Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì giờ này chúng con lại được ngồi xuống, mở lòng trước Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay dạy chúng con rằng điều làm con người ô uế không phải từ bên ngoài vào, nhưng từ tấm lòng mà ra. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng mình chứa đầy những điều ác, dối trá, hay kiêu ngạo. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:10-20.
10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: “Hãy nghe và hiểu! 11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch.”
Câu 10-11: Chúng con hiểu rằng, sau khi quở trách người Pha-ri-si, Đức Chúa Jesus gọi đoàn dân lại gần và dạy một lẽ thật qua những bài học thực tế vừa trải qua: điều làm người ô uế không phải thức ăn vào miệng, nhưng là những lời, hành động phát ra từ tấm lòng. Ngài dùng hình ảnh đơn giản để phá bỏ quan niệm truyền khẩu, quan niệm của người xưa về nghi thức rửa tay, chuẩn bị mở lòng họ cho lẽ thật thuộc linh sâu xa hơn rất nhiều. Đó là sự chuẩn bị tấm lòng thánh sách bên trong mới thực sự quan trọng, chứ không phải là những thứ "không tinh sạch" từ bên ngoài có thể tác động được vào một người. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài chuyển hướng từ hình thức bên ngoài sang tấm lòng bên trong, mời gọi mọi người “hãy nghe và hiểu” để được tự do thật. Chúng con học được rằng: Chúng con phải chú ý giữ lòng mình sạch, vì mọi lời nói đều bắt nguồn từ đó, như Lời Ngài phán: “Hãy gìn giữ lòng ngươi trên hết mọi sự, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23).
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: “Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?” 13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: “Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc. 14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.” 15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: “Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!” 16 Đức Chúa Jesus đã phán: “Các ngươi còn chưa hiểu sao? 17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao? 18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói. 19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. 20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người.”
Câu 12-20: Chúng con nhận thấy rằng, các môn đồ lo người Pha-ri-si vấp phạm, nhưng Đức Chúa Jesus phán họ là “cây mà Cha khôngtrồng” sẽ bị nhổ, và là “kẻ mù dẫn dắt kẻ mù”. Khi Phi-e-rơ xin giải nghĩa, Ngài đã dạy rõ ràng một lẽ thật rất quan trọng: thức ăn chỉ qua bụng rồi thải ra, nhưng từ lòng mà ra các ý tưởng dữ, giết người, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối mới thật sự làm người ô uế. Tất cả những ác tưởng và tội lỗi đều xuất phát từ bên trong, nó sẽ làm cho một người ô uế mà không phải nguyên nhân từ bên ngoài như các hình thức ăn uống thiếu sự sạch sẽ như quan niệm của những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo. Qua đó, chúng con thấy sự công chính của Đức Chúa Jesus khi Ngài không sợ làm mất lòng người cứng lòng, nhưng kiên nhẫn giải thích cho môn đồ để họ nắm chắc lẽ thật. Chúng con học được rằng: Chúng con phải giữ lòng mình khỏi các ý tưởng dữ, vì chúng mới là nguồn ô uế thật, như Lời Ngài phán: “Vì từ trong lòng mà ra những ý tưởng dữ, giết người, tà dâm, dâm loạn, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.” (Mác 7:21).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:10-20 dạy chúng con rằng điều ô uế thật sự đến từ tấm lòng, chứ không phải nghi thức bên ngoài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy lẽ thật thuộc linh và kêu gọi chúng con giữ lòng sạch. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống trong sạch từ bên trong. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con giữ lòng mình thánh khiết, tránh mọi ý tưởng dữ, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì giờ này chúng con lại được ngồi xuống, mở lòng trước Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay dạy chúng con rằng điều làm con người ô uế không phải từ bên ngoài vào, nhưng từ tấm lòng mà ra. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng mình chứa đầy những điều ác, dối trá, hay kiêu ngạo. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:10-20.
10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: “Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch.”
Câu 10-11: Chúng con hiểu rằng, sau khi quở trách người Pha-ri-si, Đức Chúa Jesus gọi đoàn dân lại gần và dạy một lẽ thật qua những bài học thực tế vừa trải qua: điều làm người ô uế không phải thức ăn vào miệng, nhưng là những lời, hành động phát ra từ tấm lòng. Ngài dùng hình ảnh đơn giản để phá bỏ quan niệm truyền khẩu, quan niệm của người xưa về nghi thức rửa tay, chuẩn bị mở lòng họ cho lẽ thật thuộc linh sâu xa hơn rất nhiều. Đó là sự chuẩn bị tấm lòng thánh sách bên trong mới thực sự quan trọng, chứ không phải là những thứ "không tinh sạch" từ bên ngoài có thể tác động được vào một người. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài chuyển hướng từ hình thức bên ngoài sang tấm lòng bên trong, mời gọi mọi người “hãy nghe và hiểu” để được tự do thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải chú ý giữ lòng mình sạch, vì mọi lời nói đều bắt nguồn từ đó, như Lời Ngài phán: “Hãy gìn giữ lòng ngươi trên hết mọi sự, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23).
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: “Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?”
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: “Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.”
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: “Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!”
16 Đức Chúa Jesus đã phán: “Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người.”
Câu 12-20: Chúng con nhận thấy rằng, các môn đồ lo người Pha-ri-si vấp phạm, nhưng Đức Chúa Jesus phán họ là “cây mà Cha khôngtrồng” sẽ bị nhổ, và là “kẻ mù dẫn dắt kẻ mù”. Khi Phi-e-rơ xin giải nghĩa, Ngài đã dạy rõ ràng một lẽ thật rất quan trọng: thức ăn chỉ qua bụng rồi thải ra, nhưng từ lòng mà ra các ý tưởng dữ, giết người, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối mới thật sự làm người ô uế. Tất cả những ác tưởng và tội lỗi đều xuất phát từ bên trong, nó sẽ làm cho một người ô uế mà không phải nguyên nhân từ bên ngoài như các hình thức ăn uống thiếu sự sạch sẽ như quan niệm của những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo. Qua đó, chúng con thấy sự công chính của Đức Chúa Jesus khi Ngài không sợ làm mất lòng người cứng lòng, nhưng kiên nhẫn giải thích cho môn đồ để họ nắm chắc lẽ thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải giữ lòng mình khỏi các ý tưởng dữ, vì chúng mới là nguồn ô uế thật, như Lời Ngài phán: “Vì từ trong lòng mà ra những ý tưởng dữ, giết người, tà dâm, dâm loạn, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.” (Mác 7:21).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:10-20 dạy chúng con rằng điều ô uế thật sự đến từ tấm lòng, chứ không phải nghi thức bên ngoài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy lẽ thật thuộc linh và kêu gọi chúng con giữ lòng sạch. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống trong sạch từ bên trong. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con giữ lòng mình thánh khiết, tránh mọi ý tưởng dữ, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm