Ma-thi-ơ 21:42-46 – Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” (Thi Thiên 88).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Chân và là Quan Án Công Bình, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con những ngày năm mới được nghỉ ngơi, ban cho gia đình chúng con được đoàn tụ, đi chơi cùng nhau trong sự quan phòng, ban ơn và dạy dỗ của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại tiếp tục ban ơn cho chúng con được suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha giúp chúng con khiêm nhường mở lòng đón nhận những lẽ thật cứng rắn trong phân đoạn Thánh Kinh này này, để chúng con không chỉ hiểu về lịch sử, mà còn biết chỗ đứng của mình trước Đá Góc Nhà là Đấng Christ, là Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con không vấp ngã trên hòn đá này, nhưng được xây dựng trên nền của nó để chúng con luôn đứng vững và trung tín trong ân điển của Đức Chúa Jesus cho đến đời đời.
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: ‘Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.’?
Câu 42: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục vạch rõ sự mâu thuẫn chính trong những người nghiên cứu Thánh Kinh, nhưng lại không hiểu hoặc không chịu tin những gì họ đọc. Ngài lên án họ loại bỏ chính Ngài chính là loại bỏ khối đá góc nhà. Ngài đã dùng hình ảnh “đá đầu góc”, viên đá quan trọng nhất, quyết định sự vững chắc và làm nền tảng của toàn bộ công trình để diễn tả sự dại dột của những thầy thông giáo, những giáo sư Do-thái. Chúng con học được rằng: Đường lối và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời thường nghịch lý với sự khôn ngoan theo xác thịt của loài người; Đấng bị thế gian khinh chê và loại bỏ lại chính là nền tảng vĩnh cửu cho mọi sự; chúng con phải xây dựng đời sống mình trên Đá Góc là Đấng Christ, như Lời Ngài phán: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ 4:12).
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy. 44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi.”
Câu 43-44: Chúng con nhận thấy rằng, hậu quả của việc vô tín và thiếu sự hiểu biết là sự chối bỏ Đấng Christ. Họ là những người được kêu gọi, nhưng đã từ chối và chống nghịch Ngài. Nên Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ được “ban cho một dân tộc” khác, không phải một dân tộc theo huyết thống, mà là một dân tộc thuộc linh, gồm những người từ mọi dân tộc, tin nhận Đấng Christ và sinh ra bông trái xứng đáng với sự ăn năn. Không những họ bị trật phần ân điển mà đáng lẽ họ được nhận mà họ còn chịu sự đoán phạt nặng nề vì sự bách hại, chống nghịch do mình gây ra.
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ. 46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Câu 45-46: Chúng con hiểu rằng, phản ứng của các nhà lãnh đạo Do-thái nhận biết Đức Chúa Jesus đang nói về chính mình. Họ “biết rằng Ngài nói về họ”, nghĩa là kiến thức và sự hiểu biết của họ không thiếu; vấn đề là ở tấm lòng chai cứng. Thay vì bị lời cảnh cáo và lời tiên tri đánh động để ăn năn, họ lại càng thêm tức giận và quyết tâm chống đối. Họ “tìm cách để bắt Ngài”. Tuy nhiên, động cơ của họ bị kiềm chế bởi nỗi sợ sợ đám đông. Chúng con học được rằng: Sự hiểu biết về chân lý mà không đi kèm với sự vâng phục sẽ chỉ dẫn đến sự chống đối và tự lên án nặng nề hơn; chúng con phải cẩn trọng để đừng để nỗi sợ người đời hay sự ghen tị, định kiến chi phối hành động của mình, thay vào đó phải kính sợ Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan.” (Châm Ngôn 9:10).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:42-46 đã cho chúng con thấy Đức Chúa Jesus Christ trong hai phương diện: là Đá Góc quý báu cho những ai tin, và là Hòn Đá Phán Xét cho những ai chối bỏ. Chúng con ngợi tôn Ngài, Đấng mà mọi kế hoạch của loài người không thể làm thất bại, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Ngài. Xin Cha giúp chúng con kiểm tra nền tảng đời sống mình, để chắc chắn rằng chúng con đang được xây dựng vững vàng trên Đá Góc là Con Ngài. Xin đừng để chúng con có kiến thức và sự hiểu biết Lẽ Thật nhưng cứng lòng như các thầy thông giáo trong câu chuyện này, nhưng ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, đơn sơ tin cậy và vâng phục Ngài. Xin cho chúng con can đảm sống và làm chứng về Ngài, không vì sợ người đời, nhưng vì kính sợ và yêu mến Cha trên trời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 21:42-46 – Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” (Thi Thiên 88).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Chân và là Quan Án Công Bình, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con những ngày năm mới được nghỉ ngơi, ban cho gia đình chúng con được đoàn tụ, đi chơi cùng nhau trong sự quan phòng, ban ơn và dạy dỗ của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại tiếp tục ban ơn cho chúng con được suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha giúp chúng con khiêm nhường mở lòng đón nhận những lẽ thật cứng rắn trong phân đoạn Thánh Kinh này này, để chúng con không chỉ hiểu về lịch sử, mà còn biết chỗ đứng của mình trước Đá Góc Nhà là Đấng Christ, là Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con không vấp ngã trên hòn đá này, nhưng được xây dựng trên nền của nó để chúng con luôn đứng vững và trung tín trong ân điển của Đức Chúa Jesus cho đến đời đời.
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: ‘Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.’?
Câu 42: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục vạch rõ sự mâu thuẫn chính trong những người nghiên cứu Thánh Kinh, nhưng lại không hiểu hoặc không chịu tin những gì họ đọc. Ngài lên án họ loại bỏ chính Ngài chính là loại bỏ khối đá góc nhà. Ngài đã dùng hình ảnh “đá đầu góc”, viên đá quan trọng nhất, quyết định sự vững chắc và làm nền tảng của toàn bộ công trình để diễn tả sự dại dột của những thầy thông giáo, những giáo sư Do-thái.
Chúng con học được rằng: Đường lối và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời thường nghịch lý với sự khôn ngoan theo xác thịt của loài người; Đấng bị thế gian khinh chê và loại bỏ lại chính là nền tảng vĩnh cửu cho mọi sự; chúng con phải xây dựng đời sống mình trên Đá Góc là Đấng Christ, như Lời Ngài phán: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ 4:12).
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi.”
Câu 43-44: Chúng con nhận thấy rằng, hậu quả của việc vô tín và thiếu sự hiểu biết là sự chối bỏ Đấng Christ. Họ là những người được kêu gọi, nhưng đã từ chối và chống nghịch Ngài. Nên Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ được “ban cho một dân tộc” khác, không phải một dân tộc theo huyết thống, mà là một dân tộc thuộc linh, gồm những người từ mọi dân tộc, tin nhận Đấng Christ và sinh ra bông trái xứng đáng với sự ăn năn. Không những họ bị trật phần ân điển mà đáng lẽ họ được nhận mà họ còn chịu sự đoán phạt nặng nề vì sự bách hại, chống nghịch do mình gây ra.
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Câu 45-46: Chúng con hiểu rằng, phản ứng của các nhà lãnh đạo Do-thái nhận biết Đức Chúa Jesus đang nói về chính mình. Họ “biết rằng Ngài nói về họ”, nghĩa là kiến thức và sự hiểu biết của họ không thiếu; vấn đề là ở tấm lòng chai cứng. Thay vì bị lời cảnh cáo và lời tiên tri đánh động để ăn năn, họ lại càng thêm tức giận và quyết tâm chống đối. Họ “tìm cách để bắt Ngài”. Tuy nhiên, động cơ của họ bị kiềm chế bởi nỗi sợ sợ đám đông.
Chúng con học được rằng: Sự hiểu biết về chân lý mà không đi kèm với sự vâng phục sẽ chỉ dẫn đến sự chống đối và tự lên án nặng nề hơn; chúng con phải cẩn trọng để đừng để nỗi sợ người đời hay sự ghen tị, định kiến chi phối hành động của mình, thay vào đó phải kính sợ Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan.” (Châm Ngôn 9:10).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:42-46 đã cho chúng con thấy Đức Chúa Jesus Christ trong hai phương diện: là Đá Góc quý báu cho những ai tin, và là Hòn Đá Phán Xét cho những ai chối bỏ. Chúng con ngợi tôn Ngài, Đấng mà mọi kế hoạch của loài người không thể làm thất bại, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Ngài. Xin Cha giúp chúng con kiểm tra nền tảng đời sống mình, để chắc chắn rằng chúng con đang được xây dựng vững vàng trên Đá Góc là Con Ngài. Xin đừng để chúng con có kiến thức và sự hiểu biết Lẽ Thật nhưng cứng lòng như các thầy thông giáo trong câu chuyện này, nhưng ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, đơn sơ tin cậy và vâng phục Ngài. Xin cho chúng con can đảm sống và làm chứng về Ngài, không vì sợ người đời, nhưng vì kính sợ và yêu mến Cha trên trời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***