Ma-thi-ơ 16:24–28 – Điều Kiện Để Đi Theo Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Ngài là nguồn sự sống, nguồn ơn phước, và là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đầy lòng thương xót! Chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới bình an mà Cha nhân từ ban cho chúng con. chúng con nguyện xin đến trước Ngài để suy ngẫm Lẽ Thật của Thánh Kinh, xin Ngài mở lòng, mở trí chúng con để tiếp nhận Lời Ngài với thái độ kính sợ, khiêm nhu và vâng phục. Phân đoạn Ma-thi-ơ 16:24–28 hôm nay cho chúng con thấy những điều kiện rõ ràng, sâu sắc và nghiêm túc để theo Đức Chúa Jesus: từ bỏ chính mình, vác thập tự giá, và bước đi trong lẽ thật bằng sự hy sinh. Xin Ngài tha thứ mọi sai phạm trong tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: “Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta. 25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.
Câu 24-25: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đặt điều kiện rõ ràng cho môn đồ: từ bỏ chính mình, buông bỏ ý riêng, tham vọng, kiêu ngạo; vác thập tự giá, tức chấp nhận đau khổ, nhục nhã vì Ngài; và theo Ta, tức là bước theo con đường Ngài. Ai cố giữ sự sống đời này (ích kỷ, an toàn, tham muốn bất chính) thì sẽ mất sự phước hạnh, bình an, sự sống đời đời mà Ngài đã sẵm sẵn; còn ai mất vì Ngài sẽ tìm được sự sống thật. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài dạy về ý nghĩa thuộc linh: ai chấp nhận mất là được, ai chấp nhận chết vì theo Ngài là được sống. Chúng con học được rằng: Chúng con phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mỗi ngày, như Lời Ngài phán: “Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, [thì] không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:38).
26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình? 27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy. 28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài.”
Câu 26-28: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi mạnh mẽ và trực tiếp đến các môn đồ cũng như cho mỗi chúng con: được cả thế gian mà mất linh hồn thì vô ích, vì không gì chuộc nổi linh hồn. Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, thưởng phạt theo tấm lòng và việc làm của mỗi người trên đất. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài cảnh tỉnh về giá trị linh hồn và khích lệ sống mỗi Con Dân Chúa vì phần thưởng vĩnh cửu. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống vì linh hồn và hướng phần thưởng vĩnh cửu, như Lời Ngài phán: “Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” (Cô-lô-se 3:23).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 16:24-28 dạy chúng con điều kiện theo Chúa là từ bỏ chính mình, vác thập tự giá để tìm sự sống thật. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đi trước trên con đường thập tự và hứa thưởng vinh quang. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống từ bỏ, vâng phục, và hy vọng. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con vác thập tự giá mỗi ngày, theo Ngài đến cùng, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Ma-thi-ơ 16:24–28 – Điều Kiện Để Đi Theo Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Ngài là nguồn sự sống, nguồn ơn phước, và là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đầy lòng thương xót! Chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới bình an mà Cha nhân từ ban cho chúng con. chúng con nguyện xin đến trước Ngài để suy ngẫm Lẽ Thật của Thánh Kinh, xin Ngài mở lòng, mở trí chúng con để tiếp nhận Lời Ngài với thái độ kính sợ, khiêm nhu và vâng phục. Phân đoạn Ma-thi-ơ 16:24–28 hôm nay cho chúng con thấy những điều kiện rõ ràng, sâu sắc và nghiêm túc để theo Đức Chúa Jesus: từ bỏ chính mình, vác thập tự giá, và bước đi trong lẽ thật bằng sự hy sinh. Xin Ngài tha thứ mọi sai phạm trong tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: “Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.
Câu 24-25: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đặt điều kiện rõ ràng cho môn đồ: từ bỏ chính mình, buông bỏ ý riêng, tham vọng, kiêu ngạo; vác thập tự giá, tức chấp nhận đau khổ, nhục nhã vì Ngài; và theo Ta, tức là bước theo con đường Ngài. Ai cố giữ sự sống đời này (ích kỷ, an toàn, tham muốn bất chính) thì sẽ mất sự phước hạnh, bình an, sự sống đời đời mà Ngài đã sẵm sẵn; còn ai mất vì Ngài sẽ tìm được sự sống thật. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài dạy về ý nghĩa thuộc linh: ai chấp nhận mất là được, ai chấp nhận chết vì theo Ngài là được sống.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mỗi ngày, như Lời Ngài phán: “Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, [thì] không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:38).
26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài.”
Câu 26-28: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi mạnh mẽ và trực tiếp đến các môn đồ cũng như cho mỗi chúng con: được cả thế gian mà mất linh hồn thì vô ích, vì không gì chuộc nổi linh hồn. Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, thưởng phạt theo tấm lòng và việc làm của mỗi người trên đất. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài cảnh tỉnh về giá trị linh hồn và khích lệ sống mỗi Con Dân Chúa vì phần thưởng vĩnh cửu.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống vì linh hồn và hướng phần thưởng vĩnh cửu, như Lời Ngài phán: “Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” (Cô-lô-se 3:23).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 16:24-28 dạy chúng con điều kiện theo Chúa là từ bỏ chính mình, vác thập tự giá để tìm sự sống thật. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đi trước trên con đường thập tự và hứa thưởng vinh quang. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống từ bỏ, vâng phục, và hy vọng. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con vác thập tự giá mỗi ngày, theo Ngài đến cùng, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm