Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:16-21 – Giữ Các Điều Răn để Được Vào Sự Sống

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Tri và Công Chính, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới lại được sống trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được suy ngẫm Ma-thi-ơ 19:16-21.

“Vì Ngài là sự giúp đỡ của tôi. Trong bóng cánh của Ngài tôi sẽ reo mừng. Linh hồn tôi đã theo sát Ngài. Tay phải của Ngài đã nâng đỡ tôi." (Thi Thiên 63:7-8).

Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng, khiến chúng con thấy rõ tình trạng thật của chính mình trước mặt Ngài, để chúng con không chỉ dừng lại ở việc “giữ” Luật Pháp bề ngoài, nhưng thật sự đầu phục trọn vẹn và theo Đức Chúa Jesus Christ.

16 Này, có một người đã đến và hỏi Ngài: “Thưa thầy tốt lành, tôi phải làm việc lành gì để tôi có sự sống vĩnh cửu?”
17 Ngài đã bảo người: “Sao ngươi gọi Ta tốt lành? Không ai tốt lành, ngoại trừ một Đấng Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào trong sự sống, hãy giữ các điều răn.”
18 Người hỏi Ngài: “Các điều nào?” Đức Chúa Jesus đã phán: “Ngươi sẽ không giết người. Ngươi sẽ không ngoại tình. Ngươi sẽ không trộm cắp. Ngươi sẽ không nói chứng dối.
19 Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận của ngươi như mình.”
20 Người trẻ ấy thưa với Ngài: “Hết thảy các điều này tôi đã giữ từ thời thơ ấu của tôi. Tôi còn thiếu điều gì?”
21 Đức Chúa Jesus đã bảo người: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo, thì ngươi sẽ có kho tàng ở trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta.”

Câu 16-21: Chúng con hiểu rằng, người thanh niên giàu có này đến với Đức Chúa Jesus bằng một câu hỏi xuất phát từ lòng tự tin vào việc làm và đạo đức trong đời sống của bản thân: “Tôi phải làm việc lành gì để tôi có sự sống vĩnh cửu?” Anh đã nhầm tưởng sự sống đời đời có thể đạt được bằng công trạng cá nhân, bằng việc làm và sức mạnh cá nhân nhưng Đức Chúa Jesus đã lập tức điều chỉnh lại nền tảng cho anh: chỉ có một mình Đức Chúa Trời là tốt lành, và nếu muốn vào sự sống, hãy giữ các điều răn.
Khi Ngài liệt kê sáu điều răn (năm điều từ bảng thứ hai và điều tóm tắt “yêu kẻ lân cận như mình”), Đức Chúa Jesus không phải đang dạy rằng giữ Luật Pháp đủ để được cứu, nhưng dùng chính Luật Pháp để làm gương soi, khiến người thanh niên tự nhìn thấy mình là tội nhận, còn thiếu. Nhưng thay vì đều đã từng phạm những tội lỗi mà Ngài liệt kê, anh tự tin thưa: “Hết thảy các điều này tôi đã giữ từ thời thơ ấu.” Nhưng Đức Chúa Jesus không tranh luận về bề ngoài, Ngài đi thẳng vào trung tâm lòng người thanh niên: thần tượng của cải. Lời mời gọi anh thanh niên bán những gì ngươi có rồi hãy đến, theo Chúa. Người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh không sẵn lòng trả giá cho sự trọn vẹn ấy, câu nói của Đức Chúa Jesus cũng đánh thẳng vào lương tâm của người thanh niên hiểu rằng, một người không thể tự cứu linh hồn mình nếu dựa vào việc làm hay bất cứ sự sở hữu nào của bản thân.

Kính lạy Cha Thánh Khiết của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 19:16-21 đã vạch trần sự tự mãn và lòng tham của cải trong chúng con. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Tốt Lành duy nhất, Đấng đã dùng Luật Pháp để dẫn người ta đến chỗ nhận biết nhu cầu thực sự về Ngài. Xin tha thứ chúng con những lần đã tự hào về việc mình “đã giữ”, trong khi lòng vẫn còn bám chặt vào tiền bạc, danh vọng, hay sự an toàn riêng như chàng thanh niên trong câu chuyện trên. Nguyện xin ban cho chúng con ơn phước được nghe rõ tiếng Ngài hôm nay: “Hãy đến, theo Ta”, và xin Ngài thêm sức cho chúng con để đáp lời bằng sự vâng phục trọn vẹn chứ không bởi sức riêng, việc làm, công trạng hay bất cứ vật chất gì trên thế gian.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ