Ma-thi-ơ 12:38-42 – Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Ái và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội được chiêm nghiệm Lời Ngài, là ánh sáng soi đường và dạy chúng con sống trong sự khiêm nhường, tin cậy vào sự khôn ngoan và thẩm quyền của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, Đấng bày tỏ dấu lạ vĩ đại qua sự chết và sống lại, kêu gọi chúng con ăn năn và vâng phục Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con cứng lòng hoặc đòi hỏi thêm dấu kỳ, phép lạ thay vì tin cậy Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:38-42.
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: “Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài.” 39 Ngài đã đáp lời họ rằng: “Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na. 40 Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất.
Câu 38-40: Chúng con hiểu rằng, khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si yêu cầu Đức Chúa Jesus làm một dấu lạ, họ không thực lòng tìm kiếm lẽ thật mà muốn thử thách Ngài, dù đã chứng kiến nhiều phép lạ trước đó. Đức Chúa Jesus gọi họ là “thế hệ dữ và gian dâm” ám chỉ sự cứng lòng và thiếu đức tin của họ, khi họ từ chối chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si-a. Ngài tuyên bố rằng dấu lạ duy nhất sẽ được ban cho họ là “dấu lạ của Tiên Tri Giô-na” tiên báo về sự chết và sống lại của Ngài sau ba ngày trong lòng đất, giống như Giô-na ở trong bụng cá lớn (Giô-na 1:17). Dấu lạ này là bằng chứng tối cao về thần tính và sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài không chiều theo đòi hỏi vô lý, thử thách Đức Thánh Linh, mà chỉ ra dấu lạ vĩ đại nhất – sự phục sinh – để kêu gọi sự ăn năn và đức tin thật. Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào Lời Chúa và sự bày tỏ của Ngài qua Đức Chúa Jesus, thay vì đòi hỏi thêm dấu lạ, như Lời Ngài phán: “Vì trong đó, sự công chính của Thiên Chúa được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng: Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17).
41 Những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì họ đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na! 42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Câu 41-42: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus so sánh thế hệ của Ngài với người Ni-ni-ve và nữ hoàng nam phương là những nhân chứng trong Cựu Ước để phơi bày sự cứng lòng của họ. Người Ni-ni-ve đã ăn năn khi nghe lời rao giảng của Giô-na được Chúa sai đến, dù Giô-na chỉ là một tiên tri. Nữ hoàng nam phương đã đi xa để tìm kiếm sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, một vị vua. Nhưng Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, là Con Đức Chúa Trời, lại bị họ từ chối dù Ngài đang ở giữa họ. Ngài cảnh báo rằng trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve và nữ hoàng nam phương sẽ đứng lên định tội thế hệ này vì họ không ăn năn và không tìm kiếm lẽ thật, dù được ban cho sự bày tỏ lớn hơn. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con ăn năn, tìm kiếm Ngài với lòng khiêm nhường, và nhận thức trách nhiệm thuộc linh của mình trước Lời Chúa. Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường ăn năn và tìm kiếm Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn tất cả, với lòng khao khát lẽ thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:38-42 dạy chúng con về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, và tầm quan trọng của việc ăn năn, tin cậy vào dấu lạ vĩ đại của sự phục sinh. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng kêu gọi chúng con khiêm nhường tìm kiếm lẽ thật và vâng phục Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống ăn năn, tin cậy, và khao khát sự hiện diện của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con không cứng lòng đòi dấu lạ, mà hết lòng tìm kiếm và vâng phục Ngài, để làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 12:38-42 – Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Ái và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội được chiêm nghiệm Lời Ngài, là ánh sáng soi đường và dạy chúng con sống trong sự khiêm nhường, tin cậy vào sự khôn ngoan và thẩm quyền của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, Đấng bày tỏ dấu lạ vĩ đại qua sự chết và sống lại, kêu gọi chúng con ăn năn và vâng phục Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con cứng lòng hoặc đòi hỏi thêm dấu kỳ, phép lạ thay vì tin cậy Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:38-42.
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: “Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài.”
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: “Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
40 Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất.
Câu 38-40: Chúng con hiểu rằng, khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si yêu cầu Đức Chúa Jesus làm một dấu lạ, họ không thực lòng tìm kiếm lẽ thật mà muốn thử thách Ngài, dù đã chứng kiến nhiều phép lạ trước đó. Đức Chúa Jesus gọi họ là “thế hệ dữ và gian dâm” ám chỉ sự cứng lòng và thiếu đức tin của họ, khi họ từ chối chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si-a. Ngài tuyên bố rằng dấu lạ duy nhất sẽ được ban cho họ là “dấu lạ của Tiên Tri Giô-na” tiên báo về sự chết và sống lại của Ngài sau ba ngày trong lòng đất, giống như Giô-na ở trong bụng cá lớn (Giô-na 1:17). Dấu lạ này là bằng chứng tối cao về thần tính và sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài không chiều theo đòi hỏi vô lý, thử thách Đức Thánh Linh, mà chỉ ra dấu lạ vĩ đại nhất – sự phục sinh – để kêu gọi sự ăn năn và đức tin thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào Lời Chúa và sự bày tỏ của Ngài qua Đức Chúa Jesus, thay vì đòi hỏi thêm dấu lạ, như Lời Ngài phán: “Vì trong đó, sự công chính của Thiên Chúa được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng: Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17).
41 Những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì họ đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na!
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Câu 41-42: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus so sánh thế hệ của Ngài với người Ni-ni-ve và nữ hoàng nam phương là những nhân chứng trong Cựu Ước để phơi bày sự cứng lòng của họ. Người Ni-ni-ve đã ăn năn khi nghe lời rao giảng của Giô-na được Chúa sai đến, dù Giô-na chỉ là một tiên tri. Nữ hoàng nam phương đã đi xa để tìm kiếm sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, một vị vua. Nhưng Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, là Con Đức Chúa Trời, lại bị họ từ chối dù Ngài đang ở giữa họ. Ngài cảnh báo rằng trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve và nữ hoàng nam phương sẽ đứng lên định tội thế hệ này vì họ không ăn năn và không tìm kiếm lẽ thật, dù được ban cho sự bày tỏ lớn hơn. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con ăn năn, tìm kiếm Ngài với lòng khiêm nhường, và nhận thức trách nhiệm thuộc linh của mình trước Lời Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường ăn năn và tìm kiếm Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn tất cả, với lòng khao khát lẽ thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:38-42 dạy chúng con về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, và tầm quan trọng của việc ăn năn, tin cậy vào dấu lạ vĩ đại của sự phục sinh. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng kêu gọi chúng con khiêm nhường tìm kiếm lẽ thật và vâng phục Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống ăn năn, tin cậy, và khao khát sự hiện diện của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con không cứng lòng đòi dấu lạ, mà hết lòng tìm kiếm và vâng phục Ngài, để làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***