Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 3:7-19 – Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ

“Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy I-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp riêng của Ngài.” (Thi Thiên 135:4).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày mới được học Lời Ngài, được suy ngẫm về sự kêu gọi đầy yêu thương của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Cha vì dù chúng con bất xứng, Ngài vẫn chọn gọi chúng con làm môn đồ, làm bạn hữu và con của Ngài. Hôm nay, chúng con được nhìn thấy hình ảnh Đức Chúa Jesus giữa dòng người đông đúc, và Ngài đã lên núi, gọi những người Ngài muốn, lập nên mười hai sứ đồ. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, để chúng con hiểu được sự sâu nhiệm trong sự lựa chọn của Ngài, và biết sống xứng đáng với ơn gọi cao quý ấy.

7 Đức Chúa Jesus đã cùng các môn đồ của Ngài lánh ra bờ biển. Một đám đông lớn từ xứ Ga-li-lê đã theo Ngài. Từ xứ Giu-đê,
8 từ Thành Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê và bên kia Sông Giô-đanh, cùng từ các miền chung quanh Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, một đám đông lớn đã nghe những việc lớn Ngài đã làm, đã đến với Ngài.
9 Ngài đã bảo các môn đồ của Ngài rằng một chiếc thuyền nhỏ nên có sẵn cho Ngài vì cớ đám đông, kẻo họ lấn ép Ngài.
10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều người, nên nhiều người có các thứ tật bệnh đã áp sát Ngài để chạm vào Ngài.
11 Bất kỳ khi nào những tà linh thấy Ngài, chúng đã sấp mình xuống trước Ngài, kêu lên rằng: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!”
12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng để chúng chớ làm cho Ngài được tỏ ra.

Câu 7-12: Chúng con hiểu rằng, danh tiếng Đức Chúa Jesus đã lan rộng khắp nơi, kéo theo những đám đông từ mọi miền đến nghe, xem, xin được chữa lành và cả sự tò mò, hiếu kỳ: Ga-li-lê, Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, bên kia sông Giô-đanh, đến tận Ti-rơ và Si-đôn. Ngài chữa lành mọi bệnh tật, và ngay cả các tà linh cũng phải kêu lên thưa Ngài là Con Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Jesus không muốn chúng làm chứng về Ngài, vì sự chứng từ kẻ thù có thể gây hiểu lầm và cản trở chức vụ. Chúng con cũng nhận thấy Ngài đã khôn sáng sắm sẵn một chiếc thuyền nhỏ để tránh bị đám đông lấn ép, giữ được sự an toàn và tập trung cho sứ mệnh rao giảng.
Chúng con học được rằng: Tin Lành có sức hấp dẫn và quyền năng vượt qua mọi ranh giới địa lý, văn hóa. Nhưng Đức Chúa Jesus không tìm kiếm sự nổi tiếng theo cách thế gian; Ngài biết đặt ranh giới để không bị kiệt sức bởi những nhu cầu của người khác. Chúng con cũng cần khôn ngoan trong sự phục vụ, vừa hết lòng vừa biết lánh riêng để giữ mối tương giao với Cha. Như Lời Ngài phán: “Nhưng Ngài đã lui vào trong đồng vắng mà cầu nguyện.” (Lu-ca 5:16).

13 Ngài đi lên đến núi và gọi những người Ngài đã muốn, thì họ đã đến với Ngài.
14 Ngài đã lập Nhóm Mười Hai, những người Ngài cũng đã gọi là “các sứ đồ”, để họ ở cùng Ngài, để Ngài sai họ đi rao giảng,
15 và có quyền phép đuổi những quỷ.

Câu 13-15: Chúng con hiểu rằng, giữa đám đông hỗn tạp, Đức Chúa Jesus đã quyết định lên núi, một nơi riêng tư, tĩnh lặng và Ngài chủ động gọi những người Ngài muốn ở cùng. Sự lựa chọn hoàn toàn đến từ ý chỉ của Ngài, không phải dựa trên công đức hay năng lực của con người. Ngài lập Nhóm Mười Hai và gọi họ là “các sứ đồ”, nghĩa là “những người được sai đi”. Sau khi lựa chọn nhóm mười hai sứ đồ, với ba mục đích rõ ràng: ở cùng Ngài, sai đi rao giảng, và có quyền phép đuổi quỷ.
Chúng con học được rằng: Chúng con được Chúa chọn không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng vì ân điển và ý muốn tốt lành của Ngài. Trước khi được sai đi làm việc, chúng con cần “ở cùng Ngài”, dành thời gian tương giao, học hỏi và thêm lên trong tình yêu với Chúa. Chỉ khi ở gần Ngài, chúng con mới có năng lực và thẩm quyền để rao giảng Tin Lành và chiến thắng quyền lực tà linh. Như Lời Ngài phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, [các ngươi] chẳng có thể làm được điều gì.” (Giăng 15:4).

16 Ngài đã lập Nhóm Mười Hai. Ngài đã đặt thêm tên cho Si-môn là “Phi-e-rơ”;
17 Gia-cơ, con trai Xê-bê-đê, và Giăng, em trai Gia-cơ; Ngài đã đặt thêm tên cho họ là Bô-a-nẹt, tên ấy có nghĩa là “các con trai của sấm sét”;
18 Anh-rê; Phi-líp; Ba-thô-lê-mi; Ma-thi-ơ; Thô-ma; Gia-cơ, con trai A-phê; Tha-đê; Si-môn, người Ca-na-an;
19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ đã phản Ngài.

Câu 16-19: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus không chỉ chọn họ làm môn đồ, Ngài còn đặt tên mới cho Si-môn (Phi-e-rơ nghĩa là “đá”), cho Gia-cơ và Giăng (Bô-a-nẹt nghĩa là “con trai của sấm sét”). Tên mới nói lên con người họ sẽ trở thành trong chương trình của Ngài. Đặc biệt, trong danh sách còn có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sẽ phản Ngài. Điều này cho thấy sự lựa chọn của Đức Chúa Jesus không hề sai, nhưng lòng dạ loài người có thể từ chối ân điển và rơi vào tội ác. Ngài biết trước điều đó, nhưng Ngài vẫn yêu thương, vẫn gọi ông vào nhóm, ban cho cơ hội ăn năn.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus nhìn thấy tiềm năng và tương lai trong mỗi người khi Ngài đặt tên mới. Chúng con cũng có một danh xưng mới trong Tin Lành: con cái Đức Chúa Trời, bạn hữu của Thiên Chúa, chiên trong bầy của Ngài... Sự hiện diện của Giu-đa nhắc nhở chúng con phải luôn tự xét lòng, kẻo có bất cứ dấu hiệu phản bội, tham lam hay hai lòng nào. Nguyện xin giúp chúng con luôn kịp thời ăn năn và trở về với tình yêu của Đức Chúa Jesus. Như Lời Ngài phán: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!” (I Cô-rinh-tô 10:12).

Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì đã chọn chúng con và khiến chúng con trở nên con cái của Đấng Chí Cao mặc dù chúng con thật không xứng đáng. Nguyện xin Ngài tha thứ cho những lúc chúng con quên ơn kêu gọi, sống theo thế gian thay vì “ở cùng Ngài”. Xin tha thứ cho những lúc chúng con có dấu hiệu của sự hai lòng, như Giu-đa. Xin giúp chúng con biết đặt ranh giới trong sự phục vụ, không để đám đông hay những nhu cầu lấn ép khiến chúng con xa rời nơi riêng tư với Ngài. Nguyện xin Chúa đặt tên mới trên đời sống chúng con, và giúp chúng con sống trọn vẹn cho danh Ngài.
"Chúa lên núi gọi mười hai,
Chọn không kể sức, chẳng tài cán chi.
Ở cùng với Chúa mỗi khi,
Vâng lời rao giảng, thực thi Tin Lành."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ