Ma-thi-ơ 13:18-23 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ Ngài ban ơn dư dật và phước hạnh mỗi ngày trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho phép bệnh tật trên ông nội của các cháu xảy ra, chúng con chăm sóc ông trong viện và chúng con học được rất nhiều bài học cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Nguyện xin Ngài nhận lời cầu xin của chúng con, ban cho chúng con sự khôn ngoan và tận dụng thời giờ làm chứng về Tin Lành cho ông, nguyện Ngài tác động tâm thần ông mềm mại để lắng nghe và tiếp nhận Lời trước khi quá muộn. Chúng con cảm tạ Ngài vì sự che chở và dẫn dắt trong những ngày khó khăn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng giải thích ngụ ngôn về người gieo giống, kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình thành đất tốt để Lời Ngài sinh trái. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi lần chúng con vấp phạm, đặc biệt là khi chúng con để lo toan thế gian hoặc cám dỗ làm nghẹt ngòi Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:18-23.
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống. 19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Câu 18-19: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus giải thích ngụ ngôn về người gieo giống, trong đó hạt giống là Lời về Vương Quốc Trời, và các loại đất đại diện cho những phản ứng khác nhau của lòng người. Đất bên lối đi tượng trưng cho những người nghe Lời nhưng không hiểu, do lòng cứng cỏi hoặc thiếu quan tâm, khiến Kẻ Dữ – tức Sa-tan – cướp mất Lời Chúa trước khi nó có thể nảy mầm. Sự “không hiểu” này không chỉ là thiếu kiến thức, mà còn là sự từ chối mở lòng để Đức Thánh Linh soi sáng. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo về nguy cơ để Kẻ Dữ cướp mất Lời Chúa, đồng thời kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình để tiếp nhận và hiểu Lời Ngài cách sâu sắc. Chúng con học được rằng: Chúng con phải cầu xin Đức Thánh Linh ban sự hiểu biết và mở lòng để tiếp nhận Lời Chúa, tránh sự cứng cỏi, như Lời Ngài phán: “Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.” (II Cô-rinh-tô 13:5).
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng. 21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm. 22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả. 23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục.
Câu 20-23: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus mô tả ba loại đất còn lại để làm rõ hơn về các phản ứng với Lời Chúa. Đất đá sỏi là những người tiếp nhận Lời với niềm vui ban đầu, nhưng thiếu rễ sâu – tức thiếu sự cam kết và nền tảng đức tin vững chắc – nên khi gặp khốn khó hay bách hại vì Lời, họ dễ vấp ngã. Đất gai góc là những người nghe Lời nhưng để “sự lo lắng về đời này” và “sự dối gạt của sự giàu có” làm nghẹt ngòi, khiến Lời không sinh trái, tức họ đã đặt sự ham muốn bất chính của vật chất trên Lời Chúa, từ đó sẽ mất đức tin mà không kết quả Tin Lành đã được nhận lấy. Chỉ có đất tốt, tức những người nghe, hiểu, và vâng phục Lời, mới sinh trái với các mức độ khác nhau (một trăm, sáu chục, ba chục), tùy thuộc vào sự đáp ứng và ân tứ Chúa ban. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dạy rằng, sự tăng trưởng thuộc linh phụ thuộc vào cách chúng con chuẩn bị lòng mình, vượt qua cám dỗ và thử thách để Lời Chúa sinh trái trong đời sống. Chúng con học được rằng: Chúng con phải xây dựng nền tảng đức tin vững chắc, loại bỏ lo toan thế gian và cám dỗ vật chất, để trở thành đất tốt sinh trái cho Chúa, như Lời Ngài phán: “Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.” (Rô-ma 8:37).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:18-23 dạy chúng con về ý nghĩa của ngụ ngôn người gieo giống, kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình thành đất tốt để Lời Ngài sinh trái. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cảnh báo chúng con về sự cướp đoạt của Kẻ Dữ, sự nguy hiểm của sự cạn lòng và gai góc, ham muốn bất chính thế gian, đồng thời hướng dẫn chúng con vâng phục Lời để sinh trái. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống mở lòng, hiểu biết, và kiên trì trong đức tin. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành đất tốt, vượt qua thử thách, và kết quả nhiều trái tốt cho Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 13:18-23 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ Ngài ban ơn dư dật và phước hạnh mỗi ngày trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho phép bệnh tật trên ông nội của các cháu xảy ra, chúng con chăm sóc ông trong viện và chúng con học được rất nhiều bài học cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Nguyện xin Ngài nhận lời cầu xin của chúng con, ban cho chúng con sự khôn ngoan và tận dụng thời giờ làm chứng về Tin Lành cho ông, nguyện Ngài tác động tâm thần ông mềm mại để lắng nghe và tiếp nhận Lời trước khi quá muộn. Chúng con cảm tạ Ngài vì sự che chở và dẫn dắt trong những ngày khó khăn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng giải thích ngụ ngôn về người gieo giống, kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình thành đất tốt để Lời Ngài sinh trái. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi lần chúng con vấp phạm, đặc biệt là khi chúng con để lo toan thế gian hoặc cám dỗ làm nghẹt ngòi Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:18-23.
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Câu 18-19: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus giải thích ngụ ngôn về người gieo giống, trong đó hạt giống là Lời về Vương Quốc Trời, và các loại đất đại diện cho những phản ứng khác nhau của lòng người. Đất bên lối đi tượng trưng cho những người nghe Lời nhưng không hiểu, do lòng cứng cỏi hoặc thiếu quan tâm, khiến Kẻ Dữ – tức Sa-tan – cướp mất Lời Chúa trước khi nó có thể nảy mầm. Sự “không hiểu” này không chỉ là thiếu kiến thức, mà còn là sự từ chối mở lòng để Đức Thánh Linh soi sáng. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo về nguy cơ để Kẻ Dữ cướp mất Lời Chúa, đồng thời kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình để tiếp nhận và hiểu Lời Ngài cách sâu sắc.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cầu xin Đức Thánh Linh ban sự hiểu biết và mở lòng để tiếp nhận Lời Chúa, tránh sự cứng cỏi, như Lời Ngài phán: “Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.” (II Cô-rinh-tô 13:5).
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục.
Câu 20-23: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus mô tả ba loại đất còn lại để làm rõ hơn về các phản ứng với Lời Chúa. Đất đá sỏi là những người tiếp nhận Lời với niềm vui ban đầu, nhưng thiếu rễ sâu – tức thiếu sự cam kết và nền tảng đức tin vững chắc – nên khi gặp khốn khó hay bách hại vì Lời, họ dễ vấp ngã. Đất gai góc là những người nghe Lời nhưng để “sự lo lắng về đời này” và “sự dối gạt của sự giàu có” làm nghẹt ngòi, khiến Lời không sinh trái, tức họ đã đặt sự ham muốn bất chính của vật chất trên Lời Chúa, từ đó sẽ mất đức tin mà không kết quả Tin Lành đã được nhận lấy. Chỉ có đất tốt, tức những người nghe, hiểu, và vâng phục Lời, mới sinh trái với các mức độ khác nhau (một trăm, sáu chục, ba chục), tùy thuộc vào sự đáp ứng và ân tứ Chúa ban. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dạy rằng, sự tăng trưởng thuộc linh phụ thuộc vào cách chúng con chuẩn bị lòng mình, vượt qua cám dỗ và thử thách để Lời Chúa sinh trái trong đời sống.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải xây dựng nền tảng đức tin vững chắc, loại bỏ lo toan thế gian và cám dỗ vật chất, để trở thành đất tốt sinh trái cho Chúa, như Lời Ngài phán: “Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.” (Rô-ma 8:37).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:18-23 dạy chúng con về ý nghĩa của ngụ ngôn người gieo giống, kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình thành đất tốt để Lời Ngài sinh trái. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cảnh báo chúng con về sự cướp đoạt của Kẻ Dữ, sự nguy hiểm của sự cạn lòng và gai góc, ham muốn bất chính thế gian, đồng thời hướng dẫn chúng con vâng phục Lời để sinh trái. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống mở lòng, hiểu biết, và kiên trì trong đức tin. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành đất tốt, vượt qua thử thách, và kết quả nhiều trái tốt cho Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***