Ma-thi-ơ 5:1-12 – Bài Giảng Trên Núi: Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thánh Khiết và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mọi sự Ngài ban cho, để chúng con được thờ phượng, học Lời Ngài, và sống trong ân điển Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con các phước lành trong Bài Giảng Trên Núi, chỉ đường cho chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, kêu gọi chúng con sống khiêm nhường, thương xót, hòa thuận và công chính, ngay cả khi đối diện với sự bách hại. Sau đây, chúng con tiếp tục xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài. 2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng: 3 “Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. 4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi. 5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất. 6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.”
Câu 1-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus, khi thấy đoàn dân đông, đã lên núi và dạy các môn đồ về các phước lành của Vương Quốc Trời. Ngài công bố rằng những người khó nghèo tâm thần, than khóc, nhu mì, và đói khát sự công chính sẽ được ban phước. Những phẩm chất này có vẻ trái ngược với giá trị của thế gian, vốn tôn vinh sự giàu có, vui vẻ, và quyền lực. Người khó nghèo (bao gồm cả nghèo khó về vật chất lẫn tâm thần) thường nhận ra sự thiếu thốn thuộc linh và có nhu cầu gia tăng sự hiểu biết Lời Chúa và nương cậy vào Chúa; người than khóc được an ủi bởi ân điển Ngài; người nhu mì thừa hưởng đất qua sự khiêm nhường; và người đói khát sự công chính được no đủ bởi sự thánh khiết của Chúa. Qua đó, chúng con thấy Đức Chúa Jesus dạy về giá trị thật của Vương Quốc Trời, kêu gọi chúng con sống nương cậy vào Ngài và tìm kiếm sự công chính. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống khiêm nhường, nương cậy vào Chúa, và khao khát sự công chính, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót. 8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. 9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa. 10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ. 11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta. 12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Câu 7-12: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục dạy rằng những người có lòng thương xót người khác, trong sạch trong lòng, tạo sự hòa thuận, và bị bách hại vì sự công chính sẽ nhận được ơn phước từ Chúa. Người thương xót người khác sẽ nhận lại được lòng thương xót từ Chúa; người trong sạch trong lòng sẽ thấy Đức Chúa Trời; người tạo sự hòa thuận được gọi là con cái Ngài; và người bị bách hại vì Chúa sẽ nhận Vương Quốc Trời và phần thưởng lớn trên thiên đàng. Ngài khuyến khích chúng con vui vẻ và mừng rỡ khi bị mắng nhiếc vì Ngài, vì phần thưởng đời đời đang chờ đợi. Qua đó, chúng con thấy tình yêu và sự công bình của Chúa, kêu gọi chúng con sống thương xót, thánh khiết, hòa thuận, và kiên vững trong đức tin dù đối diện với sự bách hại. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống thương xót, hòa thuận, và kiên trì trong đức tin, ngay cả khi bị bách hại, như Lời Ngài phán: “Hãy luôn luôn cầu nguyện! Các anh chị em hãy tỉnh thức trong sự ấy, trong sự tạ ơn.” (Cô-lô-se 4:2).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:1-12 dạy chúng con về các ơn phước của Vương Quốc Trời, kêu gọi chúng con sống khiêm nhường, thương xót, công chính, và hòa thuận. Chúng con thấy sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc dạy chúng con giá trị thật của đời sống thuộc linh. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, kiên trì trong sự bách hại, và mang ánh sáng của Ngài đến thế gian. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 5:1-12 – Bài Giảng Trên Núi: Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thánh Khiết và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mọi sự Ngài ban cho, để chúng con được thờ phượng, học Lời Ngài, và sống trong ân điển Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con các phước lành trong Bài Giảng Trên Núi, chỉ đường cho chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, kêu gọi chúng con sống khiêm nhường, thương xót, hòa thuận và công chính, ngay cả khi đối diện với sự bách hại. Sau đây, chúng con tiếp tục xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 “Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.”
Câu 1-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus, khi thấy đoàn dân đông, đã lên núi và dạy các môn đồ về các phước lành của Vương Quốc Trời. Ngài công bố rằng những người khó nghèo tâm thần, than khóc, nhu mì, và đói khát sự công chính sẽ được ban phước. Những phẩm chất này có vẻ trái ngược với giá trị của thế gian, vốn tôn vinh sự giàu có, vui vẻ, và quyền lực. Người khó nghèo (bao gồm cả nghèo khó về vật chất lẫn tâm thần) thường nhận ra sự thiếu thốn thuộc linh và có nhu cầu gia tăng sự hiểu biết Lời Chúa và nương cậy vào Chúa; người than khóc được an ủi bởi ân điển Ngài; người nhu mì thừa hưởng đất qua sự khiêm nhường; và người đói khát sự công chính được no đủ bởi sự thánh khiết của Chúa. Qua đó, chúng con thấy Đức Chúa Jesus dạy về giá trị thật của Vương Quốc Trời, kêu gọi chúng con sống nương cậy vào Ngài và tìm kiếm sự công chính.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống khiêm nhường, nương cậy vào Chúa, và khao khát sự công chính, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Câu 7-12: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục dạy rằng những người có lòng thương xót người khác, trong sạch trong lòng, tạo sự hòa thuận, và bị bách hại vì sự công chính sẽ nhận được ơn phước từ Chúa. Người thương xót người khác sẽ nhận lại được lòng thương xót từ Chúa; người trong sạch trong lòng sẽ thấy Đức Chúa Trời; người tạo sự hòa thuận được gọi là con cái Ngài; và người bị bách hại vì Chúa sẽ nhận Vương Quốc Trời và phần thưởng lớn trên thiên đàng. Ngài khuyến khích chúng con vui vẻ và mừng rỡ khi bị mắng nhiếc vì Ngài, vì phần thưởng đời đời đang chờ đợi. Qua đó, chúng con thấy tình yêu và sự công bình của Chúa, kêu gọi chúng con sống thương xót, thánh khiết, hòa thuận, và kiên vững trong đức tin dù đối diện với sự bách hại.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống thương xót, hòa thuận, và kiên trì trong đức tin, ngay cả khi bị bách hại, như Lời Ngài phán: “Hãy luôn luôn cầu nguyện! Các anh chị em hãy tỉnh thức trong sự ấy, trong sự tạ ơn.” (Cô-lô-se 4:2).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:1-12 dạy chúng con về các ơn phước của Vương Quốc Trời, kêu gọi chúng con sống khiêm nhường, thương xót, công chính, và hòa thuận. Chúng con thấy sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc dạy chúng con giá trị thật của đời sống thuộc linh. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, kiên trì trong sự bách hại, và mang ánh sáng của Ngài đến thế gian.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***