Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 7:14-23 – Sự Làm Ô Uế Loài Người

"Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó." (Châm Ngôn 4:23).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã quan phòng, ban ơn cho chuyến đi Mỹ của hai ba con được trở về Việt Nam được an toàn, bình an. Chúng con được những sự trải nghiệm, những bài học, những lời làm chứng về Chúa cho đoàn cùng đi cũng như sự vui thỏa, phước hạnh Chúa ban. Chúng con cảm tạ ơn Cha giờ này lại ban cho gia đình chúng con sự đoàn tụ, hiệp một trong tình yêu thương của những ngày nghỉ lễ cuối cùng này, tất cả những phước hạnh đó đều đến từ Cha và chúng con biết ơn Chúa vô cùng. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh dạy về sự làm ô uế loài người, giúp chúng con nhận ra vấn đề cốt lõi không nằm ở bên ngoài mà từ chính tấm lòng mình. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ rằng chỉ Đức Chúa Jesus mới có thể sửa chữa, thanh tẩy chúng con từ bên trong. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.

14 Gọi đoàn dân đến gần lần nữa, Ngài cứ phán với họ: "Hết thảy các ngươi hãy nghe Ta và hiểu!
15 Chẳng có vật gì từ bên ngoài loài người vào trong người mà có thể làm ô uế người; nhưng những sự xuất phát từ bên trong loài người là những điều làm ô uế loài người.
16 Ai có đôi tai để nghe, hãy nghe!"

Câu 14-16: Chúng con thấy rằng, sau những hành động giả hình và định kiến mang hình thức bên ngoài của người Pha-ri-si cùng các thầy thông giáo. Đức Chúa Jesus kêu gọi đám đông chú ý lắng nghe và hiểu một lẽ thật quan trọng: Không có vật gì từ bên ngoài vào trong người có thể làm ô uế người, nhưng chính những gì xuất phát từ bên trong lòng mới làm ô uế loài người. Lời dạy này đảo ngược hoàn toàn quan niệm truyền thống về sự tinh sạch và ô uế, nhấn mạnh nguồn gốc thật của tội lỗi nằm trong lòng con người chứ không phải những hình thức truyền thống bên ngoài.
Chúng con học được rằng: Sự ô uế thật sự của loài người không bắt nguồn từ những thứ bên ngoài mà xuất phát từ chính trong tấm lòng. Chúng con phải chú ý gìn giữ lòng mình hơn là chỉ lo lắng về hình thức, biểu hiện bên ngoài.

17 Khi Ngài đã từ đám đông đi vào nhà, các môn đồ của Ngài cứ hỏi Ngài về ngụ ngôn.
18 Và Ngài phán với họ: "Các ngươi cũng là thiếu hiểu biết như vậy sao? Các ngươi chẳng hiểu rằng mọi vật từ bên ngoài vào trong loài người không thể làm ô uế người,
19 vì nó chẳng vào lòng, nhưng vào bụng, rồi bị đào thải tại nhà vệ sinh?"
20 Rồi Ngài tiếp tục phán: "Sự ra từ loài người, chính nó làm ô uế loài người."
21 Vì từ bên trong tấm lòng loài người, những tư tưởng xấu xuất phát: những sự tà dâm, những sự trộm cắp, những sự giết người, những sự ngoại tình,
22 những sự tham muốn, những sự độc ác, sự dối gạt, sự dâm đãng, con mắt độc ác, sự phạm thượng, sự kiêu ngạo, sự ngu dại.
23 Nó xuất phát từ bên trong, hết thảy những sự độc ác ấy, và nó làm ô uế loài người."

Câu 17-23: Chúng con hiểu rằng, khi nghe những lời dạy dỗ của Đức Chúa Jesus, các môn đồ vẫn băn khoăn về ý nghĩa những lời dạy đó nên đã hỏi riêng, Đức Chúa Jesus giải thích rõ ràng rằng mọi thức ăn đều tinh sạch vì nó không vào lòng mà vào bụng rồi bị thải ra. Ngài còn cụ thể hơn khi chỉ ra danh sách những điều xấu như: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham muốn, độc ác, kiêu ngạo, dối gạt, dâm đãng, phạm thượng, ngu dại đều xuất phát từ bên trong tấm lòng. Đây mới là nguồn gốc thật sự của sự ô uế loài người, vượt xa các nghi thức hay định kiến bên ngoài.
Chúng con học được rằng: Tội lỗi bắt nguồn từ bên trong tấm lòng con người, và chỉ Đức Chúa Jesus mới có thể thanh tẩy chúng con từ bên trong. Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết nương cậy vào ân điển cứu rỗi của Chúa để Ngài xét lòng và giúp chúng con thay đổi chúng ta từ gốc rễ, ngay bên trong tấm lòng mình.

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã soi sáng và cảnh tỉnh chúng con về nguồn gốc thật của sự ô uế. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn chú trọng hình thức bên ngoài hơn là cậy ơn Ngài để sửa chữa tình trạng thật sự ở trong tấm lòng mình. Xin Ngài giữ gìn tấm lòng chúng con, thanh tẩy mọi tư tưởng xấu và giúp chúng con sống thánh khiết từ bên trong.

"Ô uế chẳng bởi ngoài thân,
Nhưng từ lòng dạ âm thầm phát ra.
Chỉ bởi vâng phục Lời Cha,
Cùng ơn cứu rỗi mới là sạch trong."

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ