Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban thêm cho chúng con một ngày nữa thức dậy vẫn còn sống động trên đất này, chúng con xin Cha tha thứ cho chúng con những sự gì không đẹp lòng Chúa nếu có trong giấc ngủ tối qua, và cất nó ra khỏi chúng con. Giờ này chúng con được suy ngẫm Lời Ngài, nguyện xin Ngài ở cùng chúng con ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết, khôn sáng để chúng con ghi ra theo thánh ý tốt đẹp của Ngài. A-men!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li, 2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Câu 1-2: Chúng con hiểu Cọt-nây, là một người có lòng ngay thẳng, kinh sợ Đức Chúa Trời và làm nhiều việc lành, hay bố thí cho dân chúng. Dù không phải là người Do-thái, nhưng ông kính sợ Đức Chúa Trời, cùng cả nhà mình và thể hiện đức tin bằng sự cầu nguyện và lòng thương xót.
Qua đó chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời không nhìn vào địa vị hay dân tộc, nhưng Ngài tìm kiếm tấm lòng kính sợ Ngài. Đời sống cầu nguyện và bố thí của Cọt-nây cho thấy đức tin và sự tin kính của ông, dù ông là dân ngoại, không chỉ tin bằng lời nói mà còn hành động và Đức Chúa Trời tiếp nhận, ban ơn cứu rỗi và sự phước hạnh cho người kính sợ Ngài, dù họ không bị giới hạn là người Do-thái.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: “Hỡi Cọt-nây!” 4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: “Lạy chúa! Có việc gì?” Đấng ấy đã nói với người: “Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. 5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ. 6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì.”
Câu 3-6: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời đã nghe và nhận những lời cầu nguyện của Cọt-nây, ghi nhận những việc lành và tình yêu mà ông dành cho người lân cận. Đức Chúa Trời đã ban khải tượng cho ông và bày tỏ sự hướng dẫn những việc lành mà Ngài sắm sẵn. Qua sự việc này, giúp chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến những ai có đời sống tin kính, cầu nguyện và tìm kiếm Ngài. Ngài sẽ bày tỏ sự hướng dẫn cho những ai kính sợ Đức Chúa Trời và có kế hoạch, mục đích tốt lành.
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình. 8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Câu 7-8: Chúng con hiểu đây là sự vâng lời ngay lập tức của Cọt-nây khi ông nhận được khải tượng và những lời kêu gọi qua thiên sứ của Ngài. Hành động ngay khi thiên sứ rời đi, Cọt-nây không trì hoãn, mà lập tức sai người đến Giốp-bê để tìm Phi-e-rơ. Điều đó giúp chúng con hiểu ông không chỉ tin mà còn hành động theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con học được các câu Thánh Kinh trên. Chúng con thấy đây là một câu chuyện đầy ơn phước về một người ngoại bang là Cọt-nây và cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài vượt qua mọi biên giới. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng như Cọt-nây trong sự kính sợ Chúa, luôn sống đời sống tin kính và cầu nguyện, đức tin luôn đi đôi với sự vâng phục và việc làm. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban thêm cho chúng con một ngày nữa thức dậy vẫn còn sống động trên đất này, chúng con xin Cha tha thứ cho chúng con những sự gì không đẹp lòng Chúa nếu có trong giấc ngủ tối qua, và cất nó ra khỏi chúng con. Giờ này chúng con được suy ngẫm Lời Ngài, nguyện xin Ngài ở cùng chúng con ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết, khôn sáng để chúng con ghi ra theo thánh ý tốt đẹp của Ngài. A-men!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Câu 1-2: Chúng con hiểu Cọt-nây, là một người có lòng ngay thẳng, kinh sợ Đức Chúa Trời và làm nhiều việc lành, hay bố thí cho dân chúng. Dù không phải là người Do-thái, nhưng ông kính sợ Đức Chúa Trời, cùng cả nhà mình và thể hiện đức tin bằng sự cầu nguyện và lòng thương xót.
Qua đó chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời không nhìn vào địa vị hay dân tộc, nhưng Ngài tìm kiếm tấm lòng kính sợ Ngài. Đời sống cầu nguyện và bố thí của Cọt-nây cho thấy đức tin và sự tin kính của ông, dù ông là dân ngoại, không chỉ tin bằng lời nói mà còn hành động và Đức Chúa Trời tiếp nhận, ban ơn cứu rỗi và sự phước hạnh cho người kính sợ Ngài, dù họ không bị giới hạn là người Do-thái.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: “Hỡi Cọt-nây!”
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: “Lạy chúa! Có việc gì?” Đấng ấy đã nói với người: “Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì.”
Câu 3-6: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời đã nghe và nhận những lời cầu nguyện của Cọt-nây, ghi nhận những việc lành và tình yêu mà ông dành cho người lân cận. Đức Chúa Trời đã ban khải tượng cho ông và bày tỏ sự hướng dẫn những việc lành mà Ngài sắm sẵn. Qua sự việc này, giúp chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến những ai có đời sống tin kính, cầu nguyện và tìm kiếm Ngài. Ngài sẽ bày tỏ sự hướng dẫn cho những ai kính sợ Đức Chúa Trời và có kế hoạch, mục đích tốt lành.
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Câu 7-8: Chúng con hiểu đây là sự vâng lời ngay lập tức của Cọt-nây khi ông nhận được khải tượng và những lời kêu gọi qua thiên sứ của Ngài. Hành động ngay khi thiên sứ rời đi, Cọt-nây không trì hoãn, mà lập tức sai người đến Giốp-bê để tìm Phi-e-rơ. Điều đó giúp chúng con hiểu ông không chỉ tin mà còn hành động theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con học được các câu Thánh Kinh trên. Chúng con thấy đây là một câu chuyện đầy ơn phước về một người ngoại bang là Cọt-nây và cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài vượt qua mọi biên giới. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng như Cọt-nây trong sự kính sợ Chúa, luôn sống đời sống tin kính và cầu nguyện, đức tin luôn đi đôi với sự vâng phục và việc làm.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm