Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 24:15-31 – Đức Chúa Jesus Nói Tiên Tri về Việc Thành Giê-ru-sa-lem Bị Tàn Phá và Sự Ngài Đến – Phần 2

“Thiên Chúa là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” (Thi Thiên 46:1).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới nữa trong sự che chở của Ngài. Cảm tạ Ngài vì bài học tiếp theo mở ra cho chúng con những điều tiên tri quan trọng về những ngày sau cùng, để chúng con không phải ngỡ ngàng, sợ hãi nhưng có sự chuẩn bị trong tâm thần. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng, trí chúng con, giúp chúng con hiểu được sự nghiêm trọng của thời kỳ cuối cùng, nhưng đồng thời nắm chắc niềm hy vọng vinh quang về sự trở lại của Cứu Chúa chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay vào đời sống chúng con những ngày cuối cùng này.

15 Vậy, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát đứng trong Nơi Thánh, là sự đã được nói bởi Tiên Tri Đa-ni-ên, ai đọc hãy hiểu,
16 thì những ai ở trong xứ Giu-đê, hãy bỏ trốn lên những núi;
17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống lấy bất cứ món gì từ trong nhà của mình.
18 Ai ở trong đồng ruộng, đừng trở về lấy áo của mình.
19 Trong những ngày đó, khốn khó thay cho những người có thai, và những người cho con bú!
20 Các ngươi hãy cầu nguyện để sự chạy trốn của các ngươi sẽ không là lúc mùa đông, cũng không vào ngày Sa-bát.
21 Vì lúc ấy sẽ có sự hoạn nạn lớn, đến nỗi từ sự bắt đầu của thế gian cho tới bây giờ chưa từng có như vậy, cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
22 Nếu những ngày ấy không được giảm bớt thì sẽ chẳng có một xác thịt nào được cứu, nhưng vì những người được chọn, thì những ngày ấy sẽ được giảm bớt.

Câu 15-22: Chúng con hiểu rằng, tiếp tục diễn tiến về những lời cảnh báo các dấu hiệu của Đức Chúa Jesus về những ngày sau cùng. Đỉnh điểm là ngay trước khi Ngài quay lại và Kỳ Tận Thế bắt đầu, Chúa đã liệt kê loạt lời dặn dò các môn đồ các ứng xử, các môn đồ hẳn đã rất kinh ngạc. Họ biết đến lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên, nhưng giờ đây Thầy của họ xác nhận và cho biết đó là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng báo hiệu sự bắt đầu của một cuộc khủng hoảng tột độ. Sự kiện “gớm ghiếc tàn nát” đứng trong Nơi Chí Thánh chúng con hiểu là chỉ về việc AntiChrist – kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, kẻ sẽ xâm phạm Đền Thờ và tự xưng mình là thần, là Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu báo động cuối cùng và rõ ràng nhất cho dân sự trong mọi thời đại và cho cả chúng con. Ngài cũng cảnh báo và xác định đây là thời kỳ “hoạn nạn lớn” chưa từng và sẽ không bao giờ có nữa, nhưng vì lòng thương xót những người được chọn, Ngài sẽ rút ngắn những ngày ấy.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống với tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng, không quá gắn bó với của cải hay an toàn vật chất đến mức làm chậm trễ sự vâng lời Chúa, và trong mọi hoàn cảnh khó khăn, chúng con cần ưu tiên cầu nguyện, học và áp dụng Lời Chúa mỗi ngày, cầu xin sự khôn sáng, sự dẫn dắt để luôn bước đi theo đường lối của Ngài, như Lời Ngài phán: “Vậy, các ngươi hãy canh chừng, cầu nguyện trong mỗi thời kỳ, để các ngươi được xứng đáng tránh khỏi hết thảy những sự sẽ xảy ra, và đứng trước Con Người.” (Lu-ca 21:36).

23 Khi ấy, nếu ai nói với các ngươi rằng: ‘Kìa Đấng Christ ở đây’, hay là: ‘Ở đó’, thì đừng tin.
24 Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ ban cho những dấu lạ lớn và những phép lạ để dẫn lạc lối, nếu có thể, ngay cả những người được chọn.
25 Này, Ta đã bảo trước cho các ngươi.
26 Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng: ‘Này, Ngài ở trong đồng vắng’, thì đừng đi đến; ‘Này, Ngài ở trong các nhà kho’, thì đừng tin.

Câu 23-26: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus một lần nữa nhấn mạnh về sự lừa dối thuộc linh sẽ lên đến đỉnh điểm trong thời kỳ đó. Giữa sự hỗn loạn và hoạn nạn, con người với sự thiếu hiểu biết Lẽ Thật sẽ dễ dàng tìm kiếm một “vị cứu tinh” để nương cậy và đây chính là cơ hội cho các Christ giả, tiên tri giả xuất hiện. Điều đáng sợ là chúng có quyền năng siêu nhiên để thực hiện những dấu kỳ, phép lạ lớn, đủ sức mê hoặc nhiều người, thậm chí đe dọa làm lung lạc cả đức tin của những người được chọn. Lời cảnh báo “Này, Ta đã bảo trước cho các ngươi” cho chúng con thấy vừa là lời cảnh tỉnh vừa thể hiện tình yêu và sự quan tâm của Ngài: Ngài không muốn chúng con bị lừa dối. Các Christ giả hoạt động một cách bí mật, kín đáo như “trong đồng vắng”, “trong nhà kho”, trái ngược hoàn toàn với cách Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải ghi nhớ và nắm vững lẽ thật của Thánh Kinh để có thể nhận ra và chống lại những giáo lý sai lầm hay những “đấng cứu thế” giả mạo, và không tìm kiếm hay tin theo những lời đồn đoán bí mật về sự hiện đến của Chúa, như Lời Ngài phán: “Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã tiếp tục ở cùng chúng ta. Nhưng điều đó đã xảy đến, để tỏ ra rằng, mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta.” (I Giăng 2:19).

27 Vì như chớp phát ra từ phương đông và nháng đến phương tây, thì sự Con Người đến cũng sẽ như vậy.
28 Nếu nơi nào có xác chết thì những chim đại bàng sẽ nhóm tại đó.
29 Liền sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ bị tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu ra ánh sáng của nó, những ngôi sao sẽ rơi xuống từ trời, và các quyền lực của các tầng trời sẽ bị rúng động.
30 Khi ấy, dấu lạ của Con Người sẽ hiện ra ở trên trời. Khi ấy, mọi dân tộc trên đất sẽ đấm ngực. Họ sẽ thấy Con Người đến trên những mây trời với quyền lực và sự vinh quang lớn.
31 Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài với tiếng kèn lớn. Họ sẽ nhóm lại những người đã được chọn của Ngài, từ bốn hướng gió, từ các tận cùng của các phương trời cho đến các tận cùng của chúng.

Câu 27-31: Chúng con cảm nhận được niềm hy vọng trào dâng khi đọc đến những câu này! Sau tất cả những lời cảnh báo về hoạn nạn và sự lừa dối, Đức Chúa Jesus bày tỏ cho chúng con cách Ngài sẽ tái lâm một cách vinh quang và công khai. Sự hiện đến của Ngài không phải là một sự kiện bí mật, khuất lấp, mà rõ ràng, nhanh chóng và ai cũng thấy, như “chớp phát ra… nháng đến”. Sự rung chuyển của cả vũ trụ “mặt trời tối tăm, mặt trăng mất sáng, các ngôi sao rơi xuống” cho chúng con thấy đây là sự can thiệp tối thượng của Đấng Tạo Hóa vào lịch sử loài người mà trước đây chưa có và sau này cũng không bao giờ có nữa. Khi ấy, mọi mắt đều sẽ thấy “Con Người”, chính là Đức Chúa Jesus Christ đến trong quyền năng và vinh quang. Sự kiện vô tiền khoáng hậu này khiến mọi dân tộc nhận biết sự thực hữu của Ngài, sẽ có nhiều người hối hận, cứng lòng và cũng có rất nhiều người đấm ngực ăn năn. Chúng con hiểu đây cũng là lúc Ngài sai thiên sứ nhóm họp tất cả những người được chọn của Ngài từ khắp nơi trên đất.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải an tâm rằng Chúa nắm giữ thời gian và lịch sử, Ngài biết giới hạn của sự hoạn nạn, và sống với niềm hy vọng và khích lệ trọn vẹn vào sự trở lại đắc thắng của Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 24:15-31, một bức tranh vừa nghiêm khắc về sự phán xét, vừa rực rỡ về niềm hy vọng cứu rỗi. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng không giấu chúng con sự thật về những ngày đen tối, nhưng luôn chỉ cho chúng con ánh sáng vinh quang cuối cùng nơi Ngài. Xin Cha giúp chúng con sống tỉnh thức, vững vàng trong lẽ thật, không bị lừa dối bởi bất kỳ quyền năng hay lời hứa giả mạo nào. Xin cho chúng con luôn ngước mắt nhìn lên trời, với lòng trông đợi khẩn thiết và vui mừng về ngày Con Ngài hiện ra trong vinh quang để đón chúng con về nhà Cha.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ