Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 – Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì ân điển vô biên và Lời Hằng Sống soi sáng đường lối chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại tiếp tục ban ơn cho chúng con được học Lời Chúa trong thời gian chúng con được nghỉ lễ. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: “Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào.”
Câu 36: Chúng con hiểu rằng, sau thời gian ở An-ti-ốt, Phao-lô đề nghị cùng Ba-na-ba trở lại thăm các Hội Thánh mà họ đã lập ở các thành như Lít-trơ, I-cô-ni, và Đẹt-bơ, để chăm sóc và khích lệ các tín hữu. Điều này cho thấy tấm lòng phục vụ và sự tận tụy của Phao-lô trong việc xây dựng Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Việc chăm sóc và khích lệ các tín hữu, và kiểm tra đức tin của họ là trách nhiệm quan trọng của những người rao giảng Tin Lành. 37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
Câu 37-38: Chúng con nhận thấy rằng, Ba-na-ba muốn đưa Giăng (người từng bỏ cuộc trong chuyến truyền giáo trước tại Bam-phi-li – Công Vụ 13:13), nhưng Phao-lô không đồng ý vì cho rằng Mác không đáng tin cậy. Điều này cho thấy sự khác biệt trong quan điểm: Ba-na-ba muốn cho Mác cơ hội thứ hai, còn Phao-lô chú trọng vào sự cam kết và trách nhiệm trong công việc Chúa. Chúng con học được rằng: Dù những người phục vụ Chúa có thể khác nhau về quan điểm, nhưng cần giữ lòng yêu thương và khiêm nhường, như Lời Ngài phán: “Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng thương xót, hãy thân thiện.” (I Phi-e-rơ 3:8).
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
Câu 39: Chúng con thấy rằng, sự bất đồng giữa Phao-lô và Ba-na-ba dẫn đến tranh cãi gay gắt, khiến họ chia tay. Ba-na-ba đưa Giăng (Mác) đến Chíp-rơ, quê hương của mình, để tiếp tục công việc truyền giáo. Điều này cho thấy, dù có sự phân rẽ, cả hai vẫn tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Chúng con học được rằng: Dù có mâu thuẫn, nhưng họ vẫn có cùng một động cơ và mục đích rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi, Đức Chúa Trời vẫn dùng những người trung thành để mở rộng công việc Ngài, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
Câu 40: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô chọn Si-la, một người lãnh đạo đáng tin cậy trong Hội Thánh, để đồng hành trong chuyến truyền giáo mới. Hội Thánh tại An-ti-ốt cầu nguyện và phó thác họ cho ân điển Chúa. Điều này cho thấy sự hỗ trợ và hiệp một của Hội Thánh trong việc sai phái các tôi tớ Chúa. Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần cầu nguyện và phó thác những người truyền giáo vào tay Chúa, như lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm [cho] các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Câu 41: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và Si-la đi qua Si-ri và Si-li-si, củng cố các Hội Thánh bằng cách giảng dạy và khích lệ. Điều này cho thấy sự tận tụy của Phao-lô trong việc xây dựng đức tin cho các tín hữu, dù đối diện với khó khăn. Chúng con học được rằng: Việc củng cố đức tin của các tín hữu là sứ mạng liên tục của những người rao giảng Tin Lành.
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 15:36-41 dạy chúng con về lòng tận tụy, sự khiêm nhường, và kế hoạch kỳ diệu của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Qua sự phân rẽ giữa Phao-lô và Ba-na-ba, chúng con thấy rằng Ngài vẫn dùng những con người bất toàn để mở rộng Tin Lành và kế hoạch của Ngài vẫn được thành toàn qua những bất đồng cá nhân đó. Qua sự chăm sóc các Hội Thánh, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc khích lệ và dạy dỗ các tín hữu.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 – Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì ân điển vô biên và Lời Hằng Sống soi sáng đường lối chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại tiếp tục ban ơn cho chúng con được học Lời Chúa trong thời gian chúng con được nghỉ lễ. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: “Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào.”
Câu 36: Chúng con hiểu rằng, sau thời gian ở An-ti-ốt, Phao-lô đề nghị cùng Ba-na-ba trở lại thăm các Hội Thánh mà họ đã lập ở các thành như Lít-trơ, I-cô-ni, và Đẹt-bơ, để chăm sóc và khích lệ các tín hữu. Điều này cho thấy tấm lòng phục vụ và sự tận tụy của Phao-lô trong việc xây dựng Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Việc chăm sóc và khích lệ các tín hữu, và kiểm tra đức tin của họ là trách nhiệm quan trọng của những người rao giảng Tin Lành.
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
Câu 37-38: Chúng con nhận thấy rằng, Ba-na-ba muốn đưa Giăng (người từng bỏ cuộc trong chuyến truyền giáo trước tại Bam-phi-li – Công Vụ 13:13), nhưng Phao-lô không đồng ý vì cho rằng Mác không đáng tin cậy. Điều này cho thấy sự khác biệt trong quan điểm: Ba-na-ba muốn cho Mác cơ hội thứ hai, còn Phao-lô chú trọng vào sự cam kết và trách nhiệm trong công việc Chúa.
Chúng con học được rằng: Dù những người phục vụ Chúa có thể khác nhau về quan điểm, nhưng cần giữ lòng yêu thương và khiêm nhường, như Lời Ngài phán: “Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng thương xót, hãy thân thiện.” (I Phi-e-rơ 3:8).
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
Câu 39: Chúng con thấy rằng, sự bất đồng giữa Phao-lô và Ba-na-ba dẫn đến tranh cãi gay gắt, khiến họ chia tay. Ba-na-ba đưa Giăng (Mác) đến Chíp-rơ, quê hương của mình, để tiếp tục công việc truyền giáo. Điều này cho thấy, dù có sự phân rẽ, cả hai vẫn tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Dù có mâu thuẫn, nhưng họ vẫn có cùng một động cơ và mục đích rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi, Đức Chúa Trời vẫn dùng những người trung thành để mở rộng công việc Ngài, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
Câu 40: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô chọn Si-la, một người lãnh đạo đáng tin cậy trong Hội Thánh, để đồng hành trong chuyến truyền giáo mới. Hội Thánh tại An-ti-ốt cầu nguyện và phó thác họ cho ân điển Chúa. Điều này cho thấy sự hỗ trợ và hiệp một của Hội Thánh trong việc sai phái các tôi tớ Chúa.
Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần cầu nguyện và phó thác những người truyền giáo vào tay Chúa, như lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm [cho] các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Câu 41: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và Si-la đi qua Si-ri và Si-li-si, củng cố các Hội Thánh bằng cách giảng dạy và khích lệ. Điều này cho thấy sự tận tụy của Phao-lô trong việc xây dựng đức tin cho các tín hữu, dù đối diện với khó khăn.
Chúng con học được rằng: Việc củng cố đức tin của các tín hữu là sứ mạng liên tục của những người rao giảng Tin Lành.
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 15:36-41 dạy chúng con về lòng tận tụy, sự khiêm nhường, và kế hoạch kỳ diệu của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Qua sự phân rẽ giữa Phao-lô và Ba-na-ba, chúng con thấy rằng Ngài vẫn dùng những con người bất toàn để mở rộng Tin Lành và kế hoạch của Ngài vẫn được thành toàn qua những bất đồng cá nhân đó. Qua sự chăm sóc các Hội Thánh, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc khích lệ và dạy dỗ các tín hữu.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm