Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát Chúa ban và được suy ngẫm Lời Ngài. Sau đây chúng con ghi lại sự hiểu của mình như sau:
24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ. 25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
Câu 24-25: Chúng con hiểu đây là sự mong đợi của của Cọt-nây và gia đình ông với Sứ Đồ Phi-e-rơ. Ngoài ông, Cọt-nây còn gọi cả bà con và bạn hữu thân thiết để cùng mong nghe sứ điệp mà Chúa truyền dạy Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ vào nhà, Cọt-nây đã hạ mình xuống nơi chân ông mà thờ phượng. Điều này giúp chúng con hiểu được tấm lòng khát khao tìm kiếm Chúa của Cọt-nây là tấm gương để chúng con noi theo. Việc ông không đón Phi-e-rơ một mình chứng tỏ ông muốn phước hạnh này giành cho mọi người thân cận cũng nhận được.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: “Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi.” 27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. 28 Người đã nói với họ: “Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế. 29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?”
Câu 28-29: Chúng con hiểu Phi-e-rơ nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời đã dùng Phi-e-rơ để ban Lẽ Thật cho mọi người và cho gia đình ông. Phi-e-rơ cũng nói theo truyền thống Do-thái, không được phép giao thiệp thân mật với dân ngoại, không xem họ là ô uế, chẳng sạch. Nhưng ông đã bày tỏ cho Cọt-nây và những người ngoại ở đó hiểu rằng Chúa đã bày tỏ cho ông một lẽ thật mới, đó là chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hay ô uế. Chúa không chỉ thanh tẩy đồ ăn (trong khải tượng của Phi-e-rơ), mà Ngài cũng thanh tẩy con người. Chúa xóa bỏ rào cản tôn giáo, văn hóa, dân tộc để Tin Lành có thể đến với tất cả mọi người. Phi-e-rơ đã vâng phục Chúa, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, xoá bỏ định kiến tôn giao Cựu Ước để đến với người ngoại và rao giảng Tin Lành cho họ.
30 Cọt-nây đã trả lời: “Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói. 31 Người đã phán: “Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. 32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi.” 33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông.”
Câu 30-33: Chúng con hiểu, Cọt-nây thuật lại sự dẫn dắt của Chúa, kể lại khải tượng của ông và khẳng định rằng Chúa đã chuẩn bị mọi sự để Phi-e-rơ đến giảng dạy Lẽ Thật cho ông và mọi người. Qua đây, chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện những ai có tấm lòng tìm kiếm và kính sợ Ngài, dù họ chưa được học biết nhiều về Lẽ Thật cũng như Ngài ghi nhận những việc làm thiện, làm lành cho những người yếu thế, khó khăn hơn mình trong cuộc sống. Sự việc Cọt-nây vâng lời ngay lập tức khi Chúa phán, cho chúng con thấy đức tin của ông được thể hiện qua hành động, và vì tấm gương về nếp sống tin kính, yêu thương của ông mà gia đình Cọt-nây đã sẵn sàng lắng nghe, bày tỏ một tấm lòng mềm mại trước Lời Chúa, sẵn sàng tiếp đón môn đồ của Ngài, lắng nghe sứ điệp đến từ Chúa và tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Câu chuyện giúp chúng ta thấy một khoảnh khắc lịch sử quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đó là sự rao truyền cũng như sự tiếp cận Tin Lành của dân ngoại. Phi-e-rơ, một sứ đồ Do-thái, gặp Cọt-nây, một người La Mã, dù họ xuất phát từ nền văn hoá, tôn giáo khác nhau nhưng đều được kinh nghiệp, cùng chứng kiến sự hành động của Chúa trong đời sống của họ. Nguyện xin cho chúng con có một tấm lòng khao khát Lời Ngài như Cọt-nây. Xin giúp con từ bỏ mọi định kiến, sẵn sàng tiếp nhận và yêu thương mọi người. Xin ban cho con sự dạn dĩ để chia sẻ Tin Lành Cứu Rỗi với những người xung quanh. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát Chúa ban và được suy ngẫm Lời Ngài. Sau đây chúng con ghi lại sự hiểu của mình như sau:
24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
Câu 24-25: Chúng con hiểu đây là sự mong đợi của của Cọt-nây và gia đình ông với Sứ Đồ Phi-e-rơ. Ngoài ông, Cọt-nây còn gọi cả bà con và bạn hữu thân thiết để cùng mong nghe sứ điệp mà Chúa truyền dạy Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ vào nhà, Cọt-nây đã hạ mình xuống nơi chân ông mà thờ phượng. Điều này giúp chúng con hiểu được tấm lòng khát khao tìm kiếm Chúa của Cọt-nây là tấm gương để chúng con noi theo. Việc ông không đón Phi-e-rơ một mình chứng tỏ ông muốn phước hạnh này giành cho mọi người thân cận cũng nhận được.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: “Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi.”
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: “Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?”
Câu 28-29: Chúng con hiểu Phi-e-rơ nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời đã dùng Phi-e-rơ để ban Lẽ Thật cho mọi người và cho gia đình ông. Phi-e-rơ cũng nói theo truyền thống Do-thái, không được phép giao thiệp thân mật với dân ngoại, không xem họ là ô uế, chẳng sạch. Nhưng ông đã bày tỏ cho Cọt-nây và những người ngoại ở đó hiểu rằng Chúa đã bày tỏ cho ông một lẽ thật mới, đó là chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hay ô uế. Chúa không chỉ thanh tẩy đồ ăn (trong khải tượng của Phi-e-rơ), mà Ngài cũng thanh tẩy con người. Chúa xóa bỏ rào cản tôn giáo, văn hóa, dân tộc để Tin Lành có thể đến với tất cả mọi người. Phi-e-rơ đã vâng phục Chúa, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, xoá bỏ định kiến tôn giao Cựu Ước để đến với người ngoại và rao giảng Tin Lành cho họ.
30 Cọt-nây đã trả lời: “Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: “Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi.”
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông.”
Câu 30-33: Chúng con hiểu, Cọt-nây thuật lại sự dẫn dắt của Chúa, kể lại khải tượng của ông và khẳng định rằng Chúa đã chuẩn bị mọi sự để Phi-e-rơ đến giảng dạy Lẽ Thật cho ông và mọi người. Qua đây, chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện những ai có tấm lòng tìm kiếm và kính sợ Ngài, dù họ chưa được học biết nhiều về Lẽ Thật cũng như Ngài ghi nhận những việc làm thiện, làm lành cho những người yếu thế, khó khăn hơn mình trong cuộc sống. Sự việc Cọt-nây vâng lời ngay lập tức khi Chúa phán, cho chúng con thấy đức tin của ông được thể hiện qua hành động, và vì tấm gương về nếp sống tin kính, yêu thương của ông mà gia đình Cọt-nây đã sẵn sàng lắng nghe, bày tỏ một tấm lòng mềm mại trước Lời Chúa, sẵn sàng tiếp đón môn đồ của Ngài, lắng nghe sứ điệp đến từ Chúa và tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
Kính thưa Cha!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Câu chuyện giúp chúng ta thấy một khoảnh khắc lịch sử quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đó là sự rao truyền cũng như sự tiếp cận Tin Lành của dân ngoại. Phi-e-rơ, một sứ đồ Do-thái, gặp Cọt-nây, một người La Mã, dù họ xuất phát từ nền văn hoá, tôn giáo khác nhau nhưng đều được kinh nghiệp, cùng chứng kiến sự hành động của Chúa trong đời sống của họ. Nguyện xin cho chúng con có một tấm lòng khao khát Lời Ngài như Cọt-nây. Xin giúp con từ bỏ mọi định kiến, sẵn sàng tiếp nhận và yêu thương mọi người. Xin ban cho con sự dạn dĩ để chia sẻ Tin Lành Cứu Rỗi với những người xung quanh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm