Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thiện và Đầy Ân Điển, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì mọi sự bình an Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con đặc ân được đọc và suy ngẫm Lời Ngài, là hạt giống thiêng liêng gieo vào lòng chúng con để sinh trái cho Vương Quốc Ngài. Kính lạy Chúa, tuần qua cha của chúng con (ông nội của các cháu nhập viện vì tái tai biến), chúng con cảm nhận sự bất lực của con người, và cả chúng con trên sức khỏe của chính mình, chúng con chỉ biết cầu xin Cha thương xót, ban cho chúng con cơ hội và sự khôn sáng để chúng con làm chứng về Tin Lành cho cha, nguyện xin Chúa ban ơn cho cha chúng con sự mềm lòng, biết lắng nghe và tiếp nhận ơn Cứu Rỗi, nguyện xin Ngài cũng dùng nan đề này của chúng con để chúng con và các cháu có cơ hội hiếu kính, chăm sóc, phụng dưỡng người sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục, hy sinh rất lớn cho chúng con suốt cuộc đời qua. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về người gieo giống để dạy chúng con về sự đáp ứng Lời Ngài và kêu gọi chúng con chuẩn bị để trở thành đất tốt. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng mình cứng cỏi hoặc bị gai góc thế gian làm nghẹt ngòi. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:1-9.
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển. 2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ. 3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: “Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus rời nhà và ngồi bên biển, thu hút nhiều đám đông đến nghe Ngài. Vì số người quá đông, Ngài lên thuyền để dạy, sử dụng ngụ ngôn về người gieo giống để truyền đạt lẽ thật về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Ngụ ngôn là cách Ngài hay dùng hình ảnh gần gũi, như công việc gieo giống quen thuộc với người dân, để dạy về việc rao truyền Lời Chúa và sự đáp ứng của lòng người. Người gieo giống đại diện cho Đức Chúa Jesus và những ai rao truyền Tin Lành, gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng người nghe. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dùng ngôn ngữ đơn giản nhưng sâu sắc để kêu gọi mọi người mở lòng tiếp nhận Lời Ngài, bất kể hoàn cảnh hay phản ứng của họ. Chúng con học được rằng: Chúng con phải kiên trì gieo hạt giống Lời Chúa trong đời sống và chia sẻ Tin Lành với người khác, tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong lòng họ, như Lời Ngài phán: “Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng. 5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất. 6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo. 7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi. 8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục. 9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!”
Câu 4-9: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus mô tả bốn loại đất nhận hạt giống, tượng trưng cho các phản ứng khác nhau của lòng người khi nghe Lời Chúa. Đất bên lối đi là những người cứng lòng, để ma quỷ cướp mất Lời Chúa khi vừa gieo. Đất đá sỏi là những người tiếp nhận Lời với niềm vui tạm ban đầu nhưng thiếu rễ sâu, dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Đất gai góc là những người để lo toan thế gian và sự cám dỗ của vật chất làm nghẹt ngòi Lời Chúa. Chỉ có đất tốt, tức tấm lòng người mở ra, tiếp nhận và vâng phục, mới sinh trái với các mức độ khác nhau (một trăm, sáu chục, ba chục). “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người phải chủ động lắng nghe và đáp ứng Lời Chúa cách nghiêm túc. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và công chính của Đức Chúa Jesus khi dạy rằng Lời Ngài là giống tốt, nhưng kết quả phụ thuộc vào sự chuẩn bị và đáp ứng của lòng người. Chúng con học được rằng: Chúng con phải chuẩn bị bản thân, tấm lòng mình thành đất tốt bằng cách loại bỏ sự cứng lòng, cạn cợt, và gai góc của thế gian, để Lời Chúa sinh trái trong đời sống chúng con, như Lời Ngài phán: “Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.” (Ma-thi-ơ 13:12).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:1-9 dạy chúng con về sự cần thiết của việc chuẩn bị tấm lòng mình để tiếp nhận Lời Ngài và kiên trì gieo hạt giống Tin Lành cho người lân cận. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về người gieo giống để kêu gọi chúng con mở lòng, vâng phục, và sinh trái cho Vương Quốc Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống sẵn sàng tiếp nhận và thực hành Lời Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành đất tốt, sinh trái cho Danh Ngài, và kiên trì chia sẻ Tin Lành trong mọi hoàn cảnh. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 13:1-9 – Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thiện và Đầy Ân Điển, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì mọi sự bình an Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con đặc ân được đọc và suy ngẫm Lời Ngài, là hạt giống thiêng liêng gieo vào lòng chúng con để sinh trái cho Vương Quốc Ngài. Kính lạy Chúa, tuần qua cha của chúng con (ông nội của các cháu nhập viện vì tái tai biến), chúng con cảm nhận sự bất lực của con người, và cả chúng con trên sức khỏe của chính mình, chúng con chỉ biết cầu xin Cha thương xót, ban cho chúng con cơ hội và sự khôn sáng để chúng con làm chứng về Tin Lành cho cha, nguyện xin Chúa ban ơn cho cha chúng con sự mềm lòng, biết lắng nghe và tiếp nhận ơn Cứu Rỗi, nguyện xin Ngài cũng dùng nan đề này của chúng con để chúng con và các cháu có cơ hội hiếu kính, chăm sóc, phụng dưỡng người sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục, hy sinh rất lớn cho chúng con suốt cuộc đời qua. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về người gieo giống để dạy chúng con về sự đáp ứng Lời Ngài và kêu gọi chúng con chuẩn bị để trở thành đất tốt. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng mình cứng cỏi hoặc bị gai góc thế gian làm nghẹt ngòi. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:1-9.
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: “Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus rời nhà và ngồi bên biển, thu hút nhiều đám đông đến nghe Ngài. Vì số người quá đông, Ngài lên thuyền để dạy, sử dụng ngụ ngôn về người gieo giống để truyền đạt lẽ thật về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Ngụ ngôn là cách Ngài hay dùng hình ảnh gần gũi, như công việc gieo giống quen thuộc với người dân, để dạy về việc rao truyền Lời Chúa và sự đáp ứng của lòng người. Người gieo giống đại diện cho Đức Chúa Jesus và những ai rao truyền Tin Lành, gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng người nghe. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dùng ngôn ngữ đơn giản nhưng sâu sắc để kêu gọi mọi người mở lòng tiếp nhận Lời Ngài, bất kể hoàn cảnh hay phản ứng của họ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải kiên trì gieo hạt giống Lời Chúa trong đời sống và chia sẻ Tin Lành với người khác, tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong lòng họ, như Lời Ngài phán: “Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!”
Câu 4-9: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus mô tả bốn loại đất nhận hạt giống, tượng trưng cho các phản ứng khác nhau của lòng người khi nghe Lời Chúa. Đất bên lối đi là những người cứng lòng, để ma quỷ cướp mất Lời Chúa khi vừa gieo. Đất đá sỏi là những người tiếp nhận Lời với niềm vui tạm ban đầu nhưng thiếu rễ sâu, dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Đất gai góc là những người để lo toan thế gian và sự cám dỗ của vật chất làm nghẹt ngòi Lời Chúa. Chỉ có đất tốt, tức tấm lòng người mở ra, tiếp nhận và vâng phục, mới sinh trái với các mức độ khác nhau (một trăm, sáu chục, ba chục). “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người phải chủ động lắng nghe và đáp ứng Lời Chúa cách nghiêm túc. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và công chính của Đức Chúa Jesus khi dạy rằng Lời Ngài là giống tốt, nhưng kết quả phụ thuộc vào sự chuẩn bị và đáp ứng của lòng người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải chuẩn bị bản thân, tấm lòng mình thành đất tốt bằng cách loại bỏ sự cứng lòng, cạn cợt, và gai góc của thế gian, để Lời Chúa sinh trái trong đời sống chúng con, như Lời Ngài phán: “Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.” (Ma-thi-ơ 13:12).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:1-9 dạy chúng con về sự cần thiết của việc chuẩn bị tấm lòng mình để tiếp nhận Lời Ngài và kiên trì gieo hạt giống Tin Lành cho người lân cận. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về người gieo giống để kêu gọi chúng con mở lòng, vâng phục, và sinh trái cho Vương Quốc Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống sẵn sàng tiếp nhận và thực hành Lời Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành đất tốt, sinh trái cho Danh Ngài, và kiên trì chia sẻ Tin Lành trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***