Mác 3:20-30 – Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh “Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; nguyện tội ấy không cai trị tôi; thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.” (Thi Thiên 19:13). Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con thời gian học và suy ngẫm về những lẽ thật sâu nhiệm và cả những lời cảnh báo nghiêm khắc trong bài học hôm nay. Hôm nay, chúng con suy ngẫm về tội phạm thượng Đấng Thần Linh, một lời cảnh tỉnh để chúng con biết kính sợ và trân quý công việc của Đức Thánh Linh. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con hiểu ý nghĩa lời cảnh tỉnh quý giá này. 20 Ngài đi vào trong một căn nhà. Một đám đông lại cùng nhau kéo đến, đến nỗi ngay cả ăn thức ăn họ cũng không thể ăn. 21 Những người thân quen của Ngài đã nghe điều ấy thì đã đi ra để cầm giữ Ngài. Vì họ đã nói: “Ngài đã mất trí khôn.” Câu 20-21: Chúng con hiểu rằng, lòng nhiệt thành phục vụ của Đức Chúa Jesus thật lớn lao, đến nỗi Ngài và các môn đồ không có thời gian ăn uống. Nhưng chính sự sốt sắng ấy lại khiến những người thân quen của Ngài hiểu lầm, cho rằng Ngài “đã mất trí khôn”. Họ đến để cầm giữ Ngài, vì họ nghĩ Ngài đang quá khích, không còn tỉnh táo. Sự hiểu lầm này đến từ việc họ không thể nhìn thấy động cơ thiêng liêng và lòng sốt sắng vì Tin Lành đằng sau hành động của Ngài. Chúng con học được rằng: Khi chúng con sốt sắng phục vụ Chúa, có thể sẽ đối diện với sự hiểu lầm và chỉ trích từ chính những người thân quen, thậm chí cả người thân của mình. Nhưng xin Chúa giúp chúng con đừng vì thế mà nản lòng, vì đó là điều đã xảy ra với chính Đức Chúa Jesus. Và sự sốt sắng không những bị hiểu lầm mà đôi khi còn bị bắt bớ, vu khống. 22 Những thầy thông giáo đã xuống từ Giê-ru-sa-lem, đã nói: “Người có Bê-ên-xê-bun, và bởi kẻ cầm đầu của những quỷ người đuổi những quỷ.” 23 Ngài đã gọi họ đến và phán với họ trong các ngụ ngôn: “Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan? 24 Nếu một vương quốc tự chia xé, nghịch lại chính nó, thì vương quốc ấy không thể đứng vững. 25 Nếu một nhà tự chia xé, nghịch lại chính nó, thì nhà ấy không thể đứng vững. 26 Nếu Sa-tan đã dấy lên, nghịch lại chính nó và tự chia xé, thì nó không thể đứng vững, nhưng sự kết thúc đang đến. 27 Chẳng ai có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp lấy tài vật của người; trừ khi, kẻ ấy trói người mạnh sức lại, rồi khi ấy mới cướp bóc nhà của người. Câu 22-27: Chúng con hiểu rằng, các thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem không những không tôn vinh khi thấy quyền năng chữa lành, đuổi quỷ của Đức Chúa Jesus mà ngược lại đã buộc tội Đức Chúa Jesus nhờ Bê-ên-xê-bun (quỷ vương) mà đuổi quỷ. Họ cố tình gán công việc của Đức Thánh Linh cho ma quỷ để phủ nhận quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã dùng lý luận sắc bén để vạch trần sự phi lý: nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, tức là nội bộ tự chia rẽ, thì vương quốc của nó không thể đứng vững. Ngài cũng dùng hình ảnh “trói người mạnh sức” để minh họa rằng Ngài đến để trói buộc Sa-tan và cướp lấy những linh hồn đang bị nó giam giữ. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng mạnh hơn và có thẩm quyền trên Sa-tan, Ngài đã đến để giải thoát chúng con khỏi quyền lực của tà linh. Cáo buộc của thế gian không thể lay chuyển lẽ thật. Chúng con cần vững tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn đang hành động qua Đức Thánh Linh. Như Lời Ngài phán: “Hỡi các con cái bé nhỏ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (I Giăng 4:4). 28 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cháu của loài người, cả những lời phạm thượng nếu họ nói phạm thượng. 29 Nhưng bất cứ ai nói phạm thượng, nghịch lại Đức Thánh Linh, thì chẳng có sự tha thứ cho tới vĩnh cửu, nhưng là xứng với tội đời đời.” 30 Vì họ đã nói rằng: “Ngài có tà linh.”
Câu 28-30: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus khẳng định ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời là vô biên: mọi tội lỗi, mọi lời phạm thượng đều có thể được tha thứ khi một người thật lòng ăn năn và tin nhận ân điển cứu chuộc. Nhưng có một ngoại lệ, một loại tội lỗi không thể được tha thứ, đó là tội phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh. Đây không phải là một lời nói vô tình, mà là sự cố ý gán công việc rõ ràng của Đức Thánh Linh (qua Đức Chúa Jesus) cho ma quỷ, với tấm lòng cứng cỏi đến nỗi không còn khả năng ăn năn. Các thầy thông giáo đã nói “Ngài có tà linh”, họ đã chứng kiến quyền năng của Đức Thánh Linh hành động qua phép lạ Ngài làm như chữa bệnh, đuổi quỷ, nhưng lại quy cho Bê-ên-xê-bun. Chính sự cứng lòng ấy đã đặt họ ngoài vòng ân điển. Chúng con học được rằng: Chúng con phải hết sức cẩn thận, đừng bao giờ khinh lờn hay chống trả công việc của Đức Thánh Linh. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hết lòng biết ơn về sự tha thứ dồi dào của Ngài, và luôn mở lòng trước sự làm việc của Đấng Thần Linh. Như Lời Ngài phán: “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.” (II Ti-mô-thê 1:7).
Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học cảnh tỉnh hôm nay. Nguyện xin tha thứ cho những lúc chúng con vô tình khinh lờn công việc của Đức Thánh Linh, hoặc để lòng cứng cỏi trước những lẽ thật Ngài đã bày tỏ. Xin giúp chúng con luôn nhạy bén và tôn kính Đấng Thần Linh, biết phân biệt điều thiện và điều ác theo Lẽ Thật Tin Lành. Cảm tạ ơn Cha vì sự tha thứ vô biên Ngài dành cho chúng con qua Đức Chúa Jesus. Nguyện xin giữ lòng chúng con khỏi sự hiểu lầm và chỉ trích khi chúng con sốt sắng phục vụ Ngài, và ban cho chúng con sự khôn sáng để đáp trả những lời chống nghịch bằng tình yêu và lẽ thật.
"Mọi tội đều được thứ tha, Ân điển Cứu Chúa bao la tuyệt vời. Phạm Đấng Thần Linh một lời, Dầu bao công đức đời đời hư mất."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 3:20-30 – Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh
“Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; nguyện tội ấy không cai trị tôi; thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.” (Thi Thiên 19:13).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con thời gian học và suy ngẫm về những lẽ thật sâu nhiệm và cả những lời cảnh báo nghiêm khắc trong bài học hôm nay. Hôm nay, chúng con suy ngẫm về tội phạm thượng Đấng Thần Linh, một lời cảnh tỉnh để chúng con biết kính sợ và trân quý công việc của Đức Thánh Linh. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con hiểu ý nghĩa lời cảnh tỉnh quý giá này.
20 Ngài đi vào trong một căn nhà. Một đám đông lại cùng nhau kéo đến, đến nỗi ngay cả ăn thức ăn họ cũng không thể ăn.
21 Những người thân quen của Ngài đã nghe điều ấy thì đã đi ra để cầm giữ Ngài. Vì họ đã nói: “Ngài đã mất trí khôn.”
Câu 20-21: Chúng con hiểu rằng, lòng nhiệt thành phục vụ của Đức Chúa Jesus thật lớn lao, đến nỗi Ngài và các môn đồ không có thời gian ăn uống. Nhưng chính sự sốt sắng ấy lại khiến những người thân quen của Ngài hiểu lầm, cho rằng Ngài “đã mất trí khôn”. Họ đến để cầm giữ Ngài, vì họ nghĩ Ngài đang quá khích, không còn tỉnh táo. Sự hiểu lầm này đến từ việc họ không thể nhìn thấy động cơ thiêng liêng và lòng sốt sắng vì Tin Lành đằng sau hành động của Ngài.
Chúng con học được rằng: Khi chúng con sốt sắng phục vụ Chúa, có thể sẽ đối diện với sự hiểu lầm và chỉ trích từ chính những người thân quen, thậm chí cả người thân của mình. Nhưng xin Chúa giúp chúng con đừng vì thế mà nản lòng, vì đó là điều đã xảy ra với chính Đức Chúa Jesus. Và sự sốt sắng không những bị hiểu lầm mà đôi khi còn bị bắt bớ, vu khống.
22 Những thầy thông giáo đã xuống từ Giê-ru-sa-lem, đã nói: “Người có Bê-ên-xê-bun, và bởi kẻ cầm đầu của những quỷ người đuổi những quỷ.”
23 Ngài đã gọi họ đến và phán với họ trong các ngụ ngôn: “Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan?
24 Nếu một vương quốc tự chia xé, nghịch lại chính nó, thì vương quốc ấy không thể đứng vững.
25 Nếu một nhà tự chia xé, nghịch lại chính nó, thì nhà ấy không thể đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đã dấy lên, nghịch lại chính nó và tự chia xé, thì nó không thể đứng vững, nhưng sự kết thúc đang đến.
27 Chẳng ai có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp lấy tài vật của người; trừ khi, kẻ ấy trói người mạnh sức lại, rồi khi ấy mới cướp bóc nhà của người.
Câu 22-27: Chúng con hiểu rằng, các thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem không những không tôn vinh khi thấy quyền năng chữa lành, đuổi quỷ của Đức Chúa Jesus mà ngược lại đã buộc tội Đức Chúa Jesus nhờ Bê-ên-xê-bun (quỷ vương) mà đuổi quỷ. Họ cố tình gán công việc của Đức Thánh Linh cho ma quỷ để phủ nhận quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã dùng lý luận sắc bén để vạch trần sự phi lý: nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, tức là nội bộ tự chia rẽ, thì vương quốc của nó không thể đứng vững. Ngài cũng dùng hình ảnh “trói người mạnh sức” để minh họa rằng Ngài đến để trói buộc Sa-tan và cướp lấy những linh hồn đang bị nó giam giữ.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng mạnh hơn và có thẩm quyền trên Sa-tan, Ngài đã đến để giải thoát chúng con khỏi quyền lực của tà linh. Cáo buộc của thế gian không thể lay chuyển lẽ thật. Chúng con cần vững tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn đang hành động qua Đức Thánh Linh. Như Lời Ngài phán: “Hỡi các con cái bé nhỏ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (I Giăng 4:4).
28 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cháu của loài người, cả những lời phạm thượng nếu họ nói phạm thượng.
29 Nhưng bất cứ ai nói phạm thượng, nghịch lại Đức Thánh Linh, thì chẳng có sự tha thứ cho tới vĩnh cửu, nhưng là xứng với tội đời đời.”
30 Vì họ đã nói rằng: “Ngài có tà linh.”
Câu 28-30: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus khẳng định ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời là vô biên: mọi tội lỗi, mọi lời phạm thượng đều có thể được tha thứ khi một người thật lòng ăn năn và tin nhận ân điển cứu chuộc. Nhưng có một ngoại lệ, một loại tội lỗi không thể được tha thứ, đó là tội phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh. Đây không phải là một lời nói vô tình, mà là sự cố ý gán công việc rõ ràng của Đức Thánh Linh (qua Đức Chúa Jesus) cho ma quỷ, với tấm lòng cứng cỏi đến nỗi không còn khả năng ăn năn. Các thầy thông giáo đã nói “Ngài có tà linh”, họ đã chứng kiến quyền năng của Đức Thánh Linh hành động qua phép lạ Ngài làm như chữa bệnh, đuổi quỷ, nhưng lại quy cho Bê-ên-xê-bun. Chính sự cứng lòng ấy đã đặt họ ngoài vòng ân điển.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải hết sức cẩn thận, đừng bao giờ khinh lờn hay chống trả công việc của Đức Thánh Linh. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hết lòng biết ơn về sự tha thứ dồi dào của Ngài, và luôn mở lòng trước sự làm việc của Đấng Thần Linh. Như Lời Ngài phán: “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.” (II Ti-mô-thê 1:7).
Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học cảnh tỉnh hôm nay. Nguyện xin tha thứ cho những lúc chúng con vô tình khinh lờn công việc của Đức Thánh Linh, hoặc để lòng cứng cỏi trước những lẽ thật Ngài đã bày tỏ. Xin giúp chúng con luôn nhạy bén và tôn kính Đấng Thần Linh, biết phân biệt điều thiện và điều ác theo Lẽ Thật Tin Lành. Cảm tạ ơn Cha vì sự tha thứ vô biên Ngài dành cho chúng con qua Đức Chúa Jesus. Nguyện xin giữ lòng chúng con khỏi sự hiểu lầm và chỉ trích khi chúng con sốt sắng phục vụ Ngài, và ban cho chúng con sự khôn sáng để đáp trả những lời chống nghịch bằng tình yêu và lẽ thật.
"Mọi tội đều được thứ tha,
Ân điển Cứu Chúa bao la tuyệt vời.
Phạm Đấng Thần Linh một lời,
Dầu bao công đức đời đời hư mất."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm