Ma-thi-ơ 23:32-39 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
"Thiên Chúa ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng từ ái của Ngài. Xin hãy xóa sạch các sự vi phạm của tôi tùy lòng thương cảm rất lớn của Ngài." (Thi Thiên 51:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Mỹ và Công Bình, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an, một tuần làm việc mới trong sự quan phòng và ban ơn của Ngài. Cầu xin Ngài dẫn dắt và bao phủ chúng con, công việc cũng như sự học hành của con cái chúng con một tuần tránh xa sự cám dỗ và luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay tiếp tục học Lời Ngài là lời phán xét và cảnh báo nghiêm trọng. Xin Cha mở lòng chúng con để chúng con thấy sự nguy hiểm của tội cứng lòng, và cảm nhận được tình yêu, sự đau đớn của Con Ngài ngay cả khi quở trách sự tội lỗi, gian ác giả hình của những người thông giáo, những người Pha-ri-si để làm bài học cho bản thân mình. Nguyện xin huyết Đức Chúa Jesus thanh tẩy, tha thứ những vi phạm của chúng con, những tội lỗi từ trong nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói hay việc làm của mình, kể cả khi chúng con có vấp phạm hay khước từ sự che chở của Ngài như bài học hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con qua bài học hôm nay.
32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi! 33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
Câu 32-33: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đang nói về sự cứng lòng đến cùng của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dù họ đã được Ngài quở trách, dạy dỗ, lên án như thế nào. "Cái lường của các tổ phụ" là tội ác chống nghịch cùng Đức Chúa Trời và giết các tiên tri. Chúng con hiểu, lời kêu gọi "hãy làm cho đầy dẫy" là một cách mỉa maii và cảnh báo về sự đoán phạt sắp đến khi tội lỗi đã chín muồi và không thể cứu vãn bởi sự cứng lòng, giả hình của họ. Ngài thẳng thắn gọi họ là "dòng dõi của những rắn lục" cho thấy bản chất thuộc linh thật của họ: gian ác, độc hại và thuộc về ma quỷ. Câu hỏi tu từ "Làm sao các ngươi thoát...?" cho thấy sự đoán phạt là chắc chắn nếu họ không ăn năn. Chúng con học được rằng: Tội cứng lòng, giả hình và chống nghịch lẽ thật sẽ dẫn đến sự đoán phạt không thể tránh khỏi; chúng con phải ăn năn ngay khi còn có cơ hội, như Lời Ngài phán: "Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận." (Hê-bơ-rơ 3:15).
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, 35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ. 36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
Câu 34-36: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus nhân tội lỗi, sự cứng lòng của họ để nói tiên tri về số phận của những người được Ngài sai đến. Họ sẽ bị bức hại ngay chính trong những nơi lẽ ra phải bảo vệ họ "trong nhà hội". Sự bức hại này đến từ những người mang danh tôn giáo hay kính sợ Chúa. Việc nhắc đến "máu công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri" cho chúng con thấy tội giết người công chính đã tích tụ qua các thế hệ và sẽ đến hồi kết thúc, và khi họ đã thuộc về ma quỷ thì sự gian ác của họ không còn giới hạn bởi bản ngã tội lỗi của loài người nữa mà họ đã bị ma quỷ làm cho mù loà thuộc linh. Chúa cũng nói tiên tri và cảnh báo "Thế hệ này" sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Chúng con học được rằng: Việc bách hại người của Đức Chúa Trời là tội nghiêm trọng và sẽ bị báo trả tương xứng; nguyện xin Chúa giúp chúng con cẩn thận để không trở thành kẻ bách hại dân Chúa dưới bất kỳ hình thức nào.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn! 38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu. 39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: ‘Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!
Câu 37-39: Chúng con cảm nhận được nỗi đau và lòng thương qua Lời của Đức Chúa Jesus. Ngài bày tỏ sự Ngài từng che chở, bảo vệ họ như "gà mái gom gà con", nhưng họ "chẳng muốn". Sự từ chối này dẫn đến hậu quả thảm khốc như "nhà của các ngươi bị bỏ lại... hoang vu". Chúng con cũng hiểu đây là lời tiên tri chỉ về Đền Thờ và cả thành phố sẽ bị tàn phá dưới tay của đế quốc La-mã sau này. Nhưng dù tội lỗi của họ đáng phải nhận hậu quả tàn khốc, lời cuối cùng giúp chúng con hiểu Ngài vẫn không quên và hết yêu, thương xót dân Ngài, Ngài vẫn thành tín và ban lời hứa hy vọng cuối cùng cho tuyển dân Ngài. Chúng con học được rằng: Tình yêu của Đức Chúa Jesus luôn tìm kiếm để che chở chúng con, nhưng chúng con phải bằng lòng đến với Ngài và trung tín trong ân điển cứu chuộc; sự khước từ dẫn đến sự hoang vu, nhưng sự ăn năn và tuyên xưng đức tin luôn mở ra cánh cửa hy vọng cho chúng con, như Lời Ngài phán: "Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Rô-ma 10:13).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 23:32-39 đã cho chúng con thấy sự nghiêm trọng của tội cứng lòng và lòng thương xót, tình yêu kiên nhẫn của Con Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng đau đớn than khóc cho những người chối bỏ Ngài. Xin Cha giúp chúng con nhạy bén với tiếng Ngài, đừng để lòng chai cứng. Xin cho chúng con luôn chạy đến núp dưới sự che chở của Ngài, và sống với niềm hy vọng trọn vẹn về ngày tất cả trời đất, muôn vật sẽ tuyên xưng Ngài là Vua.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 23:32-39 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
"Thiên Chúa ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng từ ái của Ngài. Xin hãy xóa sạch các sự vi phạm của tôi tùy lòng thương cảm rất lớn của Ngài." (Thi Thiên 51:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Mỹ và Công Bình, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an, một tuần làm việc mới trong sự quan phòng và ban ơn của Ngài. Cầu xin Ngài dẫn dắt và bao phủ chúng con, công việc cũng như sự học hành của con cái chúng con một tuần tránh xa sự cám dỗ và luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay tiếp tục học Lời Ngài là lời phán xét và cảnh báo nghiêm trọng. Xin Cha mở lòng chúng con để chúng con thấy sự nguy hiểm của tội cứng lòng, và cảm nhận được tình yêu, sự đau đớn của Con Ngài ngay cả khi quở trách sự tội lỗi, gian ác giả hình của những người thông giáo, những người Pha-ri-si để làm bài học cho bản thân mình. Nguyện xin huyết Đức Chúa Jesus thanh tẩy, tha thứ những vi phạm của chúng con, những tội lỗi từ trong nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói hay việc làm của mình, kể cả khi chúng con có vấp phạm hay khước từ sự che chở của Ngài như bài học hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con qua bài học hôm nay.
32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
Câu 32-33: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đang nói về sự cứng lòng đến cùng của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dù họ đã được Ngài quở trách, dạy dỗ, lên án như thế nào. "Cái lường của các tổ phụ" là tội ác chống nghịch cùng Đức Chúa Trời và giết các tiên tri. Chúng con hiểu, lời kêu gọi "hãy làm cho đầy dẫy" là một cách mỉa maii và cảnh báo về sự đoán phạt sắp đến khi tội lỗi đã chín muồi và không thể cứu vãn bởi sự cứng lòng, giả hình của họ. Ngài thẳng thắn gọi họ là "dòng dõi của những rắn lục" cho thấy bản chất thuộc linh thật của họ: gian ác, độc hại và thuộc về ma quỷ. Câu hỏi tu từ "Làm sao các ngươi thoát...?" cho thấy sự đoán phạt là chắc chắn nếu họ không ăn năn.
Chúng con học được rằng: Tội cứng lòng, giả hình và chống nghịch lẽ thật sẽ dẫn đến sự đoán phạt không thể tránh khỏi; chúng con phải ăn năn ngay khi còn có cơ hội, như Lời Ngài phán: "Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận." (Hê-bơ-rơ 3:15).
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
Câu 34-36: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus nhân tội lỗi, sự cứng lòng của họ để nói tiên tri về số phận của những người được Ngài sai đến. Họ sẽ bị bức hại ngay chính trong những nơi lẽ ra phải bảo vệ họ "trong nhà hội". Sự bức hại này đến từ những người mang danh tôn giáo hay kính sợ Chúa. Việc nhắc đến "máu công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri" cho chúng con thấy tội giết người công chính đã tích tụ qua các thế hệ và sẽ đến hồi kết thúc, và khi họ đã thuộc về ma quỷ thì sự gian ác của họ không còn giới hạn bởi bản ngã tội lỗi của loài người nữa mà họ đã bị ma quỷ làm cho mù loà thuộc linh. Chúa cũng nói tiên tri và cảnh báo "Thế hệ này" sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.
Chúng con học được rằng: Việc bách hại người của Đức Chúa Trời là tội nghiêm trọng và sẽ bị báo trả tương xứng; nguyện xin Chúa giúp chúng con cẩn thận để không trở thành kẻ bách hại dân Chúa dưới bất kỳ hình thức nào.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: ‘Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!
Câu 37-39: Chúng con cảm nhận được nỗi đau và lòng thương qua Lời của Đức Chúa Jesus. Ngài bày tỏ sự Ngài từng che chở, bảo vệ họ như "gà mái gom gà con", nhưng họ "chẳng muốn". Sự từ chối này dẫn đến hậu quả thảm khốc như "nhà của các ngươi bị bỏ lại... hoang vu". Chúng con cũng hiểu đây là lời tiên tri chỉ về Đền Thờ và cả thành phố sẽ bị tàn phá dưới tay của đế quốc La-mã sau này. Nhưng dù tội lỗi của họ đáng phải nhận hậu quả tàn khốc, lời cuối cùng giúp chúng con hiểu Ngài vẫn không quên và hết yêu, thương xót dân Ngài, Ngài vẫn thành tín và ban lời hứa hy vọng cuối cùng cho tuyển dân Ngài.
Chúng con học được rằng: Tình yêu của Đức Chúa Jesus luôn tìm kiếm để che chở chúng con, nhưng chúng con phải bằng lòng đến với Ngài và trung tín trong ân điển cứu chuộc; sự khước từ dẫn đến sự hoang vu, nhưng sự ăn năn và tuyên xưng đức tin luôn mở ra cánh cửa hy vọng cho chúng con, như Lời Ngài phán: "Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Rô-ma 10:13).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 23:32-39 đã cho chúng con thấy sự nghiêm trọng của tội cứng lòng và lòng thương xót, tình yêu kiên nhẫn của Con Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng đau đớn than khóc cho những người chối bỏ Ngài. Xin Cha giúp chúng con nhạy bén với tiếng Ngài, đừng để lòng chai cứng. Xin cho chúng con luôn chạy đến núp dưới sự che chở của Ngài, và sống với niềm hy vọng trọn vẹn về ngày tất cả trời đất, muôn vật sẽ tuyên xưng Ngài là Vua.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***