Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta.”
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài.”
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Câu 8-11: Chúng con hiểu rằng, trong lần cám dỗ thứ ba, cũng là lời cám dỗ cuối, Ma Quỷ đưa Đức Chúa Jesus lên núi cao, hứa ban các vương quốc, sự giàu có và vinh quang thế gian nếu Ngài thờ phượng nó. Đức Chúa Jesus dứt khoát bác bỏ, Ngài trích dẫn Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13, khẳng định rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng và phụng sự. Sau khi Ngài chiến thắng cám dỗ, Ma Quỷ rời đi, và các thiên sứ đến phục vụ Ngài, cho thấy sự chăm sóc của Đức Chúa Cha sau thử thách. Qua đó, chúng con thấy sự trung tín và vâng phục tuyệt đối của Đức Chúa Jesus với Đức Chúa Cha và sức mạnh của Lời Chúa trong việc đánh bại cám dỗ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải thờ phượng và phụng sự chỉ một mình Chúa, từ chối mọi thần tượng của thế gian, như Lời Ngài phán: “15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy.” (I Giăng 2:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 4:1-11 dạy chúng con về sự chiến thắng cám dỗ của Đức Chúa Jesus, qua sức mạnh của Lời Ngài và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con thấy tấm gương của Ngài trong sự vâng phục, khiêm nhường, và trung tín trong việc chỉ thờ phượng chỉ một mình Chúa. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con trang bị Lời Ngài làm vũ khí thuộc linh, đứng vững trước cám dỗ, và sống đời sống chỉ phụng sự duy chỉ một Thiên Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***