Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 26:14-16 – Giu-đa Thỏa Thuận với Các Thầy Tế Lễ Để Nộp Đức Chúa Jesus

“Người tham lợi làm rối loạn nhà mình; còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống.” (Châm Ngôn 28:16).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Mỹ và Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban một ngày bình an, vui thoả cho gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bài học về lòng tham, sự phản bội và lòng dạ xấu xa của loài người chúng con được học hôm nay. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con hôm nay khi suy ngẫm về hành động phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, để chúng con nhận ra sự nguy hiểm của tội lỗi ngấm ngầm, lòng tham che mắt, và đồng thời kinh ngạc trước sự chủ quyền toàn năng của Ngài trong kế hoạch cứu chuộc. Nguyện chúng con được giữ gìn tấm lòng trong sạch, trung tín với Đức Chúa Jesus Christ đến cùng. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.

14 Bấy giờ, một trong Nhóm Mười Hai, người được gọi là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Người đã nói: “Các ông bằng lòng cho tôi điều gì để tôi sẽ nộp Ngài cho các ông?” Họ đã ngã giá với người là ba mươi miếng bạc.
16 Từ lúc ấy, người đã tìm dịp tiện để nộp Ngài.

Câu 14-16: Chúng con hiểu rằng, câu chuyện phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một bi kịch đau lòng: Giu-đa, “một trong Nhóm Mười Hai”, người đã được Đức Chúa Jesus chọn, đã đi theo Ngài ba năm, nghe dạy dỗ, chứng kiến phép lạ, thậm chí được nghe về lời tiên tri về sự chết, sống lại nhưng lại chủ động đến với kẻ thù để thỏa thuận nộp Thầy mình. Ông không bị ép buộc, mà tự mình đặt giá: “Các ông bằng lòng cho tôi điều gì”. Các thầy tế lễ “ngã giá” ba mươi miếng bạc, tương đương giá một nô lệ bị giết, điều này nói lên bản chất vì lòng tham mà ông đã sẵn sàng bán Chúa với giá rẻ mạt. Việc Giu-đa chấp nhận mức giá rẻ mạt ấy cho thấy ông đánh giá Đức Chúa Jesus thấp đến mức nào, và lòng tham đã làm mờ mắt ông trước giá trị vô giá của Đấng Cứu Thế. Chúng con cũng hiểu rằng, dù hành động của Giu-đa là tội lỗi nghiêm trọng, mọi sự vẫn nằm trong kế hoạch lớn lao của Đức Chúa Trời để hoàn thành sự cứu chuộc qua sự chết và phục sinh của Đức Chúa Jesus. Sự phản bội của con người không làm thất bại ý muốn Chúa, mà ngược lại, trở thành công cụ để thực hiện lời tiên tri và mang ơn cứu rỗi đến cho nhân loại.
Chúng con học được rằng: Tội lỗi thường bắt đầu từ lòng tham hoặc oán giận ngấm ngầm trong lòng, rồi dẫn đến hành động chủ động phản bội. Dù ở vị trí gần Chúa nhất, nếu tấm lòng không được giữ gìn, con người vẫn có thể sa ngã thảm hại. Như Lời Ngài phán: “Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Kính lạy Cha Thiên Thượng Toàn Năng!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời cảnh tỉnh nghiêm khắc này, giúp chúng con nhìn thấy sự nguy hiểm của lòng tham, oán giận và sự thỏa hiệp ngấm ngầm với tội lỗi. Xin Cha soi sáng lòng chúng con, giúp chúng con nhận ra sớm những “dịp tiện” dẫn đến sa ngã, và ban sức mạnh để từ chối chúng. Xin giữ gìn tấm lòng chúng con trung tín, để danh hiệu con cái Chúa của chúng con phản ánh đời sống bên trong chân thật. Chúng con phó thác mọi bất công, phản bội mà chúng con gặp phải vào tay Ngài, vì chúng con tin rằng kế hoạch cứu chuộc của Ngài vẫn đang được thành tựu cách hoàn hảo.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ