Ma-thi-ơ 10:34-42 – Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Chân và Đầy Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm Lời Ngài, là ánh sáng dẫn dắt đời sống chúng con. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về sự trung tín, vác thập tự giá, và phó thác đời sống mình để theo Ngài, đồng thời hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp nhận và phục vụ vì Danh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống hy sinh và yêu thương, bất chấp sự chia rẽ hay thử thách. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:34-42.
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm. 35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình. 36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình. 37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta. 38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta. 39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
Câu 34-39: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus thẳng thắn dạy rằng Ngài đến không phải để mang sự bình an giả tạo, mà là “gươm” biểu thị sự chia rẽ do Tin Lành đem lại khi một số người tiếp nhận và một số người chối bỏ. Sự trung tín với Ngài có thể gây ra sự phân rẽ ngay trong gia đình, khi cha, mẹ, con cái, hay người thân không cùng đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho Ngài phải vượt trên mọi mối quan hệ, kể cả cha mẹ hay con cái, và ai không đặt Ngài lên trên hết thì “không đáng cho Ta”. Chúng con cũng hiểu rằng, Ngài không dạy chúng con ghét cha mẹ, con cái, người thân khi tin Ngài mà ngụ ý đặt Ngài trên người thân và gia đình, khi chúng con yêu Ngài hơn trên hết mọi sự, kể cả người thân, cha mẹ, con cái mình thì tình yêu của chúng con dành cho người thân sẽ lớn hơn theo tiêu chuẩn của loài người, vì Ngài đã ban cho chúng con những chỉ dẫn, những tiêu chuẩn yêu người lân cận rất cao, trong đó có cha mẹ, con cái, anh em trong gia đình mình. Ngài kêu gọi môn đồ vác “thập tự giá” tức là sẵn sàng chịu đựng sự hy sinh, đau khổ, và từ bỏ ý riêng để theo Ngài. Ngài dạy rằng “ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó” nghĩa là ai chỉ lo giữ lấy lợi ích cá nhân sẽ mất sự sống đời đời, nhưng “ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó” ám chỉ sự sống đời đời qua sự hy sinh vì đức tin. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và tình yêu nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi sự trung tín tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh để theo Ngài, đồng thời hứa ban sự sống đời đời cho những ai vâng lời. Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt Đức Chúa Jesus lên trên hết, vác thập tự giá của mình qua sự hy sinh và trung tín, tin cậy vào sự sống đời đời Ngài ban, như Lời Ngài phán: “Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình [thì] sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).
40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta. 41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. 42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình.
Câu 40-42: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy rằng những ai tiếp nhận các môn đồ của Ngài là tiếp nhận chính Ngài, và tiếp nhận Ngài là tiếp nhận Đức Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và những người được Ngài sai đi. Ngài hứa rằng những ai tiếp nhận một tiên tri hay người công chính vì danh họ sẽ nhận được phần thưởng tương xứng, và ngay cả một hành động nhỏ như cho một người nhỏ bé trong các môn đồ “uống một chén nước lạnh” cũng sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhận và ban thưởng. Qua đó, chúng con thấy sự quan tâm đến từng chi tiết, lòng thương xót và sự công bình của Đức Chúa Jesus khi đánh giá cao những hành động yêu thương, dù nhỏ bé, dành cho những người phục vụ Ngài, đồng thời khích lệ chúng con tiếp nhận và hỗ trợ những người rao giảng Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tiếp nhận và hỗ trợ những người phục vụ Chúa với lòng yêu thương, biết rằng mọi hành động nhỏ vì Danh Ngài đều được Ngài ghi nhận, như Lời Ngài phán: “Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.” (Ga-la-ti 6:10).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:34-42 dạy chúng con về sự trung tín tuyệt đối với Đức Chúa Jesus, sẵn sàng vác thập tự giá, và yêu thương Ngài trên hết mọi sự, cùng với lời hứa về phần thưởng cho những ai tiếp nhận và phục vụ vì Danh Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống đời sống hy sinh, yêu thương, và hỗ trợ những người rao giảng Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con đặt Ngài lên trên hết, vác thập tự giá của mình, và làm điều lành cho những người phục vụ Ngài, để đời sống chúng con làm sáng Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 10:34-42 – Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Chân và Đầy Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm Lời Ngài, là ánh sáng dẫn dắt đời sống chúng con. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về sự trung tín, vác thập tự giá, và phó thác đời sống mình để theo Ngài, đồng thời hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp nhận và phục vụ vì Danh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống hy sinh và yêu thương, bất chấp sự chia rẽ hay thử thách. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:34-42.
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.
36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.
37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.
38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.
39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
Câu 34-39: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus thẳng thắn dạy rằng Ngài đến không phải để mang sự bình an giả tạo, mà là “gươm” biểu thị sự chia rẽ do Tin Lành đem lại khi một số người tiếp nhận và một số người chối bỏ. Sự trung tín với Ngài có thể gây ra sự phân rẽ ngay trong gia đình, khi cha, mẹ, con cái, hay người thân không cùng đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho Ngài phải vượt trên mọi mối quan hệ, kể cả cha mẹ hay con cái, và ai không đặt Ngài lên trên hết thì “không đáng cho Ta”. Chúng con cũng hiểu rằng, Ngài không dạy chúng con ghét cha mẹ, con cái, người thân khi tin Ngài mà ngụ ý đặt Ngài trên người thân và gia đình, khi chúng con yêu Ngài hơn trên hết mọi sự, kể cả người thân, cha mẹ, con cái mình thì tình yêu của chúng con dành cho người thân sẽ lớn hơn theo tiêu chuẩn của loài người, vì Ngài đã ban cho chúng con những chỉ dẫn, những tiêu chuẩn yêu người lân cận rất cao, trong đó có cha mẹ, con cái, anh em trong gia đình mình. Ngài kêu gọi môn đồ vác “thập tự giá” tức là sẵn sàng chịu đựng sự hy sinh, đau khổ, và từ bỏ ý riêng để theo Ngài. Ngài dạy rằng “ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó” nghĩa là ai chỉ lo giữ lấy lợi ích cá nhân sẽ mất sự sống đời đời, nhưng “ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó” ám chỉ sự sống đời đời qua sự hy sinh vì đức tin. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và tình yêu nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi sự trung tín tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh để theo Ngài, đồng thời hứa ban sự sống đời đời cho những ai vâng lời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt Đức Chúa Jesus lên trên hết, vác thập tự giá của mình qua sự hy sinh và trung tín, tin cậy vào sự sống đời đời Ngài ban, như Lời Ngài phán: “Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình [thì] sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).
40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta.
41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình.
Câu 40-42: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy rằng những ai tiếp nhận các môn đồ của Ngài là tiếp nhận chính Ngài, và tiếp nhận Ngài là tiếp nhận Đức Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và những người được Ngài sai đi. Ngài hứa rằng những ai tiếp nhận một tiên tri hay người công chính vì danh họ sẽ nhận được phần thưởng tương xứng, và ngay cả một hành động nhỏ như cho một người nhỏ bé trong các môn đồ “uống một chén nước lạnh” cũng sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhận và ban thưởng. Qua đó, chúng con thấy sự quan tâm đến từng chi tiết, lòng thương xót và sự công bình của Đức Chúa Jesus khi đánh giá cao những hành động yêu thương, dù nhỏ bé, dành cho những người phục vụ Ngài, đồng thời khích lệ chúng con tiếp nhận và hỗ trợ những người rao giảng Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tiếp nhận và hỗ trợ những người phục vụ Chúa với lòng yêu thương, biết rằng mọi hành động nhỏ vì Danh Ngài đều được Ngài ghi nhận, như Lời Ngài phán: “Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.” (Ga-la-ti 6:10).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:34-42 dạy chúng con về sự trung tín tuyệt đối với Đức Chúa Jesus, sẵn sàng vác thập tự giá, và yêu thương Ngài trên hết mọi sự, cùng với lời hứa về phần thưởng cho những ai tiếp nhận và phục vụ vì Danh Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống đời sống hy sinh, yêu thương, và hỗ trợ những người rao giảng Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con đặt Ngài lên trên hết, vác thập tự giá của mình, và làm điều lành cho những người phục vụ Ngài, để đời sống chúng con làm sáng Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***