Ma-thi-ơ 12:15-21 – Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Đầy Lòng Nhân Từ, Ngài hiện diện khắp mọi nơi cùng một lúc. Không có nơi nào trong vũ trụ mà Ngài không hiện diện. Sự hiện diện của Ngài bao trùm cả thiên đàng, trái đất và mọi chiều không gian. Thi Thiên 139:7-8 khẳng định: “Con sẽ đi đâu để tránh được Thần Ngài? Con sẽ trốn nơi nào để khỏi thấy mặt Ngài?”. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ánh sáng soi đường, dẫn dắt chúng con sống trong lòng khiêm nhường và trông cậy vào Đấng Tôi Tớ được Ngài chọn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ lòng thương xót qua sự chữa lành và sứ mạng công chính, khiêm nhường của Ngài, để các dân tộc đặt hy vọng nơi Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu lòng khiêm nhường hoặc không nâng đỡ những người yếu đuối xung quanh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:15-21.
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ. 16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra, 17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
Câu 15-17: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ri-si âm mưu hại Ngài, Ngài rời khỏi nơi đó, nhưng nhiều đám đông vẫn theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Dù thực hiện nhiều phép lạ, Ngài nghiêm cấm họ không được làm cho Ngài nổi tiếng, thể hiện sự khiêm nhường và tập trung vào sứ mạng thuộc linh thay vì tìm kiếm danh vọng thế gian. Hành động này ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai (Ê-sai 42:1-4), cho thấy Ngài là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, hành động theo ý muốn của Cha, không để danh tiếng làm lệch hướng sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi chữa lành những người đau khổ và giữ lòng khiêm nhường, tránh sự phô trương để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống khiêm nhường, làm điều lành vì tình yêu và vâng phục Đức Chúa Trời, chứ không vì danh tiếng hay sự công nhận của người đời, như Lời Ngài phán: “Hãy làm mọi sự cách khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3).
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. 19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố. 20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng. 21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người."
Câu 18-21: Chúng con nhận thấy rằng, lời tiên tri của Ê-sai mô tả Đức Chúa Jesus là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, được Đức Thánh Linh xức dầu, mang công lý đến các dân tộc. Ngài không tranh cãi, không kêu la, thể hiện sự nhu mì và khiêm nhường trong sứ mạng được giao. Ngài không “bẻ cây sậy đã bị chà đạp” hay “tắt tim đèn gần tàn,” ám chỉ Ngài dịu dàng nâng đỡ những người yếu đuối, bị tổn thương, và tuyệt vọng trong xã hội, thay vì phán xét hay bỏ rơi họ. Ngài sẽ dẫn dắt công lý đến sự đắc thắng, không phải bằng bạo lực hay phô trương, mà bằng tình yêu và sự hy sinh, để cuối cùng, các dân ngoại – mọi dân tộc – đặt hy vọng nơi danh Ngài. Qua đó, chúng con thấy tình yêu vô hạn và sự công chính của Đức Chúa Jesus khi Ngài mang hy vọng cho mọi người, đặc biệt là những người bị xã hội xem thường, và hoàn thành sứ mạng cứu rỗi toàn thế gian. Chúng con học được rằng: Chúng con phải noi gương Đức Chúa Jesus, dịu dàng, ân cần, nhu mỳ và khiêm nhường nâng đỡ những người yếu đuối và sống tin cậy vào công lý của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Hãy yêu thương kẻ lân cận mình như chính mình.” (Lê-vi Ký 19:18).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:15-21 dạy chúng con về lòng khiêm nhường, lòng thương xót, và sứ mạng công bình của Đức Chúa Jesus, Đấng là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, mang hy vọng đến cho các dân tộc. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành, nâng đỡ những người yếu đuối, và làm trọn ý muốn của Cha bằng sự nhu mì. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống khiêm nhường, thương xót, và tin cậy vào công lý của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, nâng đỡ những người yếu đuối và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 12:15-21 – Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Đầy Lòng Nhân Từ, Ngài hiện diện khắp mọi nơi cùng một lúc. Không có nơi nào trong vũ trụ mà Ngài không hiện diện. Sự hiện diện của Ngài bao trùm cả thiên đàng, trái đất và mọi chiều không gian. Thi Thiên 139:7-8 khẳng định: “Con sẽ đi đâu để tránh được Thần Ngài? Con sẽ trốn nơi nào để khỏi thấy mặt Ngài?”. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ánh sáng soi đường, dẫn dắt chúng con sống trong lòng khiêm nhường và trông cậy vào Đấng Tôi Tớ được Ngài chọn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ lòng thương xót qua sự chữa lành và sứ mạng công chính, khiêm nhường của Ngài, để các dân tộc đặt hy vọng nơi Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu lòng khiêm nhường hoặc không nâng đỡ những người yếu đuối xung quanh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:15-21.
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
Câu 15-17: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ri-si âm mưu hại Ngài, Ngài rời khỏi nơi đó, nhưng nhiều đám đông vẫn theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Dù thực hiện nhiều phép lạ, Ngài nghiêm cấm họ không được làm cho Ngài nổi tiếng, thể hiện sự khiêm nhường và tập trung vào sứ mạng thuộc linh thay vì tìm kiếm danh vọng thế gian. Hành động này ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai (Ê-sai 42:1-4), cho thấy Ngài là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, hành động theo ý muốn của Cha, không để danh tiếng làm lệch hướng sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi chữa lành những người đau khổ và giữ lòng khiêm nhường, tránh sự phô trương để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống khiêm nhường, làm điều lành vì tình yêu và vâng phục Đức Chúa Trời, chứ không vì danh tiếng hay sự công nhận của người đời, như Lời Ngài phán: “Hãy làm mọi sự cách khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” (Phi-líp 2:3).
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người."
Câu 18-21: Chúng con nhận thấy rằng, lời tiên tri của Ê-sai mô tả Đức Chúa Jesus là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, được Đức Thánh Linh xức dầu, mang công lý đến các dân tộc. Ngài không tranh cãi, không kêu la, thể hiện sự nhu mì và khiêm nhường trong sứ mạng được giao. Ngài không “bẻ cây sậy đã bị chà đạp” hay “tắt tim đèn gần tàn,” ám chỉ Ngài dịu dàng nâng đỡ những người yếu đuối, bị tổn thương, và tuyệt vọng trong xã hội, thay vì phán xét hay bỏ rơi họ. Ngài sẽ dẫn dắt công lý đến sự đắc thắng, không phải bằng bạo lực hay phô trương, mà bằng tình yêu và sự hy sinh, để cuối cùng, các dân ngoại – mọi dân tộc – đặt hy vọng nơi danh Ngài. Qua đó, chúng con thấy tình yêu vô hạn và sự công chính của Đức Chúa Jesus khi Ngài mang hy vọng cho mọi người, đặc biệt là những người bị xã hội xem thường, và hoàn thành sứ mạng cứu rỗi toàn thế gian.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải noi gương Đức Chúa Jesus, dịu dàng, ân cần, nhu mỳ và khiêm nhường nâng đỡ những người yếu đuối và sống tin cậy vào công lý của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Hãy yêu thương kẻ lân cận mình như chính mình.” (Lê-vi Ký 19:18).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:15-21 dạy chúng con về lòng khiêm nhường, lòng thương xót, và sứ mạng công bình của Đức Chúa Jesus, Đấng là Tôi Tớ được Đức Chúa Trời chọn, mang hy vọng đến cho các dân tộc. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành, nâng đỡ những người yếu đuối, và làm trọn ý muốn của Cha bằng sự nhu mì. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống khiêm nhường, thương xót, và tin cậy vào công lý của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, nâng đỡ những người yếu đuối và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***