Ma-thi-ơ 5:31-37 – Bài Giảng Trên Núi: Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Ân Điển. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để thờ phượng và suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con sống trong sự tôn trọng hôn nhân và lời nói chân thật. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống thánh khiết, trung thực, và giữ vững cam kết trong mọi mối quan hệ. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu chân thật hoặc không tôn trọng các giao ước mà Ngài đã thiết lập. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, nói và làm cách chân thật trong đời sống mình. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:31-37.
31 Đã có lời rằng: “Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị.” 32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về sự tôn trọng giao ước hôn nhân, vượt qua quy định của luật pháp cũ về việc ly dị. Ngài trích dẫn luật pháp cho phép ly dị với tờ ly dị trừ trường hợp vì phạm tội tà dâm, sẽ dẫn đến tội ngoại tình cho cả người ly dị và người tái hôn. Điều này cho thấy ý định ban đầu của Chúa là muốn thiết lập hôn nhân phải bền vững, phản ánh sự thánh khiết và trung tín của Ngài. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để trân trọng giao ước hôn nhân, sống yêu thương và tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ mà Chúa đã thiết lập. Chúng con học được rằng: Chúng con phải tôn trọng và giữ gìn giao ước hôn nhân, sống trung tín và yêu thương, như Lời Ngài phán: “Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp [thì] loài người chớ phân rẽ.” (Ma-thi-ơ 19:6).
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: “Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!” 34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời! 35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn! 36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen. 37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: “Phải, phải. Không, không.” Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.
Câu 33-37: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy về sự chân thật trong lời nói, vượt qua luật pháp cũ về việc không thề dối. Ngài kêu gọi chúng con không thề gì cả, vì mọi lời thề liên quan đến trời, đất, Giê-ru-sa-lem, hay chính bản thân mình đều vượt ngoài quyền hạn con người, và chỉ Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền trên những điều ấy. Thay vào đó, Ngài dạy chúng con nói “Phải, phải. Không, không”, nghĩa là sống trung thực, để lời nói của chúng con đủ uy tín mà không cần lời thề. Những lời thề phức tạp có thể đến từ sự thiếu chân thật, bị ảnh hưởng bởi kẻ dữ. Qua đó, chúng con thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong việc kêu gọi chúng con sống trung thực, để lời nói phản ánh sự thánh khiết, công chính và đáng tin cậy của Vương Quốc Trời. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống chân thật, để lời nói và hành động của chúng con đáng tin cậy, như Lời Ngài phán: “Nhưng ai nhìn vào trong luật pháp trọn vẹn của sự tự do, và cứ ở gần bên, thì người ấy chẳng phải là kẻ nghe rồi quên đi, nhưng là một người làm việc. Người ấy sẽ được phước trong việc làm mình.” (Gia-cơ 1:25).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:31-37 dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con tôn trọng giao ước hôn nhân và sống chân thật trong lời nói. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống trung tín và đáng tin cậy, để tôn vinh Danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con giữ gìn các giao ước, nói và làm cách chân thành, phản ánh bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Thiên Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 5:31-37 – Bài Giảng Trên Núi: Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Ân Điển. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để thờ phượng và suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con sống trong sự tôn trọng hôn nhân và lời nói chân thật. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống thánh khiết, trung thực, và giữ vững cam kết trong mọi mối quan hệ. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu chân thật hoặc không tôn trọng các giao ước mà Ngài đã thiết lập. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, nói và làm cách chân thật trong đời sống mình. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:31-37.
31 Đã có lời rằng: “Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị.”
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về sự tôn trọng giao ước hôn nhân, vượt qua quy định của luật pháp cũ về việc ly dị. Ngài trích dẫn luật pháp cho phép ly dị với tờ ly dị trừ trường hợp vì phạm tội tà dâm, sẽ dẫn đến tội ngoại tình cho cả người ly dị và người tái hôn. Điều này cho thấy ý định ban đầu của Chúa là muốn thiết lập hôn nhân phải bền vững, phản ánh sự thánh khiết và trung tín của Ngài. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để trân trọng giao ước hôn nhân, sống yêu thương và tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ mà Chúa đã thiết lập.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tôn trọng và giữ gìn giao ước hôn nhân, sống trung tín và yêu thương, như Lời Ngài phán: “Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp [thì] loài người chớ phân rẽ.” (Ma-thi-ơ 19:6).
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: “Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!”
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: “Phải, phải. Không, không.” Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.
Câu 33-37: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy về sự chân thật trong lời nói, vượt qua luật pháp cũ về việc không thề dối. Ngài kêu gọi chúng con không thề gì cả, vì mọi lời thề liên quan đến trời, đất, Giê-ru-sa-lem, hay chính bản thân mình đều vượt ngoài quyền hạn con người, và chỉ Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền trên những điều ấy. Thay vào đó, Ngài dạy chúng con nói “Phải, phải. Không, không”, nghĩa là sống trung thực, để lời nói của chúng con đủ uy tín mà không cần lời thề. Những lời thề phức tạp có thể đến từ sự thiếu chân thật, bị ảnh hưởng bởi kẻ dữ. Qua đó, chúng con thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong việc kêu gọi chúng con sống trung thực, để lời nói phản ánh sự thánh khiết, công chính và đáng tin cậy của Vương Quốc Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống chân thật, để lời nói và hành động của chúng con đáng tin cậy, như Lời Ngài phán: “Nhưng ai nhìn vào trong luật pháp trọn vẹn của sự tự do, và cứ ở gần bên, thì người ấy chẳng phải là kẻ nghe rồi quên đi, nhưng là một người làm việc. Người ấy sẽ được phước trong việc làm mình.” (Gia-cơ 1:25).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:31-37 dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con tôn trọng giao ước hôn nhân và sống chân thật trong lời nói. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống trung tín và đáng tin cậy, để tôn vinh Danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con giữ gìn các giao ước, nói và làm cách chân thành, phản ánh bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Thiên Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***