Ma-thi-ơ 5:38-48 – Bài Giảng Trên Núi: Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Giàu Lòng Thương Xót và Trọn Vẹn, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày bình an, thỏa lòng nữa Ngài ban. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về tình yêu thương vượt trên bản năng yêu ghét, thù hận con người, kêu gọi chúng con yêu kẻ thù và sống trọn vẹn như Cha trên trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống với lòng khoan dung, yêu thương, và thánh khiết, ngay cả khi đối diện với sự bất công hay thù nghịch. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng hận thù hay thiếu tình yêu chi phối. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, yêu thương kẻ thù và làm điều lành cho mọi người. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” 39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy! 40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài! 41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy! 42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Câu 38-42: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về một tiêu chuẩn đạo đức vượt trên luật pháp cũ “mắt đền mắt, răng đền răng”, vốn cho phép sự công bằng qua sự trả thù tương xứng. Ngài kêu gọi chúng con không chống cự kẻ dữ bằng bạo lực hay oán giận, mà đáp lại bằng lòng khoan dung: đưa má bên kia, cho thêm áo ngoài, đi thêm một dặm, và sẵn sàng cho những kẻ xin hoặc mượn. Trong cuộc sống chúng con đã từng bị lừa gạt, làm hại, mất mát nhưng thay vì tìm cách trả thù, oán giận, chúng con đã biết cậy ơn Chúa để tha thứ và cầu nguyện cho những người làm hại mình như vậy một cách không khó khăn, điều mà trước khi tin Chúa chúng con rất khó để làm được. Chúng con hiểu rằng điều này hoàn toàn đến bởi sự thêm sức và sự lòng nhân từ Chúa ban. Chúng con cũng nhận biết sự quan phòng, bênh vực của Chúa khi chúng con đấu tranh để bảo vệ sự công chính cho lợi ích mình một cách chính đáng. Chúng con cũng hiểu rằng, những lời dạy này không nhằm khuyến khích sự yếu đuối, mà thể hiện sức mạnh của tình yêu và lòng khiêm nhường, phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống vượt trên bản năng tự nhiên, thể hiện lòng nhân từ và sự hy sinh trong mọi hoàn cảnh. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống với lòng khoan dung và tha thứ trong sự cầu nguyện lòng thương xót của Chúa đối với kẻ hãm hại, gây tổn thương cho mình, đáp lại sự bất công bằng tình yêu, như Lời Ngài phán: “Nhưng hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy làm lành! Hãy cho vay mượn, không mong đợi gì! Thì phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ là con cái của Đấng Rất Cao. Vì Ngài là từ ái đối với những kẻ vô ơn và xấu xa.” (Lu-ca 6:35).
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: “Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!” 44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! 45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính. 46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? 47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? 48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Câu 43-48: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy chúng con vượt qua truyền thống “yêu người lân cận, ghét kẻ thù” để yêu thương cả những kẻ thù, chúc phước cho những người rủa chúng con, làm điều lành cho kẻ ghét, và cầu nguyện cho những ai bách hại chúng con. Ngài giải thích rằng, điều này giúp chúng con trở thành con cái của Đức Chúa Cha, Đấng bày tỏ tình yêu không phân biệt bằng cách khiến mặt trời mọc và mưa rơi trên cả người lành lẫn kẻ dữ. Ngài đặt ra tiêu chuẩn cao hơn: yêu thương không chỉ những người yêu mình, vì ngay cả những kẻ thu thuế cũng làm được điều đó, mà phải yêu như Cha trên trời, hướng tới sự trọn vẹn. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống với tình yêu vô điều kiện và gắng sức trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Chúng con phải yêu thương không phân biệt, ngay cả với kẻ thù, và hướng tới sự trọn vẹn trong đời sống thuộc linh, như Lời Ngài phán: “Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:38-48 dạy chúng con về tình yêu thương vượt trên bản năng con người, kêu gọi chúng con sống khoan dung, yêu kẻ thù, và hướng tới sự trọn vẹn như Cha trên trời. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống với lòng nhân từ và tình yêu vô điều kiện, để tôn vinh Danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con yêu thương mọi người, làm điều lành, và sống trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 5:38-48 – Bài Giảng Trên Núi: Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Giàu Lòng Thương Xót và Trọn Vẹn, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày bình an, thỏa lòng nữa Ngài ban. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về tình yêu thương vượt trên bản năng yêu ghét, thù hận con người, kêu gọi chúng con yêu kẻ thù và sống trọn vẹn như Cha trên trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống với lòng khoan dung, yêu thương, và thánh khiết, ngay cả khi đối diện với sự bất công hay thù nghịch. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng hận thù hay thiếu tình yêu chi phối. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, yêu thương kẻ thù và làm điều lành cho mọi người. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng.”
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Câu 38-42: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về một tiêu chuẩn đạo đức vượt trên luật pháp cũ “mắt đền mắt, răng đền răng”, vốn cho phép sự công bằng qua sự trả thù tương xứng. Ngài kêu gọi chúng con không chống cự kẻ dữ bằng bạo lực hay oán giận, mà đáp lại bằng lòng khoan dung: đưa má bên kia, cho thêm áo ngoài, đi thêm một dặm, và sẵn sàng cho những kẻ xin hoặc mượn. Trong cuộc sống chúng con đã từng bị lừa gạt, làm hại, mất mát nhưng thay vì tìm cách trả thù, oán giận, chúng con đã biết cậy ơn Chúa để tha thứ và cầu nguyện cho những người làm hại mình như vậy một cách không khó khăn, điều mà trước khi tin Chúa chúng con rất khó để làm được. Chúng con hiểu rằng điều này hoàn toàn đến bởi sự thêm sức và sự lòng nhân từ Chúa ban. Chúng con cũng nhận biết sự quan phòng, bênh vực của Chúa khi chúng con đấu tranh để bảo vệ sự công chính cho lợi ích mình một cách chính đáng. Chúng con cũng hiểu rằng, những lời dạy này không nhằm khuyến khích sự yếu đuối, mà thể hiện sức mạnh của tình yêu và lòng khiêm nhường, phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống vượt trên bản năng tự nhiên, thể hiện lòng nhân từ và sự hy sinh trong mọi hoàn cảnh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống với lòng khoan dung và tha thứ trong sự cầu nguyện lòng thương xót của Chúa đối với kẻ hãm hại, gây tổn thương cho mình, đáp lại sự bất công bằng tình yêu, như Lời Ngài phán: “Nhưng hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy làm lành! Hãy cho vay mượn, không mong đợi gì! Thì phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ là con cái của Đấng Rất Cao. Vì Ngài là từ ái đối với những kẻ vô ơn và xấu xa.” (Lu-ca 6:35).
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: “Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!”
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Câu 43-48: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy chúng con vượt qua truyền thống “yêu người lân cận, ghét kẻ thù” để yêu thương cả những kẻ thù, chúc phước cho những người rủa chúng con, làm điều lành cho kẻ ghét, và cầu nguyện cho những ai bách hại chúng con. Ngài giải thích rằng, điều này giúp chúng con trở thành con cái của Đức Chúa Cha, Đấng bày tỏ tình yêu không phân biệt bằng cách khiến mặt trời mọc và mưa rơi trên cả người lành lẫn kẻ dữ. Ngài đặt ra tiêu chuẩn cao hơn: yêu thương không chỉ những người yêu mình, vì ngay cả những kẻ thu thuế cũng làm được điều đó, mà phải yêu như Cha trên trời, hướng tới sự trọn vẹn. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống với tình yêu vô điều kiện và gắng sức trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải yêu thương không phân biệt, ngay cả với kẻ thù, và hướng tới sự trọn vẹn trong đời sống thuộc linh, như Lời Ngài phán: “Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:38-48 dạy chúng con về tình yêu thương vượt trên bản năng con người, kêu gọi chúng con sống khoan dung, yêu kẻ thù, và hướng tới sự trọn vẹn như Cha trên trời. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống với lòng nhân từ và tình yêu vô điều kiện, để tôn vinh Danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con yêu thương mọi người, làm điều lành, và sống trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***