Ma-thi-ơ 9:1-8 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Nhân Từ và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu thương và quyền phép vô hạn của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần vui thỏa và phước hạnh. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng có quyền tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật, bày tỏ lòng thương xót và uy quyền của Vương Quốc Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con tin cậy vào quyền năng tha thứ và chữa lành của Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con nghi ngờ quyền năng của Ngài hoặc để lòng cứng cỏi ngăn cản việc đón nhận ân điển Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:1-8.
1 Ngài đã bước xuống thuyền, ngang qua biển và vào đến thành của mình. 2 Này, họ đã đem đến cho Ngài một người bại liệt, nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, đã phán với người bại liệt: “Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con.” 3 Này, có mấy thầy thông giáo kia đã nói với nhau: “Người này phạm thượng.” 4 Đức Chúa Jesus biết những ý tưởng của họ, đã phán rằng: “Vì sao các ngươi nghĩ ác trong lòng của các ngươi? 5 Vì điều nào là dễ hơn? Nói: Những tội lỗi đã được tha cho ngươi. Hay là nói: Hãy trỗi dậy và bước đi? 6 Nhưng để các ngươi biết rằng, Con Người có quyền trên đất, tha thứ những tội lỗi.” Rồi, Ngài phán với người bại liệt: “Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi mà đi về nhà của ngươi!” 7 Người đã trỗi dậy và đi về nhà của mình. 8 Khi các đám dân đông đã thấy, họ đã kinh ngạc và đã tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người quyền phép như vậy.
Câu 1-8: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus trở lại Thành Ca-bê-na-um, một nhóm người đã đem đến một người bại liệt, hành động của họ thể hiện đức tin qua hành động mang người bệnh đến trước mặt Ngài. Đức Chúa Jesus, thấy đức tin của họ, Ngài không chữa lành ngay nhưng trước tiên phán với người bại liệt: “Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con.” Điều này giúp chúng con hiểu Chúa muốn nhấn mạnh sự tha thứ tội lỗi là ưu tiên cao hơn chữa lành thể xác. Lời tuyên xưng về sự tha thứ tội lỗi khiến các thầy thông giáo cho rằng Ngài phạm thượng, vì họ cho rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Đức Chúa Jesus, đọc biết ý tưởng của họ, đã thách thức họ bằng câu hỏi: “Vì điều nào là dễ hơn?” và chứng minh quyền năng của Ngài bằng cách chữa lành người bại liệt, khiến người ấy trỗi dậy, vác giường đi về nhà. Đám đông kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời vì quyền phép này. Qua đó, chúng con thấy uy quyền của Đức Chúa Jesus với danh xưng “Con Người”, Đấng có quyền tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật, cùng với lòng thương xót của Ngài khi đáp lời đức tin tập thể của những người mang người bệnh đến. Chúng con nhận ra rằng sự tha thứ tội lỗi mang lại sự bình an và chữa lành toàn diện cho con người. Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào quyền năng tha thứ và chữa lành của Đức Chúa Jesus, mang những nhu cầu của mình và người khác đến trước mặt Ngài với đức tin, như Lời Ngài phán: “Vậy, hãy xưng những lỗi lầm của các anh chị em cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, để cho các anh chị em được lành bệnh. Lòng sốt sắng khẩn xin của người công chính, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:16).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:1-8 dạy chúng con về quyền năng tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật của Đức Chúa Jesus, cùng với lòng thương xót của Ngài khi đáp lời của loài người được thể hiện qua đức tin. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc kêu gọi chúng con tin cậy vào quyền phép Ngài, mang những nhu cầu của mình và người khác đến trước mặt Ngài, và tôn vinh Đức Chúa Trời qua mọi ơn phước nhận được. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống đời sống phản ánh ân điển Ngài, tin cậy vào quyền năng tha thứ và chữa lành của Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua mọi hành động.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 9:1-8 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Nhân Từ và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu thương và quyền phép vô hạn của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần vui thỏa và phước hạnh. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng có quyền tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật, bày tỏ lòng thương xót và uy quyền của Vương Quốc Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con tin cậy vào quyền năng tha thứ và chữa lành của Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con nghi ngờ quyền năng của Ngài hoặc để lòng cứng cỏi ngăn cản việc đón nhận ân điển Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:1-8.
1 Ngài đã bước xuống thuyền, ngang qua biển và vào đến thành của mình.
2 Này, họ đã đem đến cho Ngài một người bại liệt, nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, đã phán với người bại liệt: “Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con.”
3 Này, có mấy thầy thông giáo kia đã nói với nhau: “Người này phạm thượng.”
4 Đức Chúa Jesus biết những ý tưởng của họ, đã phán rằng: “Vì sao các ngươi nghĩ ác trong lòng của các ngươi?
5 Vì điều nào là dễ hơn? Nói: Những tội lỗi đã được tha cho ngươi. Hay là nói: Hãy trỗi dậy và bước đi?
6 Nhưng để các ngươi biết rằng, Con Người có quyền trên đất, tha thứ những tội lỗi.” Rồi, Ngài phán với người bại liệt: “Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi mà đi về nhà của ngươi!”
7 Người đã trỗi dậy và đi về nhà của mình.
8 Khi các đám dân đông đã thấy, họ đã kinh ngạc và đã tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người quyền phép như vậy.
Câu 1-8: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus trở lại Thành Ca-bê-na-um, một nhóm người đã đem đến một người bại liệt, hành động của họ thể hiện đức tin qua hành động mang người bệnh đến trước mặt Ngài. Đức Chúa Jesus, thấy đức tin của họ, Ngài không chữa lành ngay nhưng trước tiên phán với người bại liệt: “Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con.” Điều này giúp chúng con hiểu Chúa muốn nhấn mạnh sự tha thứ tội lỗi là ưu tiên cao hơn chữa lành thể xác. Lời tuyên xưng về sự tha thứ tội lỗi khiến các thầy thông giáo cho rằng Ngài phạm thượng, vì họ cho rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Đức Chúa Jesus, đọc biết ý tưởng của họ, đã thách thức họ bằng câu hỏi: “Vì điều nào là dễ hơn?” và chứng minh quyền năng của Ngài bằng cách chữa lành người bại liệt, khiến người ấy trỗi dậy, vác giường đi về nhà. Đám đông kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời vì quyền phép này. Qua đó, chúng con thấy uy quyền của Đức Chúa Jesus với danh xưng “Con Người”, Đấng có quyền tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật, cùng với lòng thương xót của Ngài khi đáp lời đức tin tập thể của những người mang người bệnh đến. Chúng con nhận ra rằng sự tha thứ tội lỗi mang lại sự bình an và chữa lành toàn diện cho con người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào quyền năng tha thứ và chữa lành của Đức Chúa Jesus, mang những nhu cầu của mình và người khác đến trước mặt Ngài với đức tin, như Lời Ngài phán: “Vậy, hãy xưng những lỗi lầm của các anh chị em cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, để cho các anh chị em được lành bệnh. Lòng sốt sắng khẩn xin của người công chính, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:16).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:1-8 dạy chúng con về quyền năng tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật của Đức Chúa Jesus, cùng với lòng thương xót của Ngài khi đáp lời của loài người được thể hiện qua đức tin. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc kêu gọi chúng con tin cậy vào quyền phép Ngài, mang những nhu cầu của mình và người khác đến trước mặt Ngài, và tôn vinh Đức Chúa Trời qua mọi ơn phước nhận được. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống đời sống phản ánh ân điển Ngài, tin cậy vào quyền năng tha thứ và chữa lành của Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua mọi hành động.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***