Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 1:14-20 – Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ; Các Môn Đồ Đầu Tiên

“Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được đọc, học Lời Ngài. Cảm tạ Cha vì chương trình cứu rỗi Ngài ban được nối tiếp qua mọi thế hệ, bất chấp những khó khăn và bách hại. Hôm nay, chúng con suy ngẫm về bước khởi đầu chức vụ của Đức Chúa Jesus tại xứ Ga-li-lê, và tiếng gọi yêu thương Ngài dành cho bốn môn đồ đầu tiên. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, để chúng con không chỉ nghe mà còn biết đáp ứng tiếng gọi ấy cách sẵn sàng và vui mừng.

14 Sau sự bắt giữ Giăng, Đức Chúa Jesus đã đến trong xứ Ga-li-lê, giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
15 Ngài phán: “Kỳ đã trọn và Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành.”

Câu 14-15: Chúng con hiểu rằng, dù Giăng Báp-tít đã bị bắt, nhưng thay vì sợ hãi và ngã lòng, Đức Chúa Jesus đã mạnh mẽ bước vào chức vụ, chương trình của Đức Chúa Trời không hề dừng lại. Chúng con thấy, thông điệp đầu tiên của Ngài thật ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn lẽ thật: “Kỳ đã trọn” – thời gian Đức Chúa Trời định sẵn đã đến; “Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã gần”, tức cơ hội để bước vào vương quốc đang ở ngay trước mắt; và hai điều kiện không thể tách rời cho người nhận được sự cứu rỗi đó là: “ăn năn” và “tin”. Chúng con hiểu Ăn năn là quay khỏi con đường tội lỗi cũ, tin là hướng lòng đến Đấng ban sự sống mới. Thiếu một trong hai, đức tin chỉ là hình thức, sự ăn năn chỉ là cảm xúc nhất thời. Chúng con học được rằng: Sứ điệp Tin Lành luôn đòi hỏi sự thay đổi tận sâu lòng người, và chúng con được mời gọi bước vào vương quốc qua sự ăn năn thật và đức tin sống động nơi Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần." (Ma-thi-ơ 4:17).

16 Ngài đang đi dọc bờ Biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em của người, đang thả lưới trong biển; vì họ vốn là các người đánh cá.
17 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người.”
18 Tức thì, họ đã bỏ lưới của họ, theo Ngài.
19 Ngài đã đi tới một chút, thấy Gia-cơ, con trai Xê-bê-đê và Giăng, em người; họ đang vá các lưới, trong thuyền.
20 Ngài đã liền gọi họ. Họ đã để lại trong thuyền cha của họ là Xê-bê-đê với mấy người làm thuê, rồi đi theo Ngài.

Câu 16-20: Chúng con hiểu rằng, ngay những môn đồ đầu tiên, Đức Chúa Jesus không chọn những người quyền quý, thông thái, có địa vị cao trong xã hội mà chọn những ngư phủ có xuất thân bình thường, chất phác. Lời kêu gọi “Hãy theo Ta!” vừa là mệnh lệnh vừa là lời mời đầy yêu thương. Ngài không chỉ gọi họ từ bỏ nghề nghiệp, mà còn hứa ban cho họ một sứ mệnh cao cả hơn, đó là sẽ khiến họ trở nên những “tay đánh lưới người”. Chúng con thấy phản ứng của các môn đồ đầu tiên thật đáng kinh ngạc: họ “tức thì” bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cả cha để đi theo Ngài một cách dứt khoát, không do dự. Điều đó cho thấy tiếng gọi của Đức Chúa Jesus có quyền năng vượt trên mọi ràng buộc trần thế. Chúng con cũng hiểu rằng, các môn đồ đầu tiên đã được Chúa lựa chọn trước và đã chuẩn bị, sắm sẵn cho họ bước vào chức vụ ngay sau khi Ngài trải qua các thử thách trong đồng vắng.
Chúng con học được rằng: Sự kêu gọi của Chúa vẫn đang vang lên hôm nay, và nó đòi hỏi sự ưu tiên tuyệt đối. Chỉ có ai đáp ứng với lời kêu gọi của Ngài thì mới được làm con cái Ngài, được nhận ân điển cứu rỗi và sự sống đời đời. Chúng con cũng ý thức được rằng, có thể chúng con không phải từ bỏ công việc hay gia đình, nhưng chúng con được kêu gọi đặt Ngài lên trên hết, sẵn sàng “bỏ lưới” - những bận tâm, lo lắng, hay hoạch định riêng để nhận lấy sứ mệnh Ngài trao, như Lời Ngài phán: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:37).

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì tấm lòng yêu thương của Ngài mà đã chọn gọi những con người bình thường như chúng con. Nguyện xin Cha giúp chúng con luôn nhớ rằng “kỳ đã trọn”, thời gian không chờ đợi ai, và cơ hội để bước vào vương quốc vẫn đang ở gần. Nguyện xin Đức Chúa Jesus biến đổi chúng con trở nên những tay đánh lưới người hữu ích, để qua đời sống và lời chứng của chúng con, nhiều linh hồn được cứu và vinh quang thuộc về Cha.

"Tiếng Ngài vang khắp non sông,
“Hãy theo Ta!” - tiếng yêu thương gọi mời.
Bỏ thuyền, bỏ lưới giữa đời,
Theo Ngài đánh bắt - muôn người về Cha."

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ