“Tôi sẽ chẳng chết, nhưng tôi sẽ sống, mà thuật lại công việc của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thi Thiên 118:17).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và Nguồn Ban Sự Sống, chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay được nghe lẽ thật vĩ đại về sự sống lại. Nguyện xin Cha tha thứ những sai trái, những tội lỗi chúng con, xin huyết Đức Chúa Jesus tẩy sạch khỏi chúng con những điều không đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi lòng để chúng con hiểu Thánh Kinh là Lời Hằng Sống, được hiểu biết quyền năng Ngài và thoát khỏi mọi lầm lạc vô ích. Chúng con xin chia sẻ, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên.
23 Trong ngày đó, những người Sa-đu-sê là những kẻ nói rằng không có sự sống lại, đã đến với Ngài và hỏi Ngài... 28 Vậy, trong sự sống lại, nàng sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì hết thảy đều đã có nàng là vợ?”
Câu 23-28: Chúng con hiểu rằng, những người Sa-đu-sê, một nhóm lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ không tin có sự sống lại, đã đến với Đức Chúa Jesus. Họ dùng một tình huống giả định dựa trên luật thế tục thế gian để đặt ra một câu hỏi có vẻ khó và phức tạp nhằm chế giễu niềm tin vào sự sống lại và bẫy Ngài. Câu hỏi “nàng sẽ là vợ của ai?” cho thấy họ thiếu sự hiểu biết về Lẽ Thật và không tin vào sự sống lại, họ không hiểu được quyền năng và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường tìm kiếm lẽ thật từ Chúa, chứ không dùng lý luận thế gian để thử thách hay chế giễu lẽ thật, như Lời Ngài phán: “Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời."(I Cô-rinh-tô 3:19).
29 Đức Chúa Jesus đã cất tiếng, phán với họ: “Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời. 30 Vì trong sự sống lại, người ta không kết hôn, cũng không được gả đi, nhưng họ giống như các thiên sứ trên trời của Thiên Chúa.”
Câu 29-30: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus chỉ ra hai nguyên nhân căn bản dẫn đến sự lầm lạc và thiếu hiểu biết của họ: “không biết Thánh Kinh” và “không biết quyền phép của Đức Chúa Trời”. Hai điều này liên hệ mật thiết: vì không hiểu Lời Đức Chúa Trời nên không biết đến quyền năng sáng tạo và đổi mới vô hạn của Ngài. Ngài mạc khải rằng đời sống phục sinh hoàn toàn khác biệt và vinh hiển hơn: con người sẽ có một thân thể thuộc linh, không còn các mối quan hệ và nhu cầu thể xác như hôn nhân, nhưng sẽ “giống như các thiên sứ”. Chúng con học được rằng: Phải gắn việc học biết Thánh Kinh với việc tin cậy quyền năng của Đức Chúa Trời, để không giới hạn những lời hứa của Ngài trong khuôn khổ hiểu biết nhỏ bé của con người, như Lời Ngài phán: “Hãy thưa cùng Thiên Chúa rằng: Các việc Chúa đáng sợ! Bởi vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ đầu phục.” (Thi Thiên 66:3).
31 Về sự sống lại của những người chết, các ngươi đã không đọc lời đã phán với các ngươi bởi Đức Chúa Trời sao? Ngài phán: 32 ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.’ Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống.” 33 Các đám đông đã nghe thì kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài.
Câu 31-33: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus dùng chính Thánh Kinh mà họ tuyên bố tin theo (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6) để chứng minh cho họ sự thật về sự sống lại. Lập luận của Ngài bắt đầu bằng việc công bố Đức Chúa Trời phán với Môi-se “Ta là”, tức Đức Chúa Trời của các tổ phụ, chứ không phải “Ta đã từng là”. Mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp là một mối quan hệ sống động, vĩnh cửu. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những người sống, nên các tổ phụ ắt phải đang sống trong Ngài. Đây là bằng chứng hùng hồn về sự sống lại từ chính bản tính và lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời. Đám đông kinh ngạc vì họ chưa từng nghe ai dạy dỗ với thẩm quyền và sự sâu sắc như vậy. Ngài không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn mở ra một chân lý cao trọng về Đức Chúa Trời hằng sống và đời sống phục sinh vinh hiển. Sự kinh ngạc này đến từ việc thấy được quyền năng của Lời Chúa được ứng nghiệm cách trọn vẹn.
Chúng con học được rằng: Chúng con phục vụ và tin cậy một Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng duy trì mối tương giao sống động với con dân Ngài qua mọi thời đại; sự sống của chúng con trong Ngài là vĩnh cửu, như Lời Ngài phán: “Ai tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” (Giăng 11:25).
Kính thưa Cha Kính Yêu! Chúng con cảm tạ Ngài vì lẽ thật về sự sống lại và hy vọng vĩnh cửu một lần nữa cho chúng con niềm hy vọng về đời sống ngắn ngủi trên đất chỉ là tạm thời, quê hương thật của chúng con ở trên trời và sự đời đời thực hữu. Xin giúp chúng con học biết Thánh Kinh và quyền năng Ngài, để đức tin chúng con vững vàng. Xin cho chúng con sống hôm nay như những người thuộc về Đức Chúa Trời hằng sống cho đến đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 22:23-33 – Sự Sống Lại
“Tôi sẽ chẳng chết, nhưng tôi sẽ sống, mà thuật lại công việc của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thi Thiên 118:17).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và Nguồn Ban Sự Sống, chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay được nghe lẽ thật vĩ đại về sự sống lại. Nguyện xin Cha tha thứ những sai trái, những tội lỗi chúng con, xin huyết Đức Chúa Jesus tẩy sạch khỏi chúng con những điều không đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi lòng để chúng con hiểu Thánh Kinh là Lời Hằng Sống, được hiểu biết quyền năng Ngài và thoát khỏi mọi lầm lạc vô ích. Chúng con xin chia sẻ, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên.
23 Trong ngày đó, những người Sa-đu-sê là những kẻ nói rằng không có sự sống lại, đã đến với Ngài và hỏi Ngài...
28 Vậy, trong sự sống lại, nàng sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì hết thảy đều đã có nàng là vợ?”
Câu 23-28: Chúng con hiểu rằng, những người Sa-đu-sê, một nhóm lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ không tin có sự sống lại, đã đến với Đức Chúa Jesus. Họ dùng một tình huống giả định dựa trên luật thế tục thế gian để đặt ra một câu hỏi có vẻ khó và phức tạp nhằm chế giễu niềm tin vào sự sống lại và bẫy Ngài. Câu hỏi “nàng sẽ là vợ của ai?” cho thấy họ thiếu sự hiểu biết về Lẽ Thật và không tin vào sự sống lại, họ không hiểu được quyền năng và kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường tìm kiếm lẽ thật từ Chúa, chứ không dùng lý luận thế gian để thử thách hay chế giễu lẽ thật, như Lời Ngài phán: “Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời."(I Cô-rinh-tô 3:19).
29 Đức Chúa Jesus đã cất tiếng, phán với họ: “Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời.
30 Vì trong sự sống lại, người ta không kết hôn, cũng không được gả đi, nhưng họ giống như các thiên sứ trên trời của Thiên Chúa.”
Câu 29-30: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus chỉ ra hai nguyên nhân căn bản dẫn đến sự lầm lạc và thiếu hiểu biết của họ: “không biết Thánh Kinh” và “không biết quyền phép của Đức Chúa Trời”. Hai điều này liên hệ mật thiết: vì không hiểu Lời Đức Chúa Trời nên không biết đến quyền năng sáng tạo và đổi mới vô hạn của Ngài. Ngài mạc khải rằng đời sống phục sinh hoàn toàn khác biệt và vinh hiển hơn: con người sẽ có một thân thể thuộc linh, không còn các mối quan hệ và nhu cầu thể xác như hôn nhân, nhưng sẽ “giống như các thiên sứ”.
Chúng con học được rằng: Phải gắn việc học biết Thánh Kinh với việc tin cậy quyền năng của Đức Chúa Trời, để không giới hạn những lời hứa của Ngài trong khuôn khổ hiểu biết nhỏ bé của con người, như Lời Ngài phán: “Hãy thưa cùng Thiên Chúa rằng: Các việc Chúa đáng sợ! Bởi vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ đầu phục.” (Thi Thiên 66:3).
31 Về sự sống lại của những người chết, các ngươi đã không đọc lời đã phán với các ngươi bởi Đức Chúa Trời sao? Ngài phán:
32 ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.’ Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống.”
33 Các đám đông đã nghe thì kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài.
Câu 31-33: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus dùng chính Thánh Kinh mà họ tuyên bố tin theo (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6) để chứng minh cho họ sự thật về sự sống lại. Lập luận của Ngài bắt đầu bằng việc công bố Đức Chúa Trời phán với Môi-se “Ta là”, tức Đức Chúa Trời của các tổ phụ, chứ không phải “Ta đã từng là”. Mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp là một mối quan hệ sống động, vĩnh cửu. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những người sống, nên các tổ phụ ắt phải đang sống trong Ngài. Đây là bằng chứng hùng hồn về sự sống lại từ chính bản tính và lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời. Đám đông kinh ngạc vì họ chưa từng nghe ai dạy dỗ với thẩm quyền và sự sâu sắc như vậy. Ngài không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn mở ra một chân lý cao trọng về Đức Chúa Trời hằng sống và đời sống phục sinh vinh hiển. Sự kinh ngạc này đến từ việc thấy được quyền năng của Lời Chúa được ứng nghiệm cách trọn vẹn.
Chúng con học được rằng: Chúng con phục vụ và tin cậy một Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng duy trì mối tương giao sống động với con dân Ngài qua mọi thời đại; sự sống của chúng con trong Ngài là vĩnh cửu, như Lời Ngài phán: “Ai tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” (Giăng 11:25).
Kính thưa Cha Kính Yêu!
Chúng con cảm tạ Ngài vì lẽ thật về sự sống lại và hy vọng vĩnh cửu một lần nữa cho chúng con niềm hy vọng về đời sống ngắn ngủi trên đất chỉ là tạm thời, quê hương thật của chúng con ở trên trời và sự đời đời thực hữu. Xin giúp chúng con học biết Thánh Kinh và quyền năng Ngài, để đức tin chúng con vững vàng. Xin cho chúng con sống hôm nay như những người thuộc về Đức Chúa Trời hằng sống cho đến đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm