Ma-thi-ơ 8:14-22 – Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một tuần mới Ngài ban, mỗi ngày Ngài ban cho chúng con là cơ hội để chiêm nghiệm quyền năng và tình yêu của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành bệnh tật, đuổi tà linh, và dạy chúng con về sự cam kết trọn vẹn khi theo Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và đặt Đức Chúa Jesus làm ưu tiên trên hết trong đời sống. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để những mối bận tâm thế gian cản trở việc theo Ngài cách trọn vẹn. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và cam kết theo Đức Chúa Jesus bất chấp mọi hy sinh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:14-22.
14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt. 15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ. 16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh. 17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: “Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm.”
Câu 14-17: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã vào nhà Phi-e-rơ, thấy mẹ vợ ông bị sốt, và với lòng thương xót, Ngài chạm vào bà, chữa lành bệnh tật cho bà một cách siêu nhiên, khiến cơn sốt rời đi ngay lập tức. Bà đứng dậy và phục vụ, hành động của mẹ vợ Phi-e-rơ thể hiện lòng biết ơn và sự đáp ứng trước ân điển của Ngài. Chiều đến, Ngài tiếp tục chữa lành nhiều người bệnh và đuổi tà linh, ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng Ngài gánh lấy bệnh tật và đau ốm của chúng con. Qua đó, chúng con thấy quyền năng, lòng thương xót, và sự thành tín của Đức Chúa Jesus, Đấng không chỉ chữa lành thể xác mà còn mang đến sự chữa lành thuộc linh, như lời tiên tri đã ứng nghiệm.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đáp ứng ân điển của Chúa với lòng biết ơn và sự phục vụ, như mẹ vợ Phi-e-rơ, và tin cậy vào quyền năng chữa lành của Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy nếm và biết, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là tốt lành! Phước cho người nương náu nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8).
18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia. 19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: “Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.” 20 Đức Chúa Jesus phán với người: “Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.” 21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: “Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước.” 22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: “Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!”
Câu 18-22: Chúng con nhận thấy rằng, khi đám đông vây quanh, Đức Chúa Jesus truyền đi qua bờ bên kia, và có hai người bày tỏ ý muốn theo Ngài. Thầy thông giáo tuyên bố sẽ theo Ngài bất cứ nơi đâu, nhưng Đức Chúa Jesus cảnh báo rằng theo Ngài đòi hỏi sự hy sinh, vì chính Ngài “không có chỗ để gối đầu”. Một môn đồ khác xin phép chôn cha trước, nhưng Đức Chúa Jesus kêu gọi ông ưu tiên theo Ngài, để “những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ”, nhấn mạnh rằng việc theo Ngài phải vượt trên mọi mối bận tâm thế gian, dù chính đáng. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và uy quyền của Đức Chúa Jesus trong việc kêu gọi sự cam kết trọn vẹn cho những ai muốn theo Ngài, đặt Vương Quốc Trời lên trên hết mọi sự.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải theo Đức Chúa Jesus với sự cam kết trọn vẹn, sẵn sàng hy sinh và đặt Ngài làm ưu tiên trên hết, như Lời Ngài phán: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:37).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:14-22 dạy chúng con về quyền năng chữa lành và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus, cùng với sự kêu gọi cam kết trọn vẹn để theo Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con đáp ứng ân điển bằng sự hy sinh, phục vụ và đặt Vương Quốc Trời làm ưu tiên trên hết mọi sự. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và theo Đức Chúa Jesus với sự hy sinh và cam kết trọn vẹn.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 8:14-22 – Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một tuần mới Ngài ban, mỗi ngày Ngài ban cho chúng con là cơ hội để chiêm nghiệm quyền năng và tình yêu của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành bệnh tật, đuổi tà linh, và dạy chúng con về sự cam kết trọn vẹn khi theo Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và đặt Đức Chúa Jesus làm ưu tiên trên hết trong đời sống. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để những mối bận tâm thế gian cản trở việc theo Ngài cách trọn vẹn. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và cam kết theo Đức Chúa Jesus bất chấp mọi hy sinh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:14-22.
14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt.
15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ.
16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.
17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: “Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm.”
Câu 14-17: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã vào nhà Phi-e-rơ, thấy mẹ vợ ông bị sốt, và với lòng thương xót, Ngài chạm vào bà, chữa lành bệnh tật cho bà một cách siêu nhiên, khiến cơn sốt rời đi ngay lập tức. Bà đứng dậy và phục vụ, hành động của mẹ vợ Phi-e-rơ thể hiện lòng biết ơn và sự đáp ứng trước ân điển của Ngài. Chiều đến, Ngài tiếp tục chữa lành nhiều người bệnh và đuổi tà linh, ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng Ngài gánh lấy bệnh tật và đau ốm của chúng con. Qua đó, chúng con thấy quyền năng, lòng thương xót, và sự thành tín của Đức Chúa Jesus, Đấng không chỉ chữa lành thể xác mà còn mang đến sự chữa lành thuộc linh, như lời tiên tri đã ứng nghiệm.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đáp ứng ân điển của Chúa với lòng biết ơn và sự phục vụ, như mẹ vợ Phi-e-rơ, và tin cậy vào quyền năng chữa lành của Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy nếm và biết, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là tốt lành! Phước cho người nương náu nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8).
18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: “Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.”
20 Đức Chúa Jesus phán với người: “Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.”
21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: “Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước.”
22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: “Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!”
Câu 18-22: Chúng con nhận thấy rằng, khi đám đông vây quanh, Đức Chúa Jesus truyền đi qua bờ bên kia, và có hai người bày tỏ ý muốn theo Ngài. Thầy thông giáo tuyên bố sẽ theo Ngài bất cứ nơi đâu, nhưng Đức Chúa Jesus cảnh báo rằng theo Ngài đòi hỏi sự hy sinh, vì chính Ngài “không có chỗ để gối đầu”. Một môn đồ khác xin phép chôn cha trước, nhưng Đức Chúa Jesus kêu gọi ông ưu tiên theo Ngài, để “những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ”, nhấn mạnh rằng việc theo Ngài phải vượt trên mọi mối bận tâm thế gian, dù chính đáng. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và uy quyền của Đức Chúa Jesus trong việc kêu gọi sự cam kết trọn vẹn cho những ai muốn theo Ngài, đặt Vương Quốc Trời lên trên hết mọi sự.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải theo Đức Chúa Jesus với sự cam kết trọn vẹn, sẵn sàng hy sinh và đặt Ngài làm ưu tiên trên hết, như Lời Ngài phán: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:37).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:14-22 dạy chúng con về quyền năng chữa lành và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus, cùng với sự kêu gọi cam kết trọn vẹn để theo Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con đáp ứng ân điển bằng sự hy sinh, phục vụ và đặt Vương Quốc Trời làm ưu tiên trên hết mọi sự. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và theo Đức Chúa Jesus với sự hy sinh và cam kết trọn vẹn.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***