Ma-thi-ơ 10:26-33 – Lời Cảnh Báo về Sự Bị Bách Hại – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bảo vệ chúng con được bình an, vui thỏa mỗi ngày dù có khó khăn, thử thách nào xảy ra trên đời sống mình, chúng con cũng nhận được sự thỏa lòng. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng khích lệ chúng con mạnh dạn xưng nhận Danh Ngài trước loài người, dạy chúng con kính sợ Ngài hơn là sợ sự bách hại, và an ủi chúng con bằng tình yêu thương vô hạn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống can đảm và trung tín trong sứ mệnh làm chứng về Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để nỗi sợ hãi loài người ngăn cản việc xưng nhận Danh Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:26-33.
26 Vậy, các ngươi đừng sợ họ! Vì chẳng có việc gì che kín mà sẽ chẳng bị phơi bày, giấu giếm mà sẽ chẳng được làm cho biết. 27 Những gì Ta phán với các ngươi trong nơi tối tăm, các ngươi hãy nói trong nơi sáng láng. Những gì các ngươi nghe vào lỗ tai, các ngươi hãy giảng ra trên những mái nhà. 28 Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được cả linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.
Câu 26-28: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus khích lệ các môn đồ và cả chúng con không sợ hãi trước sự bách hại, vì mọi sự che giấu sẽ được phơi bày bởi sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết mọi sự dù sâu kín trong lòng, Ngài sẽ phán xét công chính cho mọi việc loài người làm trên đất, dù điều đó có vẻ là giấu kín, riêng tư. Ngài dạy chúng con công khai rao giảng những gì Ngài đã truyền dạy trong nơi riêng tư, “nói trong nơi sáng láng” và “giảng ra trên những mái nhà” nhấn mạnh sứ mệnh làm chứng về Tin Lành một cách mạnh dạn, công khai, không e ngại sự chống đối. Ngài kêu gọi đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết thân thể, tức những kẻ ác dựa vào quyền thế, sức mạnh, để bách hại người khác mà hãy kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên cả linh hồn và thân thể, là Đấng quyết định số phận đời đời. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi hướng dẫn các môn đồ và con dân Chúa đặt niềm tin vào sự công chính và quyền năng của Đức Chúa Trời, đồng thời mạnh dạn chia sẻ Tin Lành bất chấp sự bách hại từ loài người. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống trong sự thánh khiết, sáng suốt và mạnh dạn xưng nhận Tin Lành, kính sợ Đức Chúa Trời hơn là sợ loài người, như Lời Ngài phán: “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.” (Phi-líp 4:8).
29 Không phải hai con chim sẻ bị bán với giá một đồng xu sao? Nhưng không một con nào trong chúng rơi xuống đất mà không bởi ý của Cha các ngươi. 30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm hết rồi. 31 Vậy, các ngươi đừng sợ! Các ngươi có giá trị hơn nhiều con chim sẻ. 32 Vậy nên, bất cứ ai sẽ xưng nhận trong Ta trước loài người, Ta cũng sẽ xưng nhận trong người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời. 33 Nhưng bất cứ ai sẽ chối Ta trước loài người, Ta cũng sẽ chối người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
Câu 29-33: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus an ủi các môn đồ bằng hình ảnh hai con chim sẻ, tuy giá trị nhỏ bé nhưng không một con nào rơi xuống mà không có ý muốn của Đức Chúa Cha, và ngay cả tóc trên đầu họ cũng được đếm hết, cho thấy sự quan phòng tỉ mỉ, sự kiểm soát muôn vật dù nhỏ nhất và tình yêu vô hạn của Ngài dành cho con dân Ngài. Ngài khích lệ họ: “Các ngươi có giá trị hơn nhiều con chim sẻ” khẳng định giá trị to lớn của họ trong mắt Đức Chúa Trời. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xưng nhận Ngài trước loài người, hứa rằng, làm như vậy Ngài sẽ xưng nhận họ trước Đức Chúa Cha, nhưng cảnh báo rằng những ai chối Ngài trước loài người cũng sẽ bị Ngài chối trước Đức Chúa Cha. Qua đó, chúng con thấy tình yêu thương sâu sắc của Đức Chúa Jesus khi an ủi các môn đồ về sự chăm sóc, quan phòng của Đức Chúa Trời, đồng thời kêu gọi họ trung tín xưng nhận Danh Ngài bất chấp sự bách hại. Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời và mạnh dạn xưng nhận Đức Chúa Jesus trước loài người, biết rằng Ngài sẽ bênh vực chúng con trước Đức Chúa Cha, như Lời Ngài phán: “Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính.” (I Giăng 1:9).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:26-33 dạy chúng con về sự can đảm để xưng nhận Đức Chúa Jesus trước loài người, sự kính sợ Đức Chúa Trời hơn loài người, và sự an ủi từ tình yêu thương vô hạn của Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống trong sự thánh khiết, mạnh dạn chia sẻ Tin Lành, và tin cậy vào sự quan phòng của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con trung tín xưng nhận Danh Ngài, sống đời sống làm sáng Danh Ngài, và tin cậy vào sự chăm sóc của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 10:26-33 – Lời Cảnh Báo về Sự Bị Bách Hại – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bảo vệ chúng con được bình an, vui thỏa mỗi ngày dù có khó khăn, thử thách nào xảy ra trên đời sống mình, chúng con cũng nhận được sự thỏa lòng. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng khích lệ chúng con mạnh dạn xưng nhận Danh Ngài trước loài người, dạy chúng con kính sợ Ngài hơn là sợ sự bách hại, và an ủi chúng con bằng tình yêu thương vô hạn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống can đảm và trung tín trong sứ mệnh làm chứng về Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để nỗi sợ hãi loài người ngăn cản việc xưng nhận Danh Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:26-33.
26 Vậy, các ngươi đừng sợ họ! Vì chẳng có việc gì che kín mà sẽ chẳng bị phơi bày, giấu giếm mà sẽ chẳng được làm cho biết.
27 Những gì Ta phán với các ngươi trong nơi tối tăm, các ngươi hãy nói trong nơi sáng láng. Những gì các ngươi nghe vào lỗ tai, các ngươi hãy giảng ra trên những mái nhà.
28 Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được cả linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.
Câu 26-28: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus khích lệ các môn đồ và cả chúng con không sợ hãi trước sự bách hại, vì mọi sự che giấu sẽ được phơi bày bởi sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết mọi sự dù sâu kín trong lòng, Ngài sẽ phán xét công chính cho mọi việc loài người làm trên đất, dù điều đó có vẻ là giấu kín, riêng tư. Ngài dạy chúng con công khai rao giảng những gì Ngài đã truyền dạy trong nơi riêng tư, “nói trong nơi sáng láng” và “giảng ra trên những mái nhà” nhấn mạnh sứ mệnh làm chứng về Tin Lành một cách mạnh dạn, công khai, không e ngại sự chống đối. Ngài kêu gọi đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết thân thể, tức những kẻ ác dựa vào quyền thế, sức mạnh, để bách hại người khác mà hãy kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên cả linh hồn và thân thể, là Đấng quyết định số phận đời đời. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi hướng dẫn các môn đồ và con dân Chúa đặt niềm tin vào sự công chính và quyền năng của Đức Chúa Trời, đồng thời mạnh dạn chia sẻ Tin Lành bất chấp sự bách hại từ loài người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống trong sự thánh khiết, sáng suốt và mạnh dạn xưng nhận Tin Lành, kính sợ Đức Chúa Trời hơn là sợ loài người, như Lời Ngài phán: “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.” (Phi-líp 4:8).
29 Không phải hai con chim sẻ bị bán với giá một đồng xu sao? Nhưng không một con nào trong chúng rơi xuống đất mà không bởi ý của Cha các ngươi.
30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm hết rồi.
31 Vậy, các ngươi đừng sợ! Các ngươi có giá trị hơn nhiều con chim sẻ.
32 Vậy nên, bất cứ ai sẽ xưng nhận trong Ta trước loài người, Ta cũng sẽ xưng nhận trong người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
33 Nhưng bất cứ ai sẽ chối Ta trước loài người, Ta cũng sẽ chối người ấy trước Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
Câu 29-33: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus an ủi các môn đồ bằng hình ảnh hai con chim sẻ, tuy giá trị nhỏ bé nhưng không một con nào rơi xuống mà không có ý muốn của Đức Chúa Cha, và ngay cả tóc trên đầu họ cũng được đếm hết, cho thấy sự quan phòng tỉ mỉ, sự kiểm soát muôn vật dù nhỏ nhất và tình yêu vô hạn của Ngài dành cho con dân Ngài. Ngài khích lệ họ: “Các ngươi có giá trị hơn nhiều con chim sẻ” khẳng định giá trị to lớn của họ trong mắt Đức Chúa Trời. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xưng nhận Ngài trước loài người, hứa rằng, làm như vậy Ngài sẽ xưng nhận họ trước Đức Chúa Cha, nhưng cảnh báo rằng những ai chối Ngài trước loài người cũng sẽ bị Ngài chối trước Đức Chúa Cha. Qua đó, chúng con thấy tình yêu thương sâu sắc của Đức Chúa Jesus khi an ủi các môn đồ về sự chăm sóc, quan phòng của Đức Chúa Trời, đồng thời kêu gọi họ trung tín xưng nhận Danh Ngài bất chấp sự bách hại.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời và mạnh dạn xưng nhận Đức Chúa Jesus trước loài người, biết rằng Ngài sẽ bênh vực chúng con trước Đức Chúa Cha, như Lời Ngài phán: “Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính.” (I Giăng 1:9).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:26-33 dạy chúng con về sự can đảm để xưng nhận Đức Chúa Jesus trước loài người, sự kính sợ Đức Chúa Trời hơn loài người, và sự an ủi từ tình yêu thương vô hạn của Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống trong sự thánh khiết, mạnh dạn chia sẻ Tin Lành, và tin cậy vào sự quan phòng của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con trung tín xưng nhận Danh Ngài, sống đời sống làm sáng Danh Ngài, và tin cậy vào sự chăm sóc của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***