Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 8:22-26 – Đức Chúa Jesus Christ Chữa Lành Người Mù Ở Bết-sai-đa
“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày mới nữa được thức dậy với sự quan phòng, ban ơn đầy trọn từ Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài về sự vui thỏa, phước hạnh bên gia đình nhỏ của mình và Hội Thánh chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh về sự Đức Chúa Jesus chữa lành người mù tại Bết-sai-đa, giúp chúng con học được bài học sâu sắc về sự chữa lành từng bước và lòng kiên nhẫn của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con để đôi mắt thuộc linh của chúng con được mở ra, thấy rõ lẽ thật và quyền năng của Đức Chúa Jesus. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
22 Họ đi đến Bết-sai-đa. Người ta đem đến Ngài một người mù và cầu xin Ngài để Ngài chạm vào người.
23 Khi đã nắm lấy tay người mù, Ngài đã dắt người ra ngoài làng; rồi, khi đã nhổ nước miếng vào đôi mắt người, và khi đã đặt đôi tay trên người, Ngài tiếp tục hỏi người: “Ngươi thấy gì không?”
24 Khi đã nhìn lên, người cứ nói: “Tôi thấy người ta, tôi thấy giống như cây cối đang đi.”
25 Rồi, Ngài đã lại đặt đôi tay trên đôi mắt của người. Chúng đã thấy rõ và người đã hồi phục. Người đã tiếp tục thấy mọi vật rõ ràng.
26 Ngài đã sai người đi về nhà của người, phán rằng: “Đừng đi vào làng, cũng đừng nói với ai trong làng.”
Câu 22-26: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục chữa lành cho người mù tại Bết-sai-đa. Ngài đã không lập tức làm phép lạ chữa lành trước đám đông dân chúng nhưng lại dắt người ra ngoài làng, nhổ nước miếng vào mắt, đặt tay để chữa lành cho. Điều này giúp chúng con hiểu có lẽ Ngài muốn sự chữa lành này mang tính cá nhân, Ngài không muốn trình diễn phép lạ trước đám đông nhưng Ngài tỏ sự thương xót và nhân từ một cách cá nhân cho người mù. Bết-sai-đa nhiều lần chứng kiến phép lạ và sự chữa lành siêu nhiên từ Đức Chúa Jesus, thay vì ăn năn và tin nhận Ngài thì họ lại vẫn cứng lòng và chẳng tin. Việc đưa người mù ra khỏi môi trường chẳng tin đó có lẽ là cách tốt nhất để Ngài bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời trong một môi trường yên tĩnh và riêng tư. Và cũng có thể Ngài không muốn tin tức chữa lành siêu nhiên tiếp tục thành câu chuyện phép lạ đời thường của dân chúng thay vì để họ tìm kiếm chân lý, lẽ thật để được chữa lành căn bệnh thuộc linh. Sự chữa lành mắt người mù diễn ra hai lần cũng giúp chúng con hiểu, không phải vì Ngài không đủ quyền năng để chữa lành hoàn toàn, nhưng qua đây Ngài dạy về sự mở mắt thuộc linh của một người có thể diễn ra dần dần, theo từng giai đoạn trưởng thành khác nhau.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus chữa lành từng bước một cách kiên nhẫn, cá nhân và riêng tư. Ngài dạy chúng con phải thành thật thưa lên những gì mình còn thấy chưa rõ, và kiên trì để Ngài đặt tay thêm lần nữa cho đến khi thấy rõ ràng. Điều này giúp chúng con hiểu, có những sự chữa lành và phép lạ từ Chúa không phải diễn ra tức khắc, đôi khi Ngài muốn chúng con kiên trì trong đức tin và sự chờ đợi đúng thời điểm. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn có lòng khiêm nhường và tìm kiếm sự công chính, tình yêu, quyền năng của Ngài trong mọi hoàn cảnh dù đôi lúc chúng con chưa hiểu lý do vì sao.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở chúng con về sự chữa lành dần dần và lòng kiên nhẫn của Đức Chúa Jesus. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con thiếu kiên nhẫn với chính mình và với người khác, hoặc vội vàng rao truyền khi chưa được Ngài dẫn dắt. Xin Ngài dắt chúng con ra khỏi những “làng” cũ kỹ, đặt tay trên mắt thuộc linh của chúng con để chúng con thấy rõ lẽ thật và sống theo ý Ngài.
“Bàn tay Cứu Chúa chạm vào,
Người mù được sáng, nghẹn ngào đức tin.
Thế gian tăm tối điêu linh,
Nhận ơn cứu rỗi, được nhìn vinh quang.”

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ