Mác 7:31-37 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
"Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa mà thôi." (Thi Thiên 86:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài một tuần mới Ngài ban cho chúng con, chúng con lại được trở lại với sinh hoạt, công việc và học tập của con cái mình. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh về Đức Chúa Jesus chữa lành người điếc và ngọng, giúp chúng con thấy rõ quyền năng và lòng thương xót của Ngài trong từng chi tiết. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rằng Chúa làm mọi việc cách tốt lành và có thể mở tai chúng con để nghe, miệng chúng con để nói và rao truyền Tin Lành. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
31 Rồi tiếp theo đó, rời khỏi các vùng Ti-rơ, Ngài đã đi ngang Thành Si-đôn, đến Biển Ga-li-lê, tại giữa các vùng Đê-ca-bô-lơ. 32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Họ cầu xin Ngài rằng Ngài đặt tay trên người. 33 Khi đã đem người riêng ra, khỏi đám đông, Ngài đã đặt các ngón tay của mình vào đôi tai người; rồi khi đã nhổ nước miếng, Ngài đã chạm vào lưỡi người. 34 Và khi đã ngước mắt lên trời, Ngài đã thở dài; rồi Ngài phán với người: "Ép-pha-ta!" Ấy là: Hãy mở ra! 35 Đôi tai người đã được mở ra và tức thì sự trói buộc của lưỡi người đã được tháo bỏ, và người đã bắt đầu nói rõ ràng. 36 Rồi, Ngài đã nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai. Nhưng Ngài cố truyền cho họ bao nhiêu thì họ cứ rao truyền nhiều hơn bấy nhiêu. 37 Họ cứ bị kinh ngạc quá đỗi, nói rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành. Ngài khiến người điếc nghe và người câm nói."
Câu 31-37: Chúng con thấy rằng người điếc và ngọng được chữa lành ngay tức thì bởi lời phán của Ngài. Chúng con cũng hiểu, Ngài đã đem riêng người bệnh ra, là để bày tỏ sự cảm thông và riêng tư cho người đó. Ngài dùng hành động đặt tay, nhổ nước miếng và chạm vào người, để cho người đó nhận biết Ngài đã nhận lời và thực sự hành động để chữa lành cho người vì người bị điếc không nghe được. Nhưng sự chữa lành thực sự đến từ lời phán chứ không bởi những hành động đó. Dân chúng sau khi chứng kiến phép lạ, họ kinh ngạc quá đỗi và đem đồn khắp nơi mặc dù Ngài đã dặn họ không được nói với ai, sự thiếu vâng phục của dân chúng gây ảnh hưởng đến chương trình mà Ngài đã ấn định, vì sự bày tỏ phải đến đúng thời điểm Ngài định sẵn. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus quan tâm từng người một cách cá nhân, làm mọi việc cách tốt lành và có quyền năng mở tai điếc, mở miệng câm. Chúng con phải để Ngài chữa lành những phần "điếc ngọng" thuộc linh trong đời sống mình. Nguyện xin Chúa cũng mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con để luôn nhận biết Ngài là Thiên Chúa nhập thể, để cứu rỗi chúng con và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho muôn dân.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã bày tỏ quyền năng chữa lành và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn "điếc" không nghe tiếng Ngài và "ngọng" không rao truyền Tin Lành. Xin Ngài mở tai chúng con để nghe Lời Ngài, mở miệng chúng con để ngợi khen và làm chứng cho Ngài, để chúng con cũng có thể nói: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành."
"Tai điếc khép kín lâu ngày, Một lời phán nhẹ liền thay đổi đời. Tôn vinh Thiên Chúa không thôi, Ngợi tôn ân điển, rạng ngời chứng nhân."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 7:31-37 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
"Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa mà thôi." (Thi Thiên 86:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài một tuần mới Ngài ban cho chúng con, chúng con lại được trở lại với sinh hoạt, công việc và học tập của con cái mình. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh về Đức Chúa Jesus chữa lành người điếc và ngọng, giúp chúng con thấy rõ quyền năng và lòng thương xót của Ngài trong từng chi tiết. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rằng Chúa làm mọi việc cách tốt lành và có thể mở tai chúng con để nghe, miệng chúng con để nói và rao truyền Tin Lành. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
31 Rồi tiếp theo đó, rời khỏi các vùng Ti-rơ, Ngài đã đi ngang Thành Si-đôn, đến Biển Ga-li-lê, tại giữa các vùng Đê-ca-bô-lơ.
32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Họ cầu xin Ngài rằng Ngài đặt tay trên người.
33 Khi đã đem người riêng ra, khỏi đám đông, Ngài đã đặt các ngón tay của mình vào đôi tai người; rồi khi đã nhổ nước miếng, Ngài đã chạm vào lưỡi người.
34 Và khi đã ngước mắt lên trời, Ngài đã thở dài; rồi Ngài phán với người: "Ép-pha-ta!" Ấy là: Hãy mở ra!
35 Đôi tai người đã được mở ra và tức thì sự trói buộc của lưỡi người đã được tháo bỏ, và người đã bắt đầu nói rõ ràng.
36 Rồi, Ngài đã nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai. Nhưng Ngài cố truyền cho họ bao nhiêu thì họ cứ rao truyền nhiều hơn bấy nhiêu.
37 Họ cứ bị kinh ngạc quá đỗi, nói rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành. Ngài khiến người điếc nghe và người câm nói."
Câu 31-37: Chúng con thấy rằng người điếc và ngọng được chữa lành ngay tức thì bởi lời phán của Ngài. Chúng con cũng hiểu, Ngài đã đem riêng người bệnh ra, là để bày tỏ sự cảm thông và riêng tư cho người đó. Ngài dùng hành động đặt tay, nhổ nước miếng và chạm vào người, để cho người đó nhận biết Ngài đã nhận lời và thực sự hành động để chữa lành cho người vì người bị điếc không nghe được. Nhưng sự chữa lành thực sự đến từ lời phán chứ không bởi những hành động đó. Dân chúng sau khi chứng kiến phép lạ, họ kinh ngạc quá đỗi và đem đồn khắp nơi mặc dù Ngài đã dặn họ không được nói với ai, sự thiếu vâng phục của dân chúng gây ảnh hưởng đến chương trình mà Ngài đã ấn định, vì sự bày tỏ phải đến đúng thời điểm Ngài định sẵn.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus quan tâm từng người một cách cá nhân, làm mọi việc cách tốt lành và có quyền năng mở tai điếc, mở miệng câm. Chúng con phải để Ngài chữa lành những phần "điếc ngọng" thuộc linh trong đời sống mình. Nguyện xin Chúa cũng mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con để luôn nhận biết Ngài là Thiên Chúa nhập thể, để cứu rỗi chúng con và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho muôn dân.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã bày tỏ quyền năng chữa lành và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn "điếc" không nghe tiếng Ngài và "ngọng" không rao truyền Tin Lành. Xin Ngài mở tai chúng con để nghe Lời Ngài, mở miệng chúng con để ngợi khen và làm chứng cho Ngài, để chúng con cũng có thể nói: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành."
"Tai điếc khép kín lâu ngày,
Một lời phán nhẹ liền thay đổi đời.
Tôn vinh Thiên Chúa không thôi,
Ngợi tôn ân điển, rạng ngời chứng nhân."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***