Ma-thi-ơ 5:21-26 – Bài Giảng Trên Núi: Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con được có thời gian để học, suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống yêu thương và hòa thuận, ngay cả trong những mâu thuẫn của đời sống. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là những lúc chúng con để sự giận dữ hay oán giận chi phối. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tinh thần luật pháp của Ngài, tìm kiếm sự hòa giải và yêu thương anh em. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:21-26.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: “Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét.” 22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về tinh thần sâu xa của luật pháp, vượt qua hành vi bên ngoài để xem xét thái độ trong lòng. Ngài trích dẫn điều răn “Ngươi sẽ không phạm tội giết người” nhưng nhấn mạnh rằng sự giận dữ vô cớ trong lòng cũng đáng bị phán xét, và việc xúc phạm anh em bằng lời lẽ như “kẻ vô trí” hay “đồ ngu” là nghiêm trọng, vì nó xúc phạm đến hình ảnh Đức Chúa Trời trong họ và Đức Thánh Linh ngự trong con dân Chúa. Qua đó, chúng con thấy Đức Chúa Jesus kêu gọi chúng con kiểm soát không chỉ hành động mà cả tư tưởng và lời nói, để sống yêu thương và tôn trọng anh chị em cùng đức tin.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải kiểm soát sự giận dữ và cẩn thận trong lời nói, để không xúc phạm người khác, như Lời Ngài phán: “Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.” (Ê-phê-sô 4:26).
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi, 24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Câu 23-24: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy rằng, sự hòa thuận với anh chị em quan trọng hơn cả việc dâng của lễ thờ phượng. Nếu chúng con đến bàn thờ để dâng của lễ mà nhớ ra có mâu thuẫn với anh chị em, Ngài kêu gọi chúng con để của lễ lại, đi làm hòa trước, rồi mới tiếp tục thờ phượng. Điều này cho thấy Chúa coi trọng mối quan hệ hòa thuận và tình yêu thương giữa con dân Ngài hơn các nghi thức tôn giáo bề ngoài. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc đặt tình yêu và sự hòa giải làm nền tảng cho đời sống thuộc linh.Chúng con học được rằng: Chúng con phải ưu tiên làm hòa với anh chị em trước khi thờ phượng Chúa.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù. 26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng.
Câu 25-26: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus kêu gọi sự phục hòa nhanh chóng với những người có mâu thuẫn với chúng con, trước khi vấn đề leo thang đến mức không thể giải quyết. Ngài dùng hình ảnh pháp lý về việc bị kiện, bị giao cho quan án, và bị tù để nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của việc trì hoãn sự hòa giải. Việc “trả một phần tư đồng xu cuối cùng” cho thấy sự cần thiết phải giải quyết triệt để mọi mâu thuẫn. Qua đó, chúng con thấy lời kêu gọi của Ngài để sống chủ động trong sự hòa thuận, tránh để oán giận hay tranh chấp kéo dài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhanh chóng làm hòa và sống yêu thương, để tránh hậu quả của mâu thuẫn, như Lời Ngài phán: “Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.” (Cô-lô-se 3:13).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:21-26 dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con kiểm soát sự giận dữ, cẩn thận trong lời nói, và ưu tiên sự hòa giải với anh chị em cùng đức tin. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống yêu thương và hòa thuận, để thờ phượng Ngài cách chân thật. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tinh thần luật pháp của Ngài, làm hòa với anh em, và tôn vinh Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 5:21-26 – Bài Giảng Trên Núi: Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con được có thời gian để học, suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống yêu thương và hòa thuận, ngay cả trong những mâu thuẫn của đời sống. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là những lúc chúng con để sự giận dữ hay oán giận chi phối. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tinh thần luật pháp của Ngài, tìm kiếm sự hòa giải và yêu thương anh em. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:21-26.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: “Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét.”
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về tinh thần sâu xa của luật pháp, vượt qua hành vi bên ngoài để xem xét thái độ trong lòng. Ngài trích dẫn điều răn “Ngươi sẽ không phạm tội giết người” nhưng nhấn mạnh rằng sự giận dữ vô cớ trong lòng cũng đáng bị phán xét, và việc xúc phạm anh em bằng lời lẽ như “kẻ vô trí” hay “đồ ngu” là nghiêm trọng, vì nó xúc phạm đến hình ảnh Đức Chúa Trời trong họ và Đức Thánh Linh ngự trong con dân Chúa. Qua đó, chúng con thấy Đức Chúa Jesus kêu gọi chúng con kiểm soát không chỉ hành động mà cả tư tưởng và lời nói, để sống yêu thương và tôn trọng anh chị em cùng đức tin.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải kiểm soát sự giận dữ và cẩn thận trong lời nói, để không xúc phạm người khác, như Lời Ngài phán: “Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.” (Ê-phê-sô 4:26).
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Câu 23-24: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy rằng, sự hòa thuận với anh chị em quan trọng hơn cả việc dâng của lễ thờ phượng. Nếu chúng con đến bàn thờ để dâng của lễ mà nhớ ra có mâu thuẫn với anh chị em, Ngài kêu gọi chúng con để của lễ lại, đi làm hòa trước, rồi mới tiếp tục thờ phượng. Điều này cho thấy Chúa coi trọng mối quan hệ hòa thuận và tình yêu thương giữa con dân Ngài hơn các nghi thức tôn giáo bề ngoài. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc đặt tình yêu và sự hòa giải làm nền tảng cho đời sống thuộc linh.Chúng con học được rằng: Chúng con phải ưu tiên làm hòa với anh chị em trước khi thờ phượng Chúa.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng.
Câu 25-26: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus kêu gọi sự phục hòa nhanh chóng với những người có mâu thuẫn với chúng con, trước khi vấn đề leo thang đến mức không thể giải quyết. Ngài dùng hình ảnh pháp lý về việc bị kiện, bị giao cho quan án, và bị tù để nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của việc trì hoãn sự hòa giải. Việc “trả một phần tư đồng xu cuối cùng” cho thấy sự cần thiết phải giải quyết triệt để mọi mâu thuẫn. Qua đó, chúng con thấy lời kêu gọi của Ngài để sống chủ động trong sự hòa thuận, tránh để oán giận hay tranh chấp kéo dài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhanh chóng làm hòa và sống yêu thương, để tránh hậu quả của mâu thuẫn, như Lời Ngài phán: “Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.” (Cô-lô-se 3:13).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:21-26 dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con kiểm soát sự giận dữ, cẩn thận trong lời nói, và ưu tiên sự hòa giải với anh chị em cùng đức tin. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống yêu thương và hòa thuận, để thờ phượng Ngài cách chân thật. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tinh thần luật pháp của Ngài, làm hòa với anh em, và tôn vinh Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***