Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 28:11-20 – Đức Chúa Jesus Sống Lại – Phần 2

"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." (Thi Thiên 23:1).

Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng và Thành Tín của chúng con,
Chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì đã ban cho chúng con được chứng kiến phần cuối cùng của câu chuyện phục sinh, nơi sự thật được tuyên bố rõ ràng, mệnh lệnh lớn lao được ban ra, và lời hứa đồng hành đời đời của Ngài trên chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự cứng lòng của loài người trước bằng chứng rõ ràng, đồng thời nhận lấy sức mạnh từ quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Jesus để sống làm chứng nhân trung tín. Nguyện chúng con được khích lệ để bước đi trong sứ mạng môn đồ hóa muôn dân, với lòng tin cậy tuyệt đối vào Đấng đã sống lại và sống đời đời. A-men!

11 Khi họ đã đi, này, một số thuộc đội canh gác đã đi vào thành, báo cáo với các thầy tế lễ thượng phẩm mọi việc đã xảy ra.
12 Họ đã nhóm lại cùng các trưởng lão để bàn luận, rồi, họ đã lấy những miếng bạc cho những tên lính,
13 bảo chúng: "Các ngươi hãy nói rằng: ‘Các môn đồ của nó, ban đêm, trong khi chúng tôi đang ngủ, đã đến, lấy trộm nó.’
14 Nếu điều này được nghe bởi thống đốc, thì chúng ta sẽ thuyết phục người, và sẽ giữ cho các ngươi khỏi lo lắng."
15 Chúng đã lấy bạc, làm theo như đã được chỉ dạy. Lời ấy đã được đồn ra trong dân Do-thái, cho tới ngày nay.

Câu 11-15: Chúng con hiểu rằng, các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão, dù nhận được báo cáo chân thực từ lính canh về ngôi mộ trống và dấu hiệu siêu nhiên, lại chọn cách che giấu bằng tiền bạc và lời nói dối. Họ không tìm kiếm lẽ thật mà dùng quyền lực, bạc tiền để bảo vệ địa vị, lan truyền tin giả "môn đồ lấy trộm xác", một lời đồn dai dẳng đến ngày nay. Những người lính dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp vì lòng tham tiền bạc và lợi ích cá nhân, dù biết rõ sự thật về sự phục sinh siêu nhiên cũng như phép lạ diễn ra ngay trước mắt mình. Chúng con cũng thấy sự tương phản rõ nét: trong khi các bà Ma-ri và môn đồ chạy đi loan báo Tin Lành, thì nhóm lãnh đạo tôn giáo và những lính canh lại cố chôn vùi sự thật bằng âm mưu đen tối.
Chúng con học được rằng: Tấm lòng cứng cỏi trước bằng chứng có thể khiến con người chọn lời dối trá thay vì lẽ thật, vì sợ mất địa vị hay tiện nghi. Chúng con phải cảnh tỉnh, luôn chọn đứng về phía sự thật của Tin Lành, dù phải trả giá.

16 Mười một sứ đồ đã đi đến xứ Ga-li-lê, đến ngọn núi mà Đức Chúa Jesus đã chỉ định cho họ.
17 Khi họ thấy Ngài, họ đã thờ phượng Ngài; nhưng vài người đã nghi ngờ.
18 Đức Chúa Jesus đã đến, phán với họ rằng: "Hết thảy quyền phép trong trời và trên đất đã được trao cho Ta.
19 Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy môn đồ hóa muôn dân; báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh;
20 dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế."

Câu 16-20: Chúng con hiểu rằng, các môn đồ vâng lời đi đến Ga-li-lê theo lời hẹn, và khi thấy Đức Chúa Jesus, họ thờ phượng Ngài, dù vài người còn nghi ngờ, cho thấy đức tin con người thường pha lẫn nghi ngờ ngay cả trước sự hiện diện sống động của Ngài. Con số mười một môn đồ cũng gợi cho chúng con nhớ đến sự phản bội và cái giá quá đắt phải trả của Giu-đa ngay trước phần thưởng và ơn phước Chúa sắm sẵn. Sự ngã lòng và nghi ngờ của các môn đồ không ngăn cản Đức Chúa Jesus tuyên bố quyền năng tuyệt đối: "Hết thảy quyền phép trong trời và trên đất đã được trao cho Ta", nền tảng vững chắc cho Đại Mạng Lệnh. Lời hứa cuối cùng "Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế" là nguồn an ủi và sức mạnh cho sứ mạng lớn lao cho mỗi chúng con và hết thảy con dân Chúa trong mọi thời đại.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, là Chúa Vĩnh Cửu của chúng con!
Chúng con xúc động và biết ơn vô hạn khi suy ngẫm về Đại Mạng Lệnh và lời hứa đồng hành đời đời của Đức Chúa Jesus. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì niềm hi vọng lớn lao chúng con nhận được qua đoạn cuối của sách Ma-thi-ơ, xin giúp chúng con mỗi ngày chọn lẽ thật, mang những nghi ngờ đến với Ngài để được thêm sức, và sống ra sứ mạng môn đồ hóa bằng đời sống vâng lời, dạy dỗ và làm chứng. Xin nhắc nhở chúng con rằng Ngài đang ở cùng, ban quyền năng và bình an để chúng con trung tín đến cuối cùng.

"Ngôi mộ trống - đời chứng gian,
Nhưng Ngài sống lại, quyền ban muôn đời.
Sai đi khắp chốn muôn nơi,
Ta hằng ở với con người thế gian."

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ