Ma-thi-ơ 10:1-6 – Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu thương vô hạn và sứ mệnh cao cả của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày bình an, vui thoả, phước hạnh Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con vâng lời kêu gọi của Ngài và sẵn sàng phục vụ trong sứ mệnh truyền bá Tin Lành. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con do dự hoặc thiếu lòng tin khi đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:1-6.
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu. 2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người. 3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê; 4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài. 5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: “Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri. 6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Câu 1-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chọn mười hai môn đồ, những con người bình thường như ngư dân, người thu thuế, không phải là những người có học thức cao hay địa vị lớn trong xã hội, để làm sứ đồ của Ngài. Ngài ban cho họ quyền phép để đuổi tà linh và chữa lành mọi tật bệnh, trang bị họ cho sứ mệnh truyền bá Tin Lành. Danh sách các sứ đồ được liệt kê cụ thể, bao gồm cả Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người sau này phản bội Ngài, cho thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi chọn lựa theo ý muốn của Đức Chúa Cha, bất chấp sự yếu đuối của con người. Ngài sai họ đi với lời truyền rằng hãy tập trung đến với “những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên,” tức là dân I-sơ-ra-ên đang cần được dẫn dắt về với Đức Chúa Trời, và tạm thời không đi đến các dân ngoại hay người Sa-ma-ri, để ưu tiên cho dân Ngài đã chọn trước khi Tin Lành được mở rộng ra khắp thế gian. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi và trang bị những người bình thường cho công việc vĩ đại, đồng thời đặt nền tảng cho sứ mệnh truyền giáo với sự ưu tiên rõ ràng theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Sự kêu gọi và lựa chọn các sứ đồ ban đầu này cũng là nền tảng để Ngài xây dựng Hội Thánh, mở rộng Tin Lành Cứu Rỗi ra muôn dân.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus, tin cậy rằng Ngài sẽ ban quyền phép và sự khôn ngoan để chúng con phục vụ trong sứ mệnh của Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:1-6 dạy chúng con về sự kêu gọi và trang bị của Đức Chúa Jesus cho các sứ đồ, cùng với lòng thương xót của Ngài khi chọn những con người bình thường để thực hiện công việc vĩ đại của Vương Quốc Trời. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con vâng lời lời kêu gọi, tin cậy vào quyền phép Ngài, và tập trung vào những người cần nghe Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Ngài, phục vụ với lòng trung thành, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 10:1-6 – Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu thương vô hạn và sứ mệnh cao cả của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày bình an, vui thoả, phước hạnh Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con vâng lời kêu gọi của Ngài và sẵn sàng phục vụ trong sứ mệnh truyền bá Tin Lành. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con do dự hoặc thiếu lòng tin khi đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:1-6.
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu.
2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người.
3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê;
4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài.
5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: “Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri.
6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Câu 1-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chọn mười hai môn đồ, những con người bình thường như ngư dân, người thu thuế, không phải là những người có học thức cao hay địa vị lớn trong xã hội, để làm sứ đồ của Ngài. Ngài ban cho họ quyền phép để đuổi tà linh và chữa lành mọi tật bệnh, trang bị họ cho sứ mệnh truyền bá Tin Lành. Danh sách các sứ đồ được liệt kê cụ thể, bao gồm cả Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người sau này phản bội Ngài, cho thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi chọn lựa theo ý muốn của Đức Chúa Cha, bất chấp sự yếu đuối của con người. Ngài sai họ đi với lời truyền rằng hãy tập trung đến với “những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên,” tức là dân I-sơ-ra-ên đang cần được dẫn dắt về với Đức Chúa Trời, và tạm thời không đi đến các dân ngoại hay người Sa-ma-ri, để ưu tiên cho dân Ngài đã chọn trước khi Tin Lành được mở rộng ra khắp thế gian. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi và trang bị những người bình thường cho công việc vĩ đại, đồng thời đặt nền tảng cho sứ mệnh truyền giáo với sự ưu tiên rõ ràng theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Sự kêu gọi và lựa chọn các sứ đồ ban đầu này cũng là nền tảng để Ngài xây dựng Hội Thánh, mở rộng Tin Lành Cứu Rỗi ra muôn dân.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus, tin cậy rằng Ngài sẽ ban quyền phép và sự khôn ngoan để chúng con phục vụ trong sứ mệnh của Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:1-6 dạy chúng con về sự kêu gọi và trang bị của Đức Chúa Jesus cho các sứ đồ, cùng với lòng thương xót của Ngài khi chọn những con người bình thường để thực hiện công việc vĩ đại của Vương Quốc Trời. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con vâng lời lời kêu gọi, tin cậy vào quyền phép Ngài, và tập trung vào những người cần nghe Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Ngài, phục vụ với lòng trung thành, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***