Ma-thi-ơ 5:13-16 – Bài Giảng Trên Núi: Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một tuần lễ phước hạnh, bình an và vui thoả. Dù một tuần có nhiều việc đan xen nhưng chúng con nhận được sự thỏa lòng và ban ơn dư dật của Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con làm muối và ánh sáng của thế gian, mang sự thay đổi và vinh quang cho Danh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, kêu gọi chúng con sống đời sống phản ánh tình yêu và sự thánh khiết của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
Câu 13: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là “muối của đất”, muối có vị mặn tượng trưng cho giá trị để tạo giá trị, ảnh hưởng trong thế gian, nhưng nếu mất vị mặn, nó trở nên vô dụng, bị ném ra ngoài và bị đạp dưới chân. Điều này nhắc nhở rằng, với tư cách là tín đồ, chúng con phải giữ vững đức tin, sự thánh khiết và tình yêu để có ảnh hưởng tích cực trong thế gian. Nếu chúng con sống giống thế gian, không còn khác biệt, chúng con sẽ mất đi mục đích Chúa giao. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống khác biệt, mang giá trị của Vương Quốc Trời đến mọi người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống thánh khiết và ảnh hưởng tích cực đến thế giới xung quanh, như Lời Ngài phán: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất. 15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà. 16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Câu 14-16: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là “sự sáng của thế gian”, giống như một thành trên núi không thể che khuất, hay một ngọn đèn được đặt trên chân đèn để soi sáng cả nhà. Ngài kêu gọi chúng con để ánh sáng đức tin và những việc lành của chúng con tỏa ra trước mặt người ta, không phải để khoe khoang, mà để họ thấy và tôn vinh Đức Chúa Cha trên trời. Qua đó, chúng con thấy trách nhiệm của tín đồ là sống đời sống phản ánh sự thánh khiết và tình yêu của Chúa, để qua đó người khác được dẫn đến với Ngài. Sự sáng này không được che giấu mà phải được bày tỏ qua việc làm tốt lành, mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống đời sống bày tỏ ánh sáng của Chúa qua những việc lành, để tôn vinh Danh Ngài, như Lời Ngài phán: “Vì không có sự kín giấu mà sẽ không bị làm cho lộ ra, cũng không có điều gì giấu mà sẽ chẳng được biết và trở nên tỏ ra.” (Lu-ca 8:17).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:13-16 dạy chúng con về vai trò làm muối và ánh sáng của thế gian, kêu gọi chúng con sống thánh khiết, có ảnh hưởng tích cực, và tôn vinh Danh Ngài. Chúng con thấy sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống khác biệt và mang ánh sáng đến những nơi tối tăm. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con giữ vị mặn của đức tin, soi sáng qua việc làm lành, và sống để tôn vinh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 5:13-16 – Bài Giảng Trên Núi: Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một tuần lễ phước hạnh, bình an và vui thoả. Dù một tuần có nhiều việc đan xen nhưng chúng con nhận được sự thỏa lòng và ban ơn dư dật của Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con làm muối và ánh sáng của thế gian, mang sự thay đổi và vinh quang cho Danh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, kêu gọi chúng con sống đời sống phản ánh tình yêu và sự thánh khiết của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
Câu 13: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là “muối của đất”, muối có vị mặn tượng trưng cho giá trị để tạo giá trị, ảnh hưởng trong thế gian, nhưng nếu mất vị mặn, nó trở nên vô dụng, bị ném ra ngoài và bị đạp dưới chân. Điều này nhắc nhở rằng, với tư cách là tín đồ, chúng con phải giữ vững đức tin, sự thánh khiết và tình yêu để có ảnh hưởng tích cực trong thế gian. Nếu chúng con sống giống thế gian, không còn khác biệt, chúng con sẽ mất đi mục đích Chúa giao. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống khác biệt, mang giá trị của Vương Quốc Trời đến mọi người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống thánh khiết và ảnh hưởng tích cực đến thế giới xung quanh, như Lời Ngài phán: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Câu 14-16: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là “sự sáng của thế gian”, giống như một thành trên núi không thể che khuất, hay một ngọn đèn được đặt trên chân đèn để soi sáng cả nhà. Ngài kêu gọi chúng con để ánh sáng đức tin và những việc lành của chúng con tỏa ra trước mặt người ta, không phải để khoe khoang, mà để họ thấy và tôn vinh Đức Chúa Cha trên trời. Qua đó, chúng con thấy trách nhiệm của tín đồ là sống đời sống phản ánh sự thánh khiết và tình yêu của Chúa, để qua đó người khác được dẫn đến với Ngài. Sự sáng này không được che giấu mà phải được bày tỏ qua việc làm tốt lành, mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống đời sống bày tỏ ánh sáng của Chúa qua những việc lành, để tôn vinh Danh Ngài, như Lời Ngài phán: “Vì không có sự kín giấu mà sẽ không bị làm cho lộ ra, cũng không có điều gì giấu mà sẽ chẳng được biết và trở nên tỏ ra.” (Lu-ca 8:17).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:13-16 dạy chúng con về vai trò làm muối và ánh sáng của thế gian, kêu gọi chúng con sống thánh khiết, có ảnh hưởng tích cực, và tôn vinh Danh Ngài. Chúng con thấy sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống khác biệt và mang ánh sáng đến những nơi tối tăm. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con giữ vị mặn của đức tin, soi sáng qua việc làm lành, và sống để tôn vinh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***