Ma-thi-ơ 13:53-58 – Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thánh và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tiếp tục ban cho chúng con được học Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài dạy chúng con về sự khiêm nhường và quyền năng của Đức Chúa Jesus ngay cả khi bị chính những người đồng hương chối bỏ. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm sai trái của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để sự quen thuộc hoặc định kiến cản trở đức tin nơi Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:53-58.
53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó. 54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: “Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này? 55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe. 56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?”
Câu 53-56: Chúng con hiểu rằng, sau khi kết thúc dạy về các ngụ ngôn, Đức Chúa Jesus trở về quê hương Na-xa-rét và giảng dạy trong nhà hội. Dân chúng, vốn là những người đồng hương ngạc nhiên về sự khôn sáng và phép lạ của Ngài, nhưng thay vì tiếp nhận, họ vấp phạm vì quen thuộc với xuất thân của Ngài, con của người thợ mộc, mẹ là Ma-ri, và có anh em trong làng. Sự quen thuộc khiến họ không thể tin Ngài là Đấng Mê-si-a, dù đã chứng kiến quyền năng của Ngài. Chúng con học được rằng: Chúng con phải tránh đánh giá về bất cứ điều gì làm chứng về Tin Lành qua sự quen thuộc hoặc định kiến về xuất thân cản trở đức tin nơi Đức Chúa Jesus. Trong cuộc sống, chúng con cũng gặp nhiều trường hợp khi người thân quen, người đồng hương, đồng môn của mình thường sẽ khó nghe lời làm chứng của chúng con.
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình.” 58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.
Câu 57-58: Chúng con nhận thấy rằng, dân Na-xa-rét vấp phạm bởi Đức Chúa Jesus, và Ngài phán rằng tiên tri thường không được tôn kính ở quê hương và nhà mình. Sự không tin của họ khiến Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó, không phải vì Ngài thiếu quyền năng, mà vì đức tin là điều kiện để nhận lãnh phước lành từ Ngài, và dù có làm phép lạ thì cũng sẽ vô ích với họ. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài vẫn giảng dạy dù bị chối bỏ, nhưng cũng dạy rằng sự không tin giới hạn sự hành động của Ngài trong đời sống con người. Chúng con học được rằng: Chúng con phải nuôi dưỡng đức tin mạnh mẽ để nhận lãnh quyền năng của Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi-thiên 19:14).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:53-58 dạy chúng con về sự chối bỏ của đồng hương Na-xa-rét đối với Đức Chúa Jesus và tầm quan trọng của đức tin để nhận lãnh quyền năng Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng khiêm nhường giảng dạy dù bị vấp phạm và kêu gọi chúng con tránh định kiến để tin cậy Ngài và làm bài học cho chúng con qua những định kiến tương tự trong đời sống mình mỗi ngày. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống đức tin mạnh mẽ, khiêm nhường, và cởi mở. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con không vấp phạm bởi Ngài, mà hết lòng tin cậy và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 13:53-58 – Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thánh và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tiếp tục ban cho chúng con được học Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài dạy chúng con về sự khiêm nhường và quyền năng của Đức Chúa Jesus ngay cả khi bị chính những người đồng hương chối bỏ. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm sai trái của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để sự quen thuộc hoặc định kiến cản trở đức tin nơi Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:53-58.
53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: “Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?”
Câu 53-56: Chúng con hiểu rằng, sau khi kết thúc dạy về các ngụ ngôn, Đức Chúa Jesus trở về quê hương Na-xa-rét và giảng dạy trong nhà hội. Dân chúng, vốn là những người đồng hương ngạc nhiên về sự khôn sáng và phép lạ của Ngài, nhưng thay vì tiếp nhận, họ vấp phạm vì quen thuộc với xuất thân của Ngài, con của người thợ mộc, mẹ là Ma-ri, và có anh em trong làng. Sự quen thuộc khiến họ không thể tin Ngài là Đấng Mê-si-a, dù đã chứng kiến quyền năng của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tránh đánh giá về bất cứ điều gì làm chứng về Tin Lành qua sự quen thuộc hoặc định kiến về xuất thân cản trở đức tin nơi Đức Chúa Jesus. Trong cuộc sống, chúng con cũng gặp nhiều trường hợp khi người thân quen, người đồng hương, đồng môn của mình thường sẽ khó nghe lời làm chứng của chúng con.
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình.”
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.
Câu 57-58: Chúng con nhận thấy rằng, dân Na-xa-rét vấp phạm bởi Đức Chúa Jesus, và Ngài phán rằng tiên tri thường không được tôn kính ở quê hương và nhà mình. Sự không tin của họ khiến Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó, không phải vì Ngài thiếu quyền năng, mà vì đức tin là điều kiện để nhận lãnh phước lành từ Ngài, và dù có làm phép lạ thì cũng sẽ vô ích với họ. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài vẫn giảng dạy dù bị chối bỏ, nhưng cũng dạy rằng sự không tin giới hạn sự hành động của Ngài trong đời sống con người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nuôi dưỡng đức tin mạnh mẽ để nhận lãnh quyền năng của Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi-thiên 19:14).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:53-58 dạy chúng con về sự chối bỏ của đồng hương Na-xa-rét đối với Đức Chúa Jesus và tầm quan trọng của đức tin để nhận lãnh quyền năng Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng khiêm nhường giảng dạy dù bị vấp phạm và kêu gọi chúng con tránh định kiến để tin cậy Ngài và làm bài học cho chúng con qua những định kiến tương tự trong đời sống mình mỗi ngày. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống đức tin mạnh mẽ, khiêm nhường, và cởi mở. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con không vấp phạm bởi Ngài, mà hết lòng tin cậy và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm