Mác 3:31-35 – Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus “Xin dạy tôi làm theo ý muốn của Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa của tôi. Xin thần trí tốt lành của Ngài dẫn tôi vào đất công chính.” (Thi Thiên 143:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày mới để tiếp tục được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Cảm tạ Ngài vì qua Lời Thánh Kinh, Ngài bày tỏ cho chúng con biết thế nào là một gia đình đẹp lòng Ngài, thế nào là mối quan hệ bền vững hơn cả huyết thống. Xin Đức Thánh Linh là Đấng thông sáng mọi lẽ thật mở lòng chúng con, giúp chúng con không chỉ nghe nhưng còn biết đem Lời Ngài ra thực hành và áp dụng vào đời sống của mình, để chúng con được trở nên em trai, em gái, và mẹ của Đức Chúa Jesus một cách thật sự. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
31 Rồi, mẹ Ngài và các em Ngài đến và đứng bên ngoài. Họ đã sai người đến với Ngài, gọi Ngài. 32 Đám đông vẫn ngồi chung quanh Ngài. Họ đã thưa với Ngài: “Kìa, mẹ Ngài, các em trai Ngài và các em gái Ngài ở bên ngoài, tìm Ngài.”
Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, quan hệ huyết thống vốn rất thiêng liêng và thân thuộc, đặc biệt trong văn hoá Do-thái xưa, mối quan hệ gia đình cũng rất được đề cao và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tình cảm, tinh thần của mỗi người. Chúng con thấy hình ảnh mẹ và các em trai, em gái của Đức Chúa Jesus đã đến và đứng bên ngoài đám đông. Họ muốn gặp Ngài, và có lẽ mang theo ý định can thiệp vào công việc của Ngài, bởi trước đó có lời ghi rằng người nhà Ngài nghĩ Ngài đã mất trí (Mác 3:21), cũng có thể họ quá lo lắng cho Ngài vì suốt ngày phải làm việc nhiều trước đám đông lớn dân chúng. Nhưng Đức Chúa Jesus đã không vội vã chạy ra theo tiếng gọi của tình cảm gia đình tự nhiên. Chúng con học được rằng: Không phải mọi sự quan tâm của người thân đều phù hợp với thời điểm và mục đích của Đức Chúa Trời. Sự tập trung và trung tín của Đức Chúa Jesus vào công việc rao giảng Tin Lành và những việc lành dạy chúng con biết ưu tiên việc của Đức Chúa Trời trên những lo lắng và tình cảm của gia đình. Như Lời Ngài phán: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:37).
33 Nhưng Ngài đã đáp lời họ rằng: “Ai là mẹ Ta và các em Ta?” 34 Ngài đã nhìn những người đang ngồi chung quanh mình, phán: “Này, mẹ Ta và các em Ta!” 35 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ Ta.”
Câu 33-35: Chúng con hiểu rằng, câu hỏi của Đức Chúa Jesus không phải là sự phủ nhận mẹ ruột hay các em ruột của Ngài, nhưng là để mở ra một định nghĩa mới về gia đình trong Nước Đức Chúa Trời. Ngài hỏi ngược lại đám đông ai là mẹ ta và anh em ta không phải vì Ngài không nhận biết mẹ và anh em mình đang ở ngoài. Ngài muốn họ tự suy ngẫm và nhận ra rằng mối quan hệ với Ngài không dựa trên huyết thống, mà dựa trên sự vâng phục Cha trên trời. Và bất cứ ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời tức vâng phục mọi Lời Thánh Kinh, sống thánh khiết, công chính, yêu thương người lân cận thì đều là những tiêu chuẩn để trở thành em trai, em gái, và mẹ của Ngài. Chúng con học được rằng: Hội Thánh, những người cùng tin nhận và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, chính là gia đình thuộc linh thân thiết. Như Lời Ngài phán: “Vì hết thảy các anh chị em đều là con cái của Thiên Chúa bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus.” (Ga-la-ti 3:26).
Kính thưa Cha, Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay dạy chúng con về mối quan hệ đích thực với Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Ngài vì Ngài không loại trừ bất cứ ai, nhưng mở rộng gia đình Ngài cho tất cả những ai hết lòng làm theo ý muốn của Cha. Nguyện xin Ngài tha thứ cho chúng con vì những lúc chúng con để tình cảm gia đình ruột thịt lấn át sự vâng phục Ngài, hoặc vì những lúc chúng con lười biếng, chỉ thích nghe Lời mà không chịu thực hành, làm theo. Xin Cha giúp chúng con hôm nay và mỗi ngày biết đặt ý muốn của Ngài lên trên mọi kế hoạch, mọi áp lực và tất cả đời sống, công việc của chúng con lên Cha. Xin cho chúng con yêu thương và quý trọng những anh chị em trong Hội Thánh như chính gia đình ruột thịt của mình, sẵn sàng hy sinh và nâng đỡ nhau. Nguyện đời sống chúng con trở thành lời chứng sống động cho thấy chúng con thực sự là em trai, em gái của Đức Chúa Jesus, để danh Ngài được ngợi tôn trên đất. "Ngài rằng: Ai sống vâng lời, Làm theo ý Chúa, rạng ngời gia thân. Dẫu cha mẹ, dẫu ân nhân, Chưa tin, cũng chẳng ngăn cầm bước đi." Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 3:31-35 – Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus
“Xin dạy tôi làm theo ý muốn của Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa của tôi. Xin thần trí tốt lành của Ngài dẫn tôi vào đất công chính.” (Thi Thiên 143:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày mới để tiếp tục được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Cảm tạ Ngài vì qua Lời Thánh Kinh, Ngài bày tỏ cho chúng con biết thế nào là một gia đình đẹp lòng Ngài, thế nào là mối quan hệ bền vững hơn cả huyết thống. Xin Đức Thánh Linh là Đấng thông sáng mọi lẽ thật mở lòng chúng con, giúp chúng con không chỉ nghe nhưng còn biết đem Lời Ngài ra thực hành và áp dụng vào đời sống của mình, để chúng con được trở nên em trai, em gái, và mẹ của Đức Chúa Jesus một cách thật sự. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
31 Rồi, mẹ Ngài và các em Ngài đến và đứng bên ngoài. Họ đã sai người đến với Ngài, gọi Ngài.
32 Đám đông vẫn ngồi chung quanh Ngài. Họ đã thưa với Ngài: “Kìa, mẹ Ngài, các em trai Ngài và các em gái Ngài ở bên ngoài, tìm Ngài.”
Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, quan hệ huyết thống vốn rất thiêng liêng và thân thuộc, đặc biệt trong văn hoá Do-thái xưa, mối quan hệ gia đình cũng rất được đề cao và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tình cảm, tinh thần của mỗi người. Chúng con thấy hình ảnh mẹ và các em trai, em gái của Đức Chúa Jesus đã đến và đứng bên ngoài đám đông. Họ muốn gặp Ngài, và có lẽ mang theo ý định can thiệp vào công việc của Ngài, bởi trước đó có lời ghi rằng người nhà Ngài nghĩ Ngài đã mất trí (Mác 3:21), cũng có thể họ quá lo lắng cho Ngài vì suốt ngày phải làm việc nhiều trước đám đông lớn dân chúng. Nhưng Đức Chúa Jesus đã không vội vã chạy ra theo tiếng gọi của tình cảm gia đình tự nhiên.
Chúng con học được rằng: Không phải mọi sự quan tâm của người thân đều phù hợp với thời điểm và mục đích của Đức Chúa Trời. Sự tập trung và trung tín của Đức Chúa Jesus vào công việc rao giảng Tin Lành và những việc lành dạy chúng con biết ưu tiên việc của Đức Chúa Trời trên những lo lắng và tình cảm của gia đình. Như Lời Ngài phán: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:37).
33 Nhưng Ngài đã đáp lời họ rằng: “Ai là mẹ Ta và các em Ta?”
34 Ngài đã nhìn những người đang ngồi chung quanh mình, phán: “Này, mẹ Ta và các em Ta!”
35 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ Ta.”
Câu 33-35: Chúng con hiểu rằng, câu hỏi của Đức Chúa Jesus không phải là sự phủ nhận mẹ ruột hay các em ruột của Ngài, nhưng là để mở ra một định nghĩa mới về gia đình trong Nước Đức Chúa Trời. Ngài hỏi ngược lại đám đông ai là mẹ ta và anh em ta không phải vì Ngài không nhận biết mẹ và anh em mình đang ở ngoài. Ngài muốn họ tự suy ngẫm và nhận ra rằng mối quan hệ với Ngài không dựa trên huyết thống, mà dựa trên sự vâng phục Cha trên trời. Và bất cứ ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời tức vâng phục mọi Lời Thánh Kinh, sống thánh khiết, công chính, yêu thương người lân cận thì đều là những tiêu chuẩn để trở thành em trai, em gái, và mẹ của Ngài.
Chúng con học được rằng: Hội Thánh, những người cùng tin nhận và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, chính là gia đình thuộc linh thân thiết. Như Lời Ngài phán: “Vì hết thảy các anh chị em đều là con cái của Thiên Chúa bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus.” (Ga-la-ti 3:26).
Kính thưa Cha,
Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay dạy chúng con về mối quan hệ đích thực với Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Ngài vì Ngài không loại trừ bất cứ ai, nhưng mở rộng gia đình Ngài cho tất cả những ai hết lòng làm theo ý muốn của Cha. Nguyện xin Ngài tha thứ cho chúng con vì những lúc chúng con để tình cảm gia đình ruột thịt lấn át sự vâng phục Ngài, hoặc vì những lúc chúng con lười biếng, chỉ thích nghe Lời mà không chịu thực hành, làm theo. Xin Cha giúp chúng con hôm nay và mỗi ngày biết đặt ý muốn của Ngài lên trên mọi kế hoạch, mọi áp lực và tất cả đời sống, công việc của chúng con lên Cha. Xin cho chúng con yêu thương và quý trọng những anh chị em trong Hội Thánh như chính gia đình ruột thịt của mình, sẵn sàng hy sinh và nâng đỡ nhau. Nguyện đời sống chúng con trở thành lời chứng sống động cho thấy chúng con thực sự là em trai, em gái của Đức Chúa Jesus, để danh Ngài được ngợi tôn trên đất.
"Ngài rằng: Ai sống vâng lời,
Làm theo ý Chúa, rạng ngời gia thân.
Dẫu cha mẹ, dẫu ân nhân,
Chưa tin, cũng chẳng ngăn cầm bước đi."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm