Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con giờ này tiếp tục suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31. Chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau:
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. 24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
Câu 23-24: Chúng con hiểu khi được thả ra, Phi-e-rơ và Giăng không giữ những gì xảy ra cho riêng mình, nhưng họ chia sẻ với Hội Thánh. Hội Thánh là nơi nâng đỡ nhau trong thử thách, vì vậy họ đến ngay với những anh chị em cùng đức tin. Khi nghe về sự bách hại, Hội Thánh không than phiền hay sợ hãi, mà họ hiệp một trong sự cầu nguyện! Họ bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, khẳng định quyền tể trị của Ngài trên mọi điều xảy ra.
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: “Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? 26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài.” [Thi Thiên 2:1-2] 27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
Câu 25-28: Chúng con hiểu khi Hội Thánh được nghe thuật lại sự bắt bớ, tấn công của lãnh đạo Do-thái Giáo. Hội Thánh đã được Đức Thánh Linh cho nhận biết đó là những lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm khi Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ được rao ra. Họ trích dẫn Thi Thiên 2:1-2, nói về sự chống đối của thế gian đối với Đấng Mê-si-a. Điều này đã được ứng nghiệm qua việc Hê-rốt, Phi-lát, dân ngoại và người Do-thái hợp sức giết Chúa Jesus. Mặc dù kẻ ác nghĩ rằng họ đang chống lại Đức Chúa Trời, nhưng thật ra, họ chỉ đang hoàn thành kế hoạch của Ngài. Sự bách hại không nằm ngoài quyền tể trị của Đức Chúa Trời – Ngài vẫn đang hành động qua tất cả những sự việc đó.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài. 30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus.”
Câu 29-30: Chúng con hiểu Hội Thánh không cầu xin sự an toàn, không cầu xin hết sự bách hại, nhưng họ xin lòng dạn dĩ để tiếp tục rao giảng Tin Lành. Đây là sự cầu nguyện của những người đặt Chúa lên trên hết, không sợ hãi trước thế gian, trước quyền lực và sức mạnh loài người. Hội Thánh cũng cầu xin Chúa tiếp tục hành động qua các phép lạ, để chứng minh quyền năng của Ngài. Họ không dựa vào sự khôn ngoan con người, mà hoàn toàn tin cậy vào sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời.
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Câu 31: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời đã lắng nghe và tiếp nhận lời cầu nguyện phải lẽ và hiệp một của Hội Thánh, họ được đầy dẫy thánh linh. Lời cầu nguyện này giúp chúng con nhớ lại lời cầu nguyện trong ngày Lễ Ngũ Tuần khi Hội Thánh mới được thành lập. Đức Thánh Linh đã giáng trên mỗi con dân Chúa và sự hiện diện, quyền năng của Ngài rất sống động. Đây cũng là dấu hiệu của quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, xác nhận lời cầu nguyện của họ được nhận và được thêm sức cho họ để họ tiếp tục mạnh mẽ, can đảm rao giảng Lời Chúa một cách dạn dĩ.
Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên. Qua phân đoạn trên giúp chúng con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra, họ quay về cùng Hội Thánh và thuật lại những gì đã xảy ra. Thay vì sợ hãi, Hội Thánh đã hiệp lòng cầu nguyện xin Chúa ban thêm sự dạn dĩ. Đức Chúa Trời đáp lời bằng cách đổ đầy thánh linh trên họ, và họ tiếp tục giảng Lời Chúa với sự dạn dĩ mạnh mẽ hơn nữa. Đây là một tấm gương tuyệt vời cho chúng con về sức mạnh của sự cầu nguyện trong sự bách hại. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con giờ này tiếp tục suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31. Chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau:
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
Câu 23-24: Chúng con hiểu khi được thả ra, Phi-e-rơ và Giăng không giữ những gì xảy ra cho riêng mình, nhưng họ chia sẻ với Hội Thánh. Hội Thánh là nơi nâng đỡ nhau trong thử thách, vì vậy họ đến ngay với những anh chị em cùng đức tin. Khi nghe về sự bách hại, Hội Thánh không than phiền hay sợ hãi, mà họ hiệp một trong sự cầu nguyện! Họ bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, khẳng định quyền tể trị của Ngài trên mọi điều xảy ra.
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: “Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài.” [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
Câu 25-28: Chúng con hiểu khi Hội Thánh được nghe thuật lại sự bắt bớ, tấn công của lãnh đạo Do-thái Giáo. Hội Thánh đã được Đức Thánh Linh cho nhận biết đó là những lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm khi Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ được rao ra. Họ trích dẫn Thi Thiên 2:1-2, nói về sự chống đối của thế gian đối với Đấng Mê-si-a. Điều này đã được ứng nghiệm qua việc Hê-rốt, Phi-lát, dân ngoại và người Do-thái hợp sức giết Chúa Jesus. Mặc dù kẻ ác nghĩ rằng họ đang chống lại Đức Chúa Trời, nhưng thật ra, họ chỉ đang hoàn thành kế hoạch của Ngài. Sự bách hại không nằm ngoài quyền tể trị của Đức Chúa Trời – Ngài vẫn đang hành động qua tất cả những sự việc đó.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus.”
Câu 29-30: Chúng con hiểu Hội Thánh không cầu xin sự an toàn, không cầu xin hết sự bách hại, nhưng họ xin lòng dạn dĩ để tiếp tục rao giảng Tin Lành. Đây là sự cầu nguyện của những người đặt Chúa lên trên hết, không sợ hãi trước thế gian, trước quyền lực và sức mạnh loài người. Hội Thánh cũng cầu xin Chúa tiếp tục hành động qua các phép lạ, để chứng minh quyền năng của Ngài. Họ không dựa vào sự khôn ngoan con người, mà hoàn toàn tin cậy vào sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời.
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Câu 31: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời đã lắng nghe và tiếp nhận lời cầu nguyện phải lẽ và hiệp một của Hội Thánh, họ được đầy dẫy thánh linh. Lời cầu nguyện này giúp chúng con nhớ lại lời cầu nguyện trong ngày Lễ Ngũ Tuần khi Hội Thánh mới được thành lập. Đức Thánh Linh đã giáng trên mỗi con dân Chúa và sự hiện diện, quyền năng của Ngài rất sống động. Đây cũng là dấu hiệu của quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, xác nhận lời cầu nguyện của họ được nhận và được thêm sức cho họ để họ tiếp tục mạnh mẽ, can đảm rao giảng Lời Chúa một cách dạn dĩ.
Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên. Qua phân đoạn trên giúp chúng con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra, họ quay về cùng Hội Thánh và thuật lại những gì đã xảy ra. Thay vì sợ hãi, Hội Thánh đã hiệp lòng cầu nguyện xin Chúa ban thêm sự dạn dĩ. Đức Chúa Trời đáp lời bằng cách đổ đầy thánh linh trên họ, và họ tiếp tục giảng Lời Chúa với sự dạn dĩ mạnh mẽ hơn nữa. Đây là một tấm gương tuyệt vời cho chúng con về sức mạnh của sự cầu nguyện trong sự bách hại.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm