Ma-thi-ơ 21:1-6 – Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 1
"Hãy hát xướng cho Thiên Chúa, hãy tôn vinh danh Ngài; hãy đắp đường cái cho Đấng cưỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt Ngài. Thiên Chúa ở Nơi Thánh Ngài, là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa." (Thi Thiên 68:4-5).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tại, Toàn Tri. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con thêm một ngày với đầy ân điển Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài là Đấng dạy dỗ, ban ơn, quan phòng dư dật trên đời sống chúng con cả lúc ngủ lẫn lúc thức. Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho chúng con được bước vào phân đoạn Thánh Kinh ghi lại sự kiện trọng đại ứng nghiệm lời tiên tri Cựu Ước trên chính Đức Chúa Jesus, sự trình diện công khai của Đấng Mê-si-a cho dân Ngài. Xin Cha mở lòng trí chúng con để chúng con hiểu thấu sự sâu nhiệm của hành động cưỡi lừa vào thành của Đấng Christ. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con, để chúng con không chỉ nhìn thấy hình ảnh một Vị Vua khiêm nhường cưỡi lừa, mà còn nhận biết được thẩm quyền tối cao và kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Con Một Ngài trong từng chi tiết.
1 Khi họ đã đến gần Giê-ru-sa-lem và đã đến làng Bê-pha-giê bên Núi Ô-li-ve, thì Đức Chúa Jesus đã sai đi hai môn đồ, 2 bảo họ: “Hãy đi vào trong làng phía trước các ngươi, tức thì các ngươi sẽ gặp một con lừa cái bị buộc và một con lừa con đực với nó. Hãy mở chúng và đem cho Ta. 3 Nếu ai hỏi các ngươi điều gì, các ngươi hãy trả lời: “Chúa có sự cần chúng.” Tức thì người ấy sẽ gửi chúng đi.”
Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã biết những giờ phút quyết định của chức vụ mà Ngài làm trên đất. Khi đến gần Giê-ru-sa-lem, Ngài biết trước mọi sự và không để mọi việc xảy ra ngẫu nhiên, nhưng hoàn toàn chủ động và chi tiết trong việc sai các môn đồ chuẩn bị trước. Chúng con thấy Ngài chỉ định địa điểm cụ thể “làng Bê-pha-giê”, số người thực hiện kế hoạch của Ngài “hai môn đồ”, và mô tả chính xác những gì họ sẽ thấy “một con lừa cái bị buộc và một con lừa con đực với nó”. Mệnh lệnh “Hãy mở chúng và đem cho Ta” cho thấy Ngài không xin phép theo kiểu thế gian, nhưng đang thực thi thẩm quyền của một Vị Vua trên mọi sự thuộc về Ngài. Sự chính xác trong chỉ dẫn này cho chúng con hiểu Ngài là Đấng Tể Trị trên muôn vật và cả mọi sự việc, hoàn cảnh của đời sống thế gian nữa. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus hoàn toàn chủ động, Ngài là Đấng biết trước trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài, và mọi chi tiết trong đời sống chúng ta đều nằm dưới sự thấy biết và sự sắp đặt tể trị của Ngài, như Lời Ngài phán: “Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.” (Khải Huyền 22:13).
4 Các sự ấy đã xảy ra để cho ứng nghiệm lời bởi đấng tiên tri rằng: 5 “Hãy nói với con gái của Si-ôn: ‘Này, Vua của ngươi đến với ngươi, nhu mì, cưỡi trên lừa. Và lừa con đực là con của lừa cái.'” 6 Các môn đồ đã đi, và đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ.
Câu 34-6: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đã biết trước tất cả những câu hỏi có thể xảy ra và dặn dò câu trả lời của các môn đồ: “Chúa có sự cần chúng.” Hai chữ “Chúa cần” vừa bày tỏ nhu cầu khiêm nhường, vừa khẳng định quyền sở hữu của Ngài trên chúng. Chúa cũng biết rằng, chủ của chúng sẽ “tức thì” gửi đi, cho thấy sự sắm sẵn trong lòng của những người thuộc về Ngài để đáp ứng nhu cầu của Chúa. Phản ứng của hai môn đồ cũng thật đáng cho chúng con suy ngẫm: họ “đã đi, và đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền” mà không một lời thắc mắc hay do dự. Sự vâng lời tức thì và trọn vẹn này là mẫu mực cho thái độ chúng con cần có trước mệnh lệnh của Chúa. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi vâng phục mệnh lệnh của Chúa cách mau lẹ và trọn vẹn, tin cậy rằng Ngài đã dự liệu mọi sự và thẩm quyền của Ngài là đủ, như Lời Ngài phán: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ các điều răn của Ta.” (Giăng 14:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:1-6 đã cho chúng con thấy rõ bức chân dung của Vị Vua của vũ trụ và toàn nhân loại: đầy thẩm quyền trong sự sắp đặt, chính xác trong việc ứng nghiệm lời tiên tri, và khiêm nhường trong phương cách Ngài trình diện. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chủ động cưỡi lừa con vào thành, để bày tỏ cho muôn đời rằng Vương Quốc của Ngài không đến bằng bạo lực và kiêu căng, nhưng bằng sự nhu mì, hòa bình và sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Cha. Xin Cha giúp chúng con có lòng vâng phục tức thì như hai môn đồ, sẵn sàng làm theo mà không thắc mắc, do dự khi nghe lời của Ngài. Xin cho chúng con luôn tin cậy vào sự thành tín của Lời Ngài, giúp chúng con biết rằng mọi lời hứa của Ngài trong đời sống chúng con cũng chắc chắn và sẽ được ứng nghiệm cách trọn vẹn theo thời điểm tốt nhất của Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 21:1-6 – Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 1
"Hãy hát xướng cho Thiên Chúa, hãy tôn vinh danh Ngài; hãy đắp đường cái cho Đấng cưỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt Ngài. Thiên Chúa ở Nơi Thánh Ngài, là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa." (Thi Thiên 68:4-5).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tại, Toàn Tri. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con thêm một ngày với đầy ân điển Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài là Đấng dạy dỗ, ban ơn, quan phòng dư dật trên đời sống chúng con cả lúc ngủ lẫn lúc thức. Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho chúng con được bước vào phân đoạn Thánh Kinh ghi lại sự kiện trọng đại ứng nghiệm lời tiên tri Cựu Ước trên chính Đức Chúa Jesus, sự trình diện công khai của Đấng Mê-si-a cho dân Ngài. Xin Cha mở lòng trí chúng con để chúng con hiểu thấu sự sâu nhiệm của hành động cưỡi lừa vào thành của Đấng Christ. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con, để chúng con không chỉ nhìn thấy hình ảnh một Vị Vua khiêm nhường cưỡi lừa, mà còn nhận biết được thẩm quyền tối cao và kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Con Một Ngài trong từng chi tiết.
1 Khi họ đã đến gần Giê-ru-sa-lem và đã đến làng Bê-pha-giê bên Núi Ô-li-ve, thì Đức Chúa Jesus đã sai đi hai môn đồ,
2 bảo họ: “Hãy đi vào trong làng phía trước các ngươi, tức thì các ngươi sẽ gặp một con lừa cái bị buộc và một con lừa con đực với nó. Hãy mở chúng và đem cho Ta.
3 Nếu ai hỏi các ngươi điều gì, các ngươi hãy trả lời: “Chúa có sự cần chúng.” Tức thì người ấy sẽ gửi chúng đi.”
Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã biết những giờ phút quyết định của chức vụ mà Ngài làm trên đất. Khi đến gần Giê-ru-sa-lem, Ngài biết trước mọi sự và không để mọi việc xảy ra ngẫu nhiên, nhưng hoàn toàn chủ động và chi tiết trong việc sai các môn đồ chuẩn bị trước. Chúng con thấy Ngài chỉ định địa điểm cụ thể “làng Bê-pha-giê”, số người thực hiện kế hoạch của Ngài “hai môn đồ”, và mô tả chính xác những gì họ sẽ thấy “một con lừa cái bị buộc và một con lừa con đực với nó”. Mệnh lệnh “Hãy mở chúng và đem cho Ta” cho thấy Ngài không xin phép theo kiểu thế gian, nhưng đang thực thi thẩm quyền của một Vị Vua trên mọi sự thuộc về Ngài. Sự chính xác trong chỉ dẫn này cho chúng con hiểu Ngài là Đấng Tể Trị trên muôn vật và cả mọi sự việc, hoàn cảnh của đời sống thế gian nữa.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus hoàn toàn chủ động, Ngài là Đấng biết trước trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài, và mọi chi tiết trong đời sống chúng ta đều nằm dưới sự thấy biết và sự sắp đặt tể trị của Ngài, như Lời Ngài phán: “Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.” (Khải Huyền 22:13).
4 Các sự ấy đã xảy ra để cho ứng nghiệm lời bởi đấng tiên tri rằng:
5 “Hãy nói với con gái của Si-ôn: ‘Này, Vua của ngươi đến với ngươi, nhu mì, cưỡi trên lừa. Và lừa con đực là con của lừa cái.'”
6 Các môn đồ đã đi, và đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ.
Câu 34-6: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đã biết trước tất cả những câu hỏi có thể xảy ra và dặn dò câu trả lời của các môn đồ: “Chúa có sự cần chúng.” Hai chữ “Chúa cần” vừa bày tỏ nhu cầu khiêm nhường, vừa khẳng định quyền sở hữu của Ngài trên chúng. Chúa cũng biết rằng, chủ của chúng sẽ “tức thì” gửi đi, cho thấy sự sắm sẵn trong lòng của những người thuộc về Ngài để đáp ứng nhu cầu của Chúa. Phản ứng của hai môn đồ cũng thật đáng cho chúng con suy ngẫm: họ “đã đi, và đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền” mà không một lời thắc mắc hay do dự. Sự vâng lời tức thì và trọn vẹn này là mẫu mực cho thái độ chúng con cần có trước mệnh lệnh của Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi vâng phục mệnh lệnh của Chúa cách mau lẹ và trọn vẹn, tin cậy rằng Ngài đã dự liệu mọi sự và thẩm quyền của Ngài là đủ, như Lời Ngài phán: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ các điều răn của Ta.” (Giăng 14:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:1-6 đã cho chúng con thấy rõ bức chân dung của Vị Vua của vũ trụ và toàn nhân loại: đầy thẩm quyền trong sự sắp đặt, chính xác trong việc ứng nghiệm lời tiên tri, và khiêm nhường trong phương cách Ngài trình diện. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chủ động cưỡi lừa con vào thành, để bày tỏ cho muôn đời rằng Vương Quốc của Ngài không đến bằng bạo lực và kiêu căng, nhưng bằng sự nhu mì, hòa bình và sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Cha. Xin Cha giúp chúng con có lòng vâng phục tức thì như hai môn đồ, sẵn sàng làm theo mà không thắc mắc, do dự khi nghe lời của Ngài. Xin cho chúng con luôn tin cậy vào sự thành tín của Lời Ngài, giúp chúng con biết rằng mọi lời hứa của Ngài trong đời sống chúng con cũng chắc chắn và sẽ được ứng nghiệm cách trọn vẹn theo thời điểm tốt nhất của Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm