Ma-thi-ơ 23:15-22 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
“Hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi tự làm ra mình. Chúng tôi là con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.”(Thi Thiên 100:3).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Chân và Thánh Khiết, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần đầy sự phước hạnh, bình an. Mỗi cuối tuần là phần thưởng rất lớn Ngài ban trên chúng con, chúng con được nghỉ ngơi, được thờ phượng Chúa, được thông công với anh chị em cùng đức tin, gia đình chúng con được đoàn tụ vui thỏa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại ban ơn cho chúng con được tiếp tục tìm hiểu về Lời Ngài, gia đình chúng con được học Thánh Kinh cùng nhau. Nguyện Cha dùng phân đoạn này để thanh tẩy và cảnh tỉnh chúng con khỏi mọi sự giả hình và mù quáng thuộc linh. Xin Đức Thánh Linh Ngài mở mắt chúng con để chúng con nếu thấy chính mình trong lời quở trách này, thì chúng con kịp thời ăn năn và quay về. Chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 23:15-22.
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
Câu 15: Chúng con hiểu rằng Đức Chúa Jesus sau khi lên án, cáo trách và dạy dỗ những thầy thông giáo, những giáo sư, người Pha-ri-si, Sa-đu-sê và thẳng thắn chỉ ra sự giả hình, gian ác của họ bằng các câu chuyện ngụ ngôn lẫn lời phán xét trực tiếp. Ngài lại tiếp tục cảnh báo về sự nguy hiểm của việc nhiệt thành truyền giáo với động cơ sai trái của họ. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nỗ lực “làm ra một tín đồ”, nhưng mục đích lại là để gia tăng ảnh hưởng cho phe nhóm mình, vì lợi ích của bản thân mà không vì mục đích mở rộng nước trời. Họ dạy người ta vâng giữ các truyền thống và luật lệ cứng nhắc của con người thay vì dẫn họ đến với Đức Chúa Trời với lòng kính sợ và vâng phục Lẽ Thật. Kết quả là người tín đồ mới trở nên “con cái của hỏa ngục gấp đôi”, nghĩa là khiến cho họ càng nhiệt thành hơn trong sự sai lầm và cứng lòng càng hơn. Điều này giúp chúng con hiểu khi mục vụ không có ân điển và lẽ thật có thể gây tác hại và hậu quả khủng khiếp. Chúng con học được rằng: Chúng con phải cẩn trọng với động cơ phục vụ; với mục đích là dẫn người khác đến mối tương giao chân thật với Đấng Christ, để một người mới hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí yêu mến Chúa và yêu người lân cận như bản thân chứ không phải biến họ thành người theo phe nhóm hay truyền thống của tôn giáo nào sai Lời Chúa, như lời Ngài phán:“Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.” (II Cô-rinh-tô 4:5).
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: ‘Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.’ 17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh? 18 Và các ngươi còn nói: ‘Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.’ 19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh? 20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó. 21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó. 22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Câu 16-22: Chúng con thấy Đức Chúa Jesus tiếp tục vạch trần và lên án thẳng thắn, mạnh mẽ sự mù quáng thuộc linh của họ. Họ đặt ra những lập luận tinh vi để lách luật, phân biệt giữa thề bởi “Đền Thờ” hay “vàng của Đền Thờ”, giữa “bàn thờ” hay “của lễ”. Họ có vai trò hướng dẫn thuộc linh nhưng không nhận biết lẽ thật nên đã dẫn người khác đi sai đường bằng sự hiểu biết lệch lạc.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn nhìn thấy và tôn cao Đức Chúa Trời chứ không phải bằng biểu tượng và nghi lễ; sự thánh khiết và trách nhiệm thật xuất phát từ chính Ngài. Mọi lời nói đều có trọng lượng và công chính trước mặt Ngài, như lời Ngài phán“Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: 'Phải, phải. Không, không.' Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.”(Ma-thi-ơ 5:37).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì lời cảnh báo nghiêm khắc trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Đức Thánh Linh thanh tẩy mọi sự giả hình, soi sáng để chúng con thấy rõ Đấng Christ là trung tâm của mọi sự. Nguyện xin giúp chúng con trở thành những người dẫn đường sáng đúng đắn khi dẫn dắt người khác đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, trung thực và khiêm nhường, luôn hướng mọi người về với chính Ngài là Đấng đáng được mọi vinh quang.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 23:15-22 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
“Hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi tự làm ra mình. Chúng tôi là con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” (Thi Thiên 100:3).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Chân và Thánh Khiết, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần đầy sự phước hạnh, bình an. Mỗi cuối tuần là phần thưởng rất lớn Ngài ban trên chúng con, chúng con được nghỉ ngơi, được thờ phượng Chúa, được thông công với anh chị em cùng đức tin, gia đình chúng con được đoàn tụ vui thỏa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại ban ơn cho chúng con được tiếp tục tìm hiểu về Lời Ngài, gia đình chúng con được học Thánh Kinh cùng nhau. Nguyện Cha dùng phân đoạn này để thanh tẩy và cảnh tỉnh chúng con khỏi mọi sự giả hình và mù quáng thuộc linh. Xin Đức Thánh Linh Ngài mở mắt chúng con để chúng con nếu thấy chính mình trong lời quở trách này, thì chúng con kịp thời ăn năn và quay về. Chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 23:15-22.
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
Câu 15: Chúng con hiểu rằng Đức Chúa Jesus sau khi lên án, cáo trách và dạy dỗ những thầy thông giáo, những giáo sư, người Pha-ri-si, Sa-đu-sê và thẳng thắn chỉ ra sự giả hình, gian ác của họ bằng các câu chuyện ngụ ngôn lẫn lời phán xét trực tiếp. Ngài lại tiếp tục cảnh báo về sự nguy hiểm của việc nhiệt thành truyền giáo với động cơ sai trái của họ. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nỗ lực “làm ra một tín đồ”, nhưng mục đích lại là để gia tăng ảnh hưởng cho phe nhóm mình, vì lợi ích của bản thân mà không vì mục đích mở rộng nước trời. Họ dạy người ta vâng giữ các truyền thống và luật lệ cứng nhắc của con người thay vì dẫn họ đến với Đức Chúa Trời với lòng kính sợ và vâng phục Lẽ Thật. Kết quả là người tín đồ mới trở nên “con cái của hỏa ngục gấp đôi”, nghĩa là khiến cho họ càng nhiệt thành hơn trong sự sai lầm và cứng lòng càng hơn. Điều này giúp chúng con hiểu khi mục vụ không có ân điển và lẽ thật có thể gây tác hại và hậu quả khủng khiếp.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cẩn trọng với động cơ phục vụ; với mục đích là dẫn người khác đến mối tương giao chân thật với Đấng Christ, để một người mới hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí yêu mến Chúa và yêu người lân cận như bản thân chứ không phải biến họ thành người theo phe nhóm hay truyền thống của tôn giáo nào sai Lời Chúa, như lời Ngài phán: “Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.” (II Cô-rinh-tô 4:5).
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: ‘Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.’
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
18 Và các ngươi còn nói: ‘Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.’
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Câu 16-22: Chúng con thấy Đức Chúa Jesus tiếp tục vạch trần và lên án thẳng thắn, mạnh mẽ sự mù quáng thuộc linh của họ. Họ đặt ra những lập luận tinh vi để lách luật, phân biệt giữa thề bởi “Đền Thờ” hay “vàng của Đền Thờ”, giữa “bàn thờ” hay “của lễ”. Họ có vai trò hướng dẫn thuộc linh nhưng không nhận biết lẽ thật nên đã dẫn người khác đi sai đường bằng sự hiểu biết lệch lạc.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn nhìn thấy và tôn cao Đức Chúa Trời chứ không phải bằng biểu tượng và nghi lễ; sự thánh khiết và trách nhiệm thật xuất phát từ chính Ngài. Mọi lời nói đều có trọng lượng và công chính trước mặt Ngài, như lời Ngài phán “Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: 'Phải, phải. Không, không.' Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.” (Ma-thi-ơ 5:37).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì lời cảnh báo nghiêm khắc trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Đức Thánh Linh thanh tẩy mọi sự giả hình, soi sáng để chúng con thấy rõ Đấng Christ là trung tâm của mọi sự. Nguyện xin giúp chúng con trở thành những người dẫn đường sáng đúng đắn khi dẫn dắt người khác đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, trung thực và khiêm nhường, luôn hướng mọi người về với chính Ngài là Đấng đáng được mọi vinh quang.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***