Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con xin được tiếp tục ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này, xin Chúa ở cùng chúng con và ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết và khôn sáng. A-men!
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: “Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị. 35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
Câu 34-35: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ tuyên bố về sự công chính của Đức Chúa Trời, Ngài chẳng tư vị ai, đó là Lẽ Thật đã được bày tỏ qua Thánh Kinh và qua Đức Chúa Jesus Christ. Chúa không phân biệt dân tộc, địa vị, xuất thân, tôn giáo, bất kỳ ai kính sợ Ngài và làm theo sự công chính đều được tiếp nhận và được ở trong ơn cứu rỗi của Ngài.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy. 37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng. 38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
Câu 36-38: Chúng con hiểu rằng, chỉ có ở trong Đấng Christ, ở trong Lời của Ngài, trong Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ thì loài người mới có sự bình an. Tin Lành được bắt đầu rao truyền trước hết từ người I-sơ-ra-ên, nhưng được loan truyền đến hết thảy tới mọi dân tộc, mọi nước, mọi dân. Đức Chúa Jesus là Chúa của tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc, quốc gia, văn hóa, tôn giáo hay giới hạn địa lý nào. Ngài đã được Đức Chúa Trời xức dầu bằng thánh linh và năng lực, làm nhiều phép lạ và chữa lành những người bị ma quỷ ức hiếp, Ngài là Cứu Chúa duy nhất ban cho loài người, ngoài Ngài không có thần nào khác có thể cứu rỗi loài người ra khỏi hậu quả tội lỗi. Qua đây, chúng con học được rằng, những công việc của Đấng Christ trên đất là sự phản ánh tấm lòng yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Không kể bất cứ ai chỉ cần ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa cuộc đời mình thì đều nhận được món quà cứu rỗi và được ở trong sự bình an thật, sự an ninh thật cho đến đời đời.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ. 40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra; 41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
Câu 39-41: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ làm chứng lại về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Chính những người Do-thái là tuyển dân của Thiên Chúa đã giết Ngài, treo Ngài, một người hoàn toàn vô tội trên cây gỗ như một tội nhân phạm trọng tội. Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá nhưng Ngài đã sống lại, minh chứng rằng Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chuộc thật. Các môn đồ đi theo Ngài ba năm, được chứng kiến nhiều phép lạ, được nghe nhiều lời giảng dạy và lời tiên tri, nhưng cũng bị ngã lòng sau khi Ngài bị bắt, bị đóng đinh và chết. Nhưng sự sống lại của Ngài đã làm cho họ mạnh mẽ đức tin, họ trở thành những nhân chứng sống, họ đã ăn, uống, và trò chuyện với Ngài sau khi Ngài sống lại.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết. 43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài.”
Câu 42-43: Chúng con hiểu rằng, sự làm chứng của Phi-e-rơ để làm chứng về sự thực hữu và sự cứu rỗi chỉ đến duy ở Đức Chúa Jesus Christ. Ngài ban sự tha thứ cho bất cứ ai tin nhận và phó thác cuộc đời mình cho Ngài.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn, dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Câu chuyện Tin Lành được chính thức công bố cho dân ngoại, không chỉ là một bài giảng của Phi-e-rơ, mà còn là một sự xác nhận rằng sự cứu rỗi trong Đấng Christ là dành cho tất cả mọi người trên khắp thế gian. Chỉ có Đức Chúa Jesus là duy nhất, là thẩm phán của cả người sống lẫn kẻ chết, không ai thoát khỏi sự phán xét của Ngài. Sự cứu rỗi chỉ có qua danh Đức Chúa Jesus, không phải bởi công đức hay việc làm thiện của con người. Chúng con hiểu và tin rằng, đức tin nơi Đấng Christ là chìa khóa để nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con xin được tiếp tục ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này, xin Chúa ở cùng chúng con và ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết và khôn sáng. A-men!
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: “Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
Câu 34-35: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ tuyên bố về sự công chính của Đức Chúa Trời, Ngài chẳng tư vị ai, đó là Lẽ Thật đã được bày tỏ qua Thánh Kinh và qua Đức Chúa Jesus Christ. Chúa không phân biệt dân tộc, địa vị, xuất thân, tôn giáo, bất kỳ ai kính sợ Ngài và làm theo sự công chính đều được tiếp nhận và được ở trong ơn cứu rỗi của Ngài.
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
Câu 36-38: Chúng con hiểu rằng, chỉ có ở trong Đấng Christ, ở trong Lời của Ngài, trong Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ thì loài người mới có sự bình an. Tin Lành được bắt đầu rao truyền trước hết từ người I-sơ-ra-ên, nhưng được loan truyền đến hết thảy tới mọi dân tộc, mọi nước, mọi dân. Đức Chúa Jesus là Chúa của tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc, quốc gia, văn hóa, tôn giáo hay giới hạn địa lý nào. Ngài đã được Đức Chúa Trời xức dầu bằng thánh linh và năng lực, làm nhiều phép lạ và chữa lành những người bị ma quỷ ức hiếp, Ngài là Cứu Chúa duy nhất ban cho loài người, ngoài Ngài không có thần nào khác có thể cứu rỗi loài người ra khỏi hậu quả tội lỗi. Qua đây, chúng con học được rằng, những công việc của Đấng Christ trên đất là sự phản ánh tấm lòng yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Không kể bất cứ ai chỉ cần ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa cuộc đời mình thì đều nhận được món quà cứu rỗi và được ở trong sự bình an thật, sự an ninh thật cho đến đời đời.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
Câu 39-41: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ làm chứng lại về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Chính những người Do-thái là tuyển dân của Thiên Chúa đã giết Ngài, treo Ngài, một người hoàn toàn vô tội trên cây gỗ như một tội nhân phạm trọng tội. Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá nhưng Ngài đã sống lại, minh chứng rằng Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chuộc thật. Các môn đồ đi theo Ngài ba năm, được chứng kiến nhiều phép lạ, được nghe nhiều lời giảng dạy và lời tiên tri, nhưng cũng bị ngã lòng sau khi Ngài bị bắt, bị đóng đinh và chết. Nhưng sự sống lại của Ngài đã làm cho họ mạnh mẽ đức tin, họ trở thành những nhân chứng sống, họ đã ăn, uống, và trò chuyện với Ngài sau khi Ngài sống lại.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài.”
Câu 42-43: Chúng con hiểu rằng, sự làm chứng của Phi-e-rơ để làm chứng về sự thực hữu và sự cứu rỗi chỉ đến duy ở Đức Chúa Jesus Christ. Ngài ban sự tha thứ cho bất cứ ai tin nhận và phó thác cuộc đời mình cho Ngài.
Kính thưa Cha!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn, dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Câu chuyện Tin Lành được chính thức công bố cho dân ngoại, không chỉ là một bài giảng của Phi-e-rơ, mà còn là một sự xác nhận rằng sự cứu rỗi trong Đấng Christ là dành cho tất cả mọi người trên khắp thế gian. Chỉ có Đức Chúa Jesus là duy nhất, là thẩm phán của cả người sống lẫn kẻ chết, không ai thoát khỏi sự phán xét của Ngài. Sự cứu rỗi chỉ có qua danh Đức Chúa Jesus, không phải bởi công đức hay việc làm thiện của con người. Chúng con hiểu và tin rằng, đức tin nơi Đấng Christ là chìa khóa để nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***