Ma-thi-ơ 23:8-14 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngự trong Đền Thánh Ngài; ngai của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở trên trời; mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài xem xét con cái của loài người.” (Thi Thiên 11:4).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tín và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được học tiếp Lời Ngài. Xin Cha giúp chúng con đón nhận lời quở trách trong phân đoạn Thánh Kinh này để làm bài học cho chính mình và được dọn sạch mọi sự kiêu ngạo, giả hình trong chúng con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con sống khiêm nhường và chân thật như Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. Chúng con xin nêu ý hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha. 9 Cũng đừng gọi ai trên đất là ‘cha’ của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời. 10 Cũng đừng để được gọi là ‘người chỉ đạo’, vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
Câu 8-10: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus tuyên bố rõ ràng về mối quan hệ trong Vương Quốc Ngài. Ngài cảnh báo chống lại việc tìm kiếm hoặc chấp nhận những danh hiệu như “Ra-bi”, “Cha” là những danh xưng chỉ dành cho Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Chúng con cũng hiểu danh xưng thầy và cha mang ý nghĩa thuộc linh thì chúng con phải từ chối khi ai xưng mình như vậy, chứ không phải là danh xưng thầy giáo dạy dỗ những kiến thức hay cha thuộc thể trong đời sống. Chúng con học được rằng: Vinh quang và quyền phép tối thượng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời; chúng con không được tôn vinh loài người hay tìm kiếm danh vị, vinh quang cho mình, vì tất cả ai tin nhận Đấng Christ đều là anh chị em trong cùng một Cha trên trời, như Lời Ngài phán: “Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật” (I Ti-mô-thê 2:5).
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi. 12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Câu 11-12: Chúng con nhận thấy rằng, sau khi cảnh báo về danh vị, Đức Chúa Jesus đưa ra định nghĩa hoàn toàn mới về thứ tự lớn nhỏ. Trong Vương Quốc của Ngài, người “lớn nhất” không phải là người có nhiều danh hiệu hay cai trị nhiều người, mà là người “đầy tớ” của mọi người. Những người khiêm nhường, biết hạ mình xuống trước người khác về quyền lợi, phục vụ và yêu thương người khác trên bản thân mình thì được Ngài tôn lên. Ngược lại, những người kiêu ngạo, tự tôn mình lên trên người khác thì sẽ bị Ngài hạ xuống. Tiêu chuẩn này đảo ngược hoàn toàn quan niệm về quyền lực và địa vị của thế gian. Chúng con cũng hiểu nguyên tắc “tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên” không chỉ là một câu châm ngôn, mà là luật lệ của Vương Quốc Thiên Đàng, được chính Đức Chúa Jesus thể hiện trọn vẹn qua sự tự hạ và vâng phục cho đến chết trên thập tự giá. Chúng con học được rằng: Sự vinh quang thật trong mắt Đức Chúa Trời được đo bằng mức độ phục vụ và sự khiêm nhường; chúng con phải noi gương Đấng Christ, tìm cơ hội để hạ mình và phục vụ, như Lời Ngài phán: “Cũng vậy, Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28).
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào. 14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, đây là lời quở trách và lên án nặng nề, thẳng thắn mà Đức Chúa Jesus dành cho những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, những người điển hình của lòng kiêu ngạo, tự cao và giả hình. Ngài dùng từ “khốn cho” để chỉ ra hậu quả thảm khốc của sự giả hình. Sự giả hình thứ nhất là “khóa Vương Quốc Trời”. Họ không những tự mình từ chối Tin Lành của Đấng Christ, mà còn dùng uy quyền tôn giáo và những truyền thống cứng nhắc để ngăn cản dân chúng tin theo Chúa. Sự giả hình thứ hai còn tệ hơn sự giả hình thứ nhất, đó là bề ngoài họ tỏ ra rất sùng đạo với “lời cầu nguyện cho thật dài”, nhưng bên trong lại bóc lột những người dễ bị tổn thương nhất là “những bà góa”. Họ dùng vẻ ngoài đạo đức để che đậy lòng tham và sự bất công. Chúa cảnh báo họ sẽ “chuốc lấy án phạt càng nặng hơn” vì họ đã lạm dụng sự hiểu biết và địa vị tôn giáo để phục vụ cho chính mình và lợi ích cá nhân chứ không phải cho người khác. Chúng con học được rằng: Sự giả hình, kiêu ngạo và việc lợi dụng chức vụ, địa vị để làm hại người khác, đặc biệt là người yếu thế, là tội rất nặng trước mặt Đức Chúa Trời; đức tin thật phải được thể hiện qua sự công bình và lòng thương xót, như Lời Ngài phán: “Nhưng nếu các ngươi đã biết: 'Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế' nghĩa là gì thì các ngươi đã không lên án những người vô tội.” (Ma-thi-ơ 12:7).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 23:8-14 giúp chúng con thấy sự nghiêm khắc của Ngài khi quở trách và cảnh báo về sự kiêu ngạo, giả hình và bóc lột. Xin Cha giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con chỉ là anh chị em trong nhà Ngài. Xin cất khỏi chúng con mọi ý muốn tìm kiếm vinh quang, danh vị, sự tôn trọng của loài người. Xin cho chúng con có tấm lòng của đầy tớ, biết hạ mình và chân thành phục vụ. Xin đừng để chúng con trở thành vật cản cho ai đến với Ngài, nhưng giúp chúng con sống công chính và yêu thương để mọi người thấy Ngài và tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 23:8-14 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngự trong Đền Thánh Ngài; ngai của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở trên trời; mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài xem xét con cái của loài người.” (Thi Thiên 11:4).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tín và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được học tiếp Lời Ngài. Xin Cha giúp chúng con đón nhận lời quở trách trong phân đoạn Thánh Kinh này để làm bài học cho chính mình và được dọn sạch mọi sự kiêu ngạo, giả hình trong chúng con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con sống khiêm nhường và chân thật như Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. Chúng con xin nêu ý hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là ‘cha’ của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là ‘người chỉ đạo’, vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
Câu 8-10: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus tuyên bố rõ ràng về mối quan hệ trong Vương Quốc Ngài. Ngài cảnh báo chống lại việc tìm kiếm hoặc chấp nhận những danh hiệu như “Ra-bi”, “Cha” là những danh xưng chỉ dành cho Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Chúng con cũng hiểu danh xưng thầy và cha mang ý nghĩa thuộc linh thì chúng con phải từ chối khi ai xưng mình như vậy, chứ không phải là danh xưng thầy giáo dạy dỗ những kiến thức hay cha thuộc thể trong đời sống.
Chúng con học được rằng: Vinh quang và quyền phép tối thượng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời; chúng con không được tôn vinh loài người hay tìm kiếm danh vị, vinh quang cho mình, vì tất cả ai tin nhận Đấng Christ đều là anh chị em trong cùng một Cha trên trời, như Lời Ngài phán: “Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật” (I Ti-mô-thê 2:5).
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Câu 11-12: Chúng con nhận thấy rằng, sau khi cảnh báo về danh vị, Đức Chúa Jesus đưa ra định nghĩa hoàn toàn mới về thứ tự lớn nhỏ. Trong Vương Quốc của Ngài, người “lớn nhất” không phải là người có nhiều danh hiệu hay cai trị nhiều người, mà là người “đầy tớ” của mọi người. Những người khiêm nhường, biết hạ mình xuống trước người khác về quyền lợi, phục vụ và yêu thương người khác trên bản thân mình thì được Ngài tôn lên. Ngược lại, những người kiêu ngạo, tự tôn mình lên trên người khác thì sẽ bị Ngài hạ xuống. Tiêu chuẩn này đảo ngược hoàn toàn quan niệm về quyền lực và địa vị của thế gian. Chúng con cũng hiểu nguyên tắc “tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên” không chỉ là một câu châm ngôn, mà là luật lệ của Vương Quốc Thiên Đàng, được chính Đức Chúa Jesus thể hiện trọn vẹn qua sự tự hạ và vâng phục cho đến chết trên thập tự giá.
Chúng con học được rằng: Sự vinh quang thật trong mắt Đức Chúa Trời được đo bằng mức độ phục vụ và sự khiêm nhường; chúng con phải noi gương Đấng Christ, tìm cơ hội để hạ mình và phục vụ, như Lời Ngài phán: “Cũng vậy, Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28).
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, đây là lời quở trách và lên án nặng nề, thẳng thắn mà Đức Chúa Jesus dành cho những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, những người điển hình của lòng kiêu ngạo, tự cao và giả hình. Ngài dùng từ “khốn cho” để chỉ ra hậu quả thảm khốc của sự giả hình. Sự giả hình thứ nhất là “khóa Vương Quốc Trời”. Họ không những tự mình từ chối Tin Lành của Đấng Christ, mà còn dùng uy quyền tôn giáo và những truyền thống cứng nhắc để ngăn cản dân chúng tin theo Chúa. Sự giả hình thứ hai còn tệ hơn sự giả hình thứ nhất, đó là bề ngoài họ tỏ ra rất sùng đạo với “lời cầu nguyện cho thật dài”, nhưng bên trong lại bóc lột những người dễ bị tổn thương nhất là “những bà góa”. Họ dùng vẻ ngoài đạo đức để che đậy lòng tham và sự bất công. Chúa cảnh báo họ sẽ “chuốc lấy án phạt càng nặng hơn” vì họ đã lạm dụng sự hiểu biết và địa vị tôn giáo để phục vụ cho chính mình và lợi ích cá nhân chứ không phải cho người khác.
Chúng con học được rằng: Sự giả hình, kiêu ngạo và việc lợi dụng chức vụ, địa vị để làm hại người khác, đặc biệt là người yếu thế, là tội rất nặng trước mặt Đức Chúa Trời; đức tin thật phải được thể hiện qua sự công bình và lòng thương xót, như Lời Ngài phán: “Nhưng nếu các ngươi đã biết: 'Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế' nghĩa là gì thì các ngươi đã không lên án những người vô tội.” (Ma-thi-ơ 12:7).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 23:8-14 giúp chúng con thấy sự nghiêm khắc của Ngài khi quở trách và cảnh báo về sự kiêu ngạo, giả hình và bóc lột. Xin Cha giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con chỉ là anh chị em trong nhà Ngài. Xin cất khỏi chúng con mọi ý muốn tìm kiếm vinh quang, danh vị, sự tôn trọng của loài người. Xin cho chúng con có tấm lòng của đầy tớ, biết hạ mình và chân thành phục vụ. Xin đừng để chúng con trở thành vật cản cho ai đến với Ngài, nhưng giúp chúng con sống công chính và yêu thương để mọi người thấy Ngài và tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm