Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Đầy Lòng Nhân Từ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con tiếp tục được suy ngẫm Lời Ngài trong sách Ma-thi-ơ 18:1-6, nguyện xin Lẽ Thật Lời Ngài khiến chúng con được lớn lên và trưởng thành ngày càng hơn trong đời sống tin kính và đức tin. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bài học hôm nay giúp chúng con nhận biết sự khiêm nhường và tấm lòng đơn sơ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời đi theo Chúa của mình. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con để chúng con hiểu và áp dụng phân đoạn Thánh Kinh này vào đời sống mỗi ngày của mình, chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.
1 Trong giờ đó, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, và hỏi: “Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?” 2 Đức Chúa Jesus đã gọi một đứa trẻ và đã đặt nó ở giữa họ. 3 Ngài đã phán: “Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời. 4 Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, các môn đồ đang tranh luận ai lớn ai nhỏ trong vương Vương Quốc Trời, tức là sự phân chia địa vị, quyền lợi và thứ bậc. Câu hỏi của các môn đồ bộc lộ tư duy vẫn còn mang tính xác thịt của thế gian. Nhưng chính từ câu hỏi ấy, Đức Chúa Jesus mở ra bài học về sự khiêm nhường: trong Vương Quốc Trời, “lớn hơn” không nằm ở quyền lực hay vị trí, mà ở tấm lòng khiêm nhường, giống như một đứa trẻ hoàn toàn tin cậy và vâng phục Cha Thiên Thượng. Hành động Đức Chúa Jesus đặt đứa trẻ ở giữa các môn đồ, giúp chúng con hiểu Ngài muốn cho họ thấy sự đơn sơ và khiêm nhu của đứa trẻ và nó trở thành trung tâm của sự tập trung, từ đó nêu bật ý nghĩa và giá trị của sự khiêm nhu và đơn sơ khi tin cậy vào Đức Chúa Trời như một đứa trẻ. Qua đó, Ngài dạy dỗ các môn đồ và chúng con rằng, địa vị trong Vương Quốc Trời không phụ thuộc vào công lao, việc làm hay bất cứ điều gì mà chúng con làm trên đất, mà phụ thuộc vào những công lao, việc làm đó có xuất phát từ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường chỉ vì một mục đích vì Nước Trời hay không mà thôi. Chúng con học được rằng trong Vương Quốc Trời, sự vĩ đại không đến từ địa vị hay công lao, nhưng từ tấm lòng khiêm nhường như một đứa trẻ, biết tin cậy, đơn sơ, và không tìm kiếm sự tôn cao cho chính mình. Ai hạ mình xuống như vậy, người ấy mới thật sự được Chúa kể là lớn, như có lời chép rằng: "Nhưng ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên." (Ma-thi-ơ 23:11-12).
5 Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta. 6 Nhưng bất cứ ai làm cho bị vấp phạm một trong những đứa trẻ đang tin nơi Ta này, thì tốt hơn cho kẻ ấy để cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ của nó và nó bị ném xuống đáy biển.
Câu 5-6: Chúng con nhận thấy rằng, qua hình ảnh của đứa trẻ, Đức Chúa Jesus dùng đó làm lời dạy dỗ tiếp theo cho các môn đồ và cho chính chúng con. “Đứa trẻ” ở đây không chỉ nói về trẻ em, mà còn tượng trưng cho những người yếu đuối, đơn sơ, mới tin Chúa, hoặc những ai không có địa vị trong xã hội. Đức Chúa Jesus dạy rằng thái độ chúng ta dành cho những người “bé mọn” chính là thái độ dành cho Ngài. Khi chúng con tiếp nhận họ, chăm sóc họ, nâng đỡ họ, là hành động thể hiện thái độ tôn trọng chính Ngài. Đức Chúa Jesus dùng một hình ảnh rất mạnh: “cối đá do lừa kéo” buộc vào cổ và bị ném xuống biển. Ngài dùng hình ảnh ấy để nhấn mạnh sự gây tổn thương, làm mất đức tin, hay dẫn dụ người nhỏ bé đi sai lạc là tội nặng hơn tất cả những gì loài người nghĩ. Chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời đặc biệt bảo vệ những người “bé mọn” trong đức tin. Mỗi tín đồ trưởng thành phải có trách nhiệm nêu gương, nâng đỡ, không gây cớ vấp phạm. Nước Trời đo lường sự công chính không qua địa vị, mà qua cách chúng ta đối xử với người yếu đuối và qua tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường phục vụ Chúa.
Kính thưa Cha Cha Kính Yêu của chúng con. Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, chúng con học được rằng, sự khiêm nhường, đơn sơ có giá trị lớn lao hơn những việc làm, công đức mà loài người làm ra trên đất. Ngài đánh giá mỗi người qua tấm lòng của người đó mà không qua bề ngoài. Địa vị trong Vương Quốc Trời không đến từ địa vị hay công lao, nhưng từ tấm lòng khiêm nhường. Người nào quay trở lại và trở nên như trẻ nhỏ đơn sơ, tin cậy, không tự cao, người ấy mới thật sự được vào và được tôn cao trong Vương Quốc Trời. Chúng con cũng học được trách nhiệm của mỗi con dân Chúa trưởng thành trong việc nâng đỡ, chăm sóc, và nêu gương tốt cho đức tin cho những người khác, đặc biệt là những đứa trẻ đang lớn lên trong Chúa hay những người còn yếu đuối trong Hội Thánh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 18:1-6 Sự Cao Trọng Thật
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Đầy Lòng Nhân Từ.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con tiếp tục được suy ngẫm Lời Ngài trong sách Ma-thi-ơ 18:1-6, nguyện xin Lẽ Thật Lời Ngài khiến chúng con được lớn lên và trưởng thành ngày càng hơn trong đời sống tin kính và đức tin. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bài học hôm nay giúp chúng con nhận biết sự khiêm nhường và tấm lòng đơn sơ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời đi theo Chúa của mình. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con để chúng con hiểu và áp dụng phân đoạn Thánh Kinh này vào đời sống mỗi ngày của mình, chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.
1 Trong giờ đó, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, và hỏi: “Vậy, ai là lớn hơn trong Vương Quốc Trời?”
2 Đức Chúa Jesus đã gọi một đứa trẻ và đã đặt nó ở giữa họ.
3 Ngài đã phán: “Thật! Ta nói với các ngươi, trừ khi các ngươi được đổi lại và trở nên như đứa trẻ, các ngươi sẽ không vào trong Vương Quốc Trời.
4 Vậy, bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, các môn đồ đang tranh luận ai lớn ai nhỏ trong vương Vương Quốc Trời, tức là sự phân chia địa vị, quyền lợi và thứ bậc. Câu hỏi của các môn đồ bộc lộ tư duy vẫn còn mang tính xác thịt của thế gian. Nhưng chính từ câu hỏi ấy, Đức Chúa Jesus mở ra bài học về sự khiêm nhường: trong Vương Quốc Trời, “lớn hơn” không nằm ở quyền lực hay vị trí, mà ở tấm lòng khiêm nhường, giống như một đứa trẻ hoàn toàn tin cậy và vâng phục Cha Thiên Thượng. Hành động Đức Chúa Jesus đặt đứa trẻ ở giữa các môn đồ, giúp chúng con hiểu Ngài muốn cho họ thấy sự đơn sơ và khiêm nhu của đứa trẻ và nó trở thành trung tâm của sự tập trung, từ đó nêu bật ý nghĩa và giá trị của sự khiêm nhu và đơn sơ khi tin cậy vào Đức Chúa Trời như một đứa trẻ. Qua đó, Ngài dạy dỗ các môn đồ và chúng con rằng, địa vị trong Vương Quốc Trời không phụ thuộc vào công lao, việc làm hay bất cứ điều gì mà chúng con làm trên đất, mà phụ thuộc vào những công lao, việc làm đó có xuất phát từ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường chỉ vì một mục đích vì Nước Trời hay không mà thôi.
Chúng con học được rằng trong Vương Quốc Trời, sự vĩ đại không đến từ địa vị hay công lao, nhưng từ tấm lòng khiêm nhường như một đứa trẻ, biết tin cậy, đơn sơ, và không tìm kiếm sự tôn cao cho chính mình. Ai hạ mình xuống như vậy, người ấy mới thật sự được Chúa kể là lớn, như có lời chép rằng: "Nhưng ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên." (Ma-thi-ơ 23:11-12).
5 Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta.
6 Nhưng bất cứ ai làm cho bị vấp phạm một trong những đứa trẻ đang tin nơi Ta này, thì tốt hơn cho kẻ ấy để cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ của nó và nó bị ném xuống đáy biển.
Câu 5-6: Chúng con nhận thấy rằng, qua hình ảnh của đứa trẻ, Đức Chúa Jesus dùng đó làm lời dạy dỗ tiếp theo cho các môn đồ và cho chính chúng con. “Đứa trẻ” ở đây không chỉ nói về trẻ em, mà còn tượng trưng cho những người yếu đuối, đơn sơ, mới tin Chúa, hoặc những ai không có địa vị trong xã hội. Đức Chúa Jesus dạy rằng thái độ chúng ta dành cho những người “bé mọn” chính là thái độ dành cho Ngài. Khi chúng con tiếp nhận họ, chăm sóc họ, nâng đỡ họ, là hành động thể hiện thái độ tôn trọng chính Ngài.
Đức Chúa Jesus dùng một hình ảnh rất mạnh: “cối đá do lừa kéo” buộc vào cổ và bị ném xuống biển. Ngài dùng hình ảnh ấy để nhấn mạnh sự gây tổn thương, làm mất đức tin, hay dẫn dụ người nhỏ bé đi sai lạc là tội nặng hơn tất cả những gì loài người nghĩ.
Chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời đặc biệt bảo vệ những người “bé mọn” trong đức tin. Mỗi tín đồ trưởng thành phải có trách nhiệm nêu gương, nâng đỡ, không gây cớ vấp phạm. Nước Trời đo lường sự công chính không qua địa vị, mà qua cách chúng ta đối xử với người yếu đuối và qua tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường phục vụ Chúa.
Kính thưa Cha Cha Kính Yêu của chúng con.
Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, chúng con học được rằng, sự khiêm nhường, đơn sơ có giá trị lớn lao hơn những việc làm, công đức mà loài người làm ra trên đất. Ngài đánh giá mỗi người qua tấm lòng của người đó mà không qua bề ngoài. Địa vị trong Vương Quốc Trời không đến từ địa vị hay công lao, nhưng từ tấm lòng khiêm nhường. Người nào quay trở lại và trở nên như trẻ nhỏ đơn sơ, tin cậy, không tự cao, người ấy mới thật sự được vào và được tôn cao trong Vương Quốc Trời. Chúng con cũng học được trách nhiệm của mỗi con dân Chúa trưởng thành trong việc nâng đỡ, chăm sóc, và nêu gương tốt cho đức tin cho những người khác, đặc biệt là những đứa trẻ đang lớn lên trong Chúa hay những người còn yếu đuối trong Hội Thánh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm