Mác 8:27-30 – Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
"Hỡi linh hồn ta! Ngươi đã nói với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Ngài là Chúa tôi. Sự thỏa lòng của tôi không vượt trên Ngài." (Thi Thiên 16:2).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con đêm ngủ nghỉ bình an, chúng con được thức dậy với sự học Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những vi phạm, sai trái chúng con và giúp chúng con tránh xa sự cám dỗ phạm tội trong ngày mới này. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh quan trọng, nơi Phi-e-rơ đại diện các môn đồ nhận biết và tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con để chúng con không chỉ biết về Ngài bằng lý trí, mà có đức tin cá nhân chân thật và sâu sắc. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
27 Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã ra đi, đến các làng của Sê-sa-rê Phi-líp. Trên đường, Ngài tiếp tục hỏi các môn đồ của Ngài, phán với họ: "Người ta nói Ta là ai?" 28 Họ đã đáp lời Ngài rằng: "Giăng Báp-tít; và những người khác: Ê-li; nhưng những người khác: một trong các đấng tiên tri." 29 Ngài vẫn hỏi họ: "Nhưng các ngươi nói Ta là ai?" Khi trả lời, Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Ngài là Đấng Christ." 30 Ngài đã nghiêm cấm họ rằng đừng nói với ai về Ngài.
Câu 27-30: Chúng con hiểu rằng, các môn đồ đã đi theo Ngài một thời gian dài, được nghe những lời dạy dỗ đầy quyền năng, đúng Lẽ Thật, được chứng kiến những lời tiên tri ứng nghiệm ngay trên chính cuộc đời và công việc của Ngài, được tận mắt nhìn thấy những phép lạ Ngài đã làm ra. Thánh Kinh không thể ghi hết từng chi tiết và mọi việc Ngài đã nói, Ngài đã làm nhưng chúng con hiểu rằng, trong thời gian đó, còn rất nhiều những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Jesus đã nói ra, đã làm, đã tâm tình với các môn đồ trong đời sống hàng ngày và cả trong mọi hành trình của Ngài. Và cũng có thể rằng, các môn đồ xem Ngài như một giáo chủ tôn giáo vĩ đại, được ơn của Đức Chúa Trời và làm ra vô vàn phép lạ cùng những dấu kỳ và lời dạy dỗ khôn sáng, đầy uy quyền. Chỉ khi chính câu hỏi trực tiếp của Ngài đã đánh động và thức tỉnh môn đồ nhận diện một cách nghiêm túc về bản thể của Ngài. Các môn đồ nghe dân chúng bàn luận nói Ngài là Giăng Báp-tít, người khác lại tin Ngài là Tiên Tri Ê-li sống lại hay là một trong các đấng tiên tri Cựu Ước. Đến đây, chúng con hiểu nhiều môn đồ bỏ công việc, gia đình không phải vì ngay từ đầu biết Ngài là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời Chí Cao, họ theo Ngài vì vẫn nghĩ Ngài như một giáo chủ tôn giáo vĩ đại, các đấng tiên tri đến để giải phóng dân tộc và cả chính họ chăng? Có đôi lúc chúng con ở cạnh một người thực sự nổi tiếng nhưng không biết họ là ai, rồi chính câu hỏi trực diện của Chúa đã thực sự thức tỉnh Phi-e-rơ, chúng con hiểu đó là sự thần cảm của Đức Thánh Linh khi ông buột miệng tuyên xưng "Ngài là Đấng Christ." Lúc này, có lẽ là khoảnh khắc đầu tiên các môn đồ như sực tỉnh và được mở cái màn che phủ họ bấy lâu, khi mà họ đi theo Ngài mà không biết rõ bản thể, thần tính của thầy mình. Đức Chúa Jesus nghiêm cấm họ đừng nói với ai về Ngài giúp chúng con hiểu Ngài chưa muốn thời điểm dân chúng nhận biết về bản thể thật của mình là Con Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa nhập thể để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại được hứa trong Cựu Ước. Chúng con học được rằng: Đức tin thật phải là đức tin cá nhân, không chỉ dựa vào những gì người khác nói. Chỉ khi nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ – Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời, chúng con mới có nền tảng đúng đắn cho đời sống theo Ngài.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã giúp chúng con nhìn lại đức tin của chính mình. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con chỉ biết về Đức Chúa Jesus qua lời người khác. Xin Ngài giúp chúng con có đức tin cá nhân sâu sắc, xưng nhận Ngài là Đấng Christ và sẵn sàng vâng theo Ngài trên con đường thập tự giá.
"Bao người bàn luận gần xa, Cho rằng Ngài đấng tiên tri giữa đời. Phi-e-rơ tỉnh thức thưa lời, Là Đấng Christ rạng ngời ân Thiên."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 8:27-30 – Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
"Hỡi linh hồn ta! Ngươi đã nói với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Ngài là Chúa tôi. Sự thỏa lòng của tôi không vượt trên Ngài." (Thi Thiên 16:2).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con đêm ngủ nghỉ bình an, chúng con được thức dậy với sự học Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những vi phạm, sai trái chúng con và giúp chúng con tránh xa sự cám dỗ phạm tội trong ngày mới này. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh quan trọng, nơi Phi-e-rơ đại diện các môn đồ nhận biết và tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con để chúng con không chỉ biết về Ngài bằng lý trí, mà có đức tin cá nhân chân thật và sâu sắc. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
27 Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã ra đi, đến các làng của Sê-sa-rê Phi-líp. Trên đường, Ngài tiếp tục hỏi các môn đồ của Ngài, phán với họ: "Người ta nói Ta là ai?"
28 Họ đã đáp lời Ngài rằng: "Giăng Báp-tít; và những người khác: Ê-li; nhưng những người khác: một trong các đấng tiên tri."
29 Ngài vẫn hỏi họ: "Nhưng các ngươi nói Ta là ai?" Khi trả lời, Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Ngài là Đấng Christ."
30 Ngài đã nghiêm cấm họ rằng đừng nói với ai về Ngài.
Câu 27-30: Chúng con hiểu rằng, các môn đồ đã đi theo Ngài một thời gian dài, được nghe những lời dạy dỗ đầy quyền năng, đúng Lẽ Thật, được chứng kiến những lời tiên tri ứng nghiệm ngay trên chính cuộc đời và công việc của Ngài, được tận mắt nhìn thấy những phép lạ Ngài đã làm ra. Thánh Kinh không thể ghi hết từng chi tiết và mọi việc Ngài đã nói, Ngài đã làm nhưng chúng con hiểu rằng, trong thời gian đó, còn rất nhiều những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Jesus đã nói ra, đã làm, đã tâm tình với các môn đồ trong đời sống hàng ngày và cả trong mọi hành trình của Ngài. Và cũng có thể rằng, các môn đồ xem Ngài như một giáo chủ tôn giáo vĩ đại, được ơn của Đức Chúa Trời và làm ra vô vàn phép lạ cùng những dấu kỳ và lời dạy dỗ khôn sáng, đầy uy quyền. Chỉ khi chính câu hỏi trực tiếp của Ngài đã đánh động và thức tỉnh môn đồ nhận diện một cách nghiêm túc về bản thể của Ngài. Các môn đồ nghe dân chúng bàn luận nói Ngài là Giăng Báp-tít, người khác lại tin Ngài là Tiên Tri Ê-li sống lại hay là một trong các đấng tiên tri Cựu Ước. Đến đây, chúng con hiểu nhiều môn đồ bỏ công việc, gia đình không phải vì ngay từ đầu biết Ngài là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời Chí Cao, họ theo Ngài vì vẫn nghĩ Ngài như một giáo chủ tôn giáo vĩ đại, các đấng tiên tri đến để giải phóng dân tộc và cả chính họ chăng? Có đôi lúc chúng con ở cạnh một người thực sự nổi tiếng nhưng không biết họ là ai, rồi chính câu hỏi trực diện của Chúa đã thực sự thức tỉnh Phi-e-rơ, chúng con hiểu đó là sự thần cảm của Đức Thánh Linh khi ông buột miệng tuyên xưng "Ngài là Đấng Christ." Lúc này, có lẽ là khoảnh khắc đầu tiên các môn đồ như sực tỉnh và được mở cái màn che phủ họ bấy lâu, khi mà họ đi theo Ngài mà không biết rõ bản thể, thần tính của thầy mình. Đức Chúa Jesus nghiêm cấm họ đừng nói với ai về Ngài giúp chúng con hiểu Ngài chưa muốn thời điểm dân chúng nhận biết về bản thể thật của mình là Con Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa nhập thể để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại được hứa trong Cựu Ước.
Chúng con học được rằng: Đức tin thật phải là đức tin cá nhân, không chỉ dựa vào những gì người khác nói. Chỉ khi nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ – Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời, chúng con mới có nền tảng đúng đắn cho đời sống theo Ngài.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã giúp chúng con nhìn lại đức tin của chính mình. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con chỉ biết về Đức Chúa Jesus qua lời người khác. Xin Ngài giúp chúng con có đức tin cá nhân sâu sắc, xưng nhận Ngài là Đấng Christ và sẵn sàng vâng theo Ngài trên con đường thập tự giá.
"Bao người bàn luận gần xa,
Cho rằng Ngài đấng tiên tri giữa đời.
Phi-e-rơ tỉnh thức thưa lời,
Là Đấng Christ rạng ngời ân Thiên."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***