Mác 3:1-6 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
"Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để cho các ngươi được sống, thì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy." (A-mốt 5:14).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình chúng con mọi sự vui thỏa, bình an và phước hạnh. Chúng con cảm tạ Ngài vì đã ban Lời Ngài hôm nay, giúp chúng con nhìn thấy Đức Chúa Jesus, Đấng đầy quyền năng và tình yêu đối nghịch giữa những quy tắc cứng nhắc của con người. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, để chúng con thấy rõ sự cứng cỏi của lòng mình, và học được cách sống theo lòng thương xót thay vì áp dụng luật lệ một cách cứng nhắc. Nguyện Lời Ngài chạm đến những chỗ teo cứng trong đời sống chúng con và mang lại sự phục hồi thật sự trong đời sống thuộc linh mỗi ngày.
1 Ngài đã lại vào trong nhà hội. Tại đó, đã có một người có một bàn tay bị teo. 2 Họ đang canh chừng Ngài, nếu Ngài sẽ chữa lành người vào ngày Sa-bát thì họ cáo tội Ngài. 3 Ngài phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy trỗi dậy, đến giữa đây!" 4 Rồi, Ngài phán với họ: "Vào những ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là hợp pháp? Là cứu mạng hay giết chết?" Nhưng họ đã im lặng.
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, những người Pha-ri-si không quan tâm đến người đau khổ và nan đề bệnh tật người teo tay đang mang mà chỉ canh chừng Đức Chúa Jesus để tìm cớ cáo tội Ngài nếu Ngài chữa lành vào ngày Sa-bát. Họ đặt luật lệ và truyền thống lên trên tình yêu thương và sự sống. Đức Chúa Jesus không chữa bệnh của người đó cách kín đáo mà công khai gọi người teo tay "đến giữa đây", trước mặt mọi người, để vạch trần sự vô cảm của họ. Câu hỏi sắc bén và khôn sáng của Ngài: "Làm lành hay làm dữ? Cứu mạng hay giết chết?" đã phơi bày tấm lòng thật của họ, rằng họ sẵn sàng để một người bị teo tay mãi mãi hơn là cho phép làm lành. Sự im lặng của họ chứng tỏ sự cứng cỏi đến mức không dám đối diện với lẽ thật. Chúng con học được rằng: Chúng con dễ rơi vào tình trạng đặt quy tắc tôn giáo hoặc thói quen lên trên lòng thương xót đối với người đau khổ. Đức Chúa Jesus dạy chúng con rằng ngày Sa-bát và mọi luật lệ đều phải phục vụ cho sự sống và sự lành, chứ không phải để giết chết hay trói buộc con người. Như Lời Ngài phán: "Vậy, các ngươi hãy đi, học cho biết nghĩa của câu này là gì: ‘Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế.’ Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng để gọi những kẻ có tội." (Ma-thi-ơ 9:13).
5 Ngài đã nhìn quanh họ với sự giận, đau buồn cho sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài phán với người: "Hãy đưa bàn tay bị teo của ngươi ra!" Người đã đưa nó ra thì bàn tay người đã được phục hồi. 6 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, lập tức cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt tiến hành đưa ra kế hoạch nghịch lại Ngài để tiêu diệt Ngài.
Câu 5-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus nhìn quanh họ với sự giận dữ thể hiện bản tính thánh khiết, công chính và nỗi đau buồn sâu sắc vì sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài không giận người bệnh mà giận sự vô cảm và giả hình đang giết chết lẽ thật. Trái ngược với sự chông đối và vô cảm đó của họ, người teo tay đã vâng lời đưa tay ra trước đám đông thù nghịch, một hành động đòi hỏi đức tin đơn sơ và dạn dĩ. Ngay sau phép lạ phục hồi, những người Pha-ri-si lại liên minh với đảng Hê-rốt (những người họ từng coi là đối thủ chính trị) để lập mưu tiêu diệt Đức Chúa Jesus. Điều này cho thấy bản chất của tội lỗi: nó có thể khiến những kẻ thù nghịch nhau hiệp lại để chống lại Đấng Christ. Chúng con học được rằng: Sự giận của Đức Chúa Jesus luôn đi kèm nỗi buồn thương vì tội lỗi con người, không phải để hủy diệt mà để kêu gọi ăn năn. Chúng con cần có đức tin đơn sơ để vâng lời Ngài, dù phải bộc lộ điểm yếu trước mặt người khác. Đồng thời, chúng con phải cảnh giác trước sự cứng cỏi của lòng mình, vì nó có thể khiến chúng con liên minh với điều sai trái để chống lại công việc của Chúa. Như Lời Ngài phán: "Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó." (Châm Ngôn 4:23).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng giàu lòng thương xót và công chính! Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bài học chữa lành vào ngày Sa-bát hôm nay, chúng con rất xúc động khi thấy Đức Chúa Jesus vừa giận dữ vừa đau buồn trước sự cứng cỏi của lòng người, và Ngài vẫn bày tỏ quyền năng chữa lành. Xin tha thứ khi chúng con đôi lúc vô cảm trước nỗi đau của người khác vì những quy tắc cứng nhắc, hoặc để lòng mình trở nên teo cứng vì sợ hãi, kiêu ngạo và định kiến truyền thống. Xin giúp chúng con dạn dĩ "đến giữa đây", trình bày mọi điểm yếu với Ngài, và có lòng thương xót như Ngài. Nguyện chúng con không bao giờ liên minh với điều sai trái, mà luôn chọn làm lành, cứu sống và sống theo lẽ thật của Tin Lành.
"Người Pha-ri-si trong nhà hội, Chỉ muốn tìm cớ hại Chúa thôi. Dùng luật Sa-bát bàn mưu tối, Ân điển cứu giúp - Chúa sáng ngời."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 3:1-6 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
"Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để cho các ngươi được sống, thì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy." (A-mốt 5:14).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình chúng con mọi sự vui thỏa, bình an và phước hạnh. Chúng con cảm tạ Ngài vì đã ban Lời Ngài hôm nay, giúp chúng con nhìn thấy Đức Chúa Jesus, Đấng đầy quyền năng và tình yêu đối nghịch giữa những quy tắc cứng nhắc của con người. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, để chúng con thấy rõ sự cứng cỏi của lòng mình, và học được cách sống theo lòng thương xót thay vì áp dụng luật lệ một cách cứng nhắc. Nguyện Lời Ngài chạm đến những chỗ teo cứng trong đời sống chúng con và mang lại sự phục hồi thật sự trong đời sống thuộc linh mỗi ngày.
1 Ngài đã lại vào trong nhà hội. Tại đó, đã có một người có một bàn tay bị teo.
2 Họ đang canh chừng Ngài, nếu Ngài sẽ chữa lành người vào ngày Sa-bát thì họ cáo tội Ngài.
3 Ngài phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy trỗi dậy, đến giữa đây!"
4 Rồi, Ngài phán với họ: "Vào những ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là hợp pháp? Là cứu mạng hay giết chết?" Nhưng họ đã im lặng.
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, những người Pha-ri-si không quan tâm đến người đau khổ và nan đề bệnh tật người teo tay đang mang mà chỉ canh chừng Đức Chúa Jesus để tìm cớ cáo tội Ngài nếu Ngài chữa lành vào ngày Sa-bát. Họ đặt luật lệ và truyền thống lên trên tình yêu thương và sự sống. Đức Chúa Jesus không chữa bệnh của người đó cách kín đáo mà công khai gọi người teo tay "đến giữa đây", trước mặt mọi người, để vạch trần sự vô cảm của họ. Câu hỏi sắc bén và khôn sáng của Ngài: "Làm lành hay làm dữ? Cứu mạng hay giết chết?" đã phơi bày tấm lòng thật của họ, rằng họ sẵn sàng để một người bị teo tay mãi mãi hơn là cho phép làm lành. Sự im lặng của họ chứng tỏ sự cứng cỏi đến mức không dám đối diện với lẽ thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con dễ rơi vào tình trạng đặt quy tắc tôn giáo hoặc thói quen lên trên lòng thương xót đối với người đau khổ. Đức Chúa Jesus dạy chúng con rằng ngày Sa-bát và mọi luật lệ đều phải phục vụ cho sự sống và sự lành, chứ không phải để giết chết hay trói buộc con người. Như Lời Ngài phán: "Vậy, các ngươi hãy đi, học cho biết nghĩa của câu này là gì: ‘Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế.’ Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng để gọi những kẻ có tội." (Ma-thi-ơ 9:13).
5 Ngài đã nhìn quanh họ với sự giận, đau buồn cho sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài phán với người: "Hãy đưa bàn tay bị teo của ngươi ra!" Người đã đưa nó ra thì bàn tay người đã được phục hồi.
6 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, lập tức cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt tiến hành đưa ra kế hoạch nghịch lại Ngài để tiêu diệt Ngài.
Câu 5-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus nhìn quanh họ với sự giận dữ thể hiện bản tính thánh khiết, công chính và nỗi đau buồn sâu sắc vì sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài không giận người bệnh mà giận sự vô cảm và giả hình đang giết chết lẽ thật. Trái ngược với sự chông đối và vô cảm đó của họ, người teo tay đã vâng lời đưa tay ra trước đám đông thù nghịch, một hành động đòi hỏi đức tin đơn sơ và dạn dĩ. Ngay sau phép lạ phục hồi, những người Pha-ri-si lại liên minh với đảng Hê-rốt (những người họ từng coi là đối thủ chính trị) để lập mưu tiêu diệt Đức Chúa Jesus. Điều này cho thấy bản chất của tội lỗi: nó có thể khiến những kẻ thù nghịch nhau hiệp lại để chống lại Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Sự giận của Đức Chúa Jesus luôn đi kèm nỗi buồn thương vì tội lỗi con người, không phải để hủy diệt mà để kêu gọi ăn năn. Chúng con cần có đức tin đơn sơ để vâng lời Ngài, dù phải bộc lộ điểm yếu trước mặt người khác. Đồng thời, chúng con phải cảnh giác trước sự cứng cỏi của lòng mình, vì nó có thể khiến chúng con liên minh với điều sai trái để chống lại công việc của Chúa. Như Lời Ngài phán: "Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó." (Châm Ngôn 4:23).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng giàu lòng thương xót và công chính!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bài học chữa lành vào ngày Sa-bát hôm nay, chúng con rất xúc động khi thấy Đức Chúa Jesus vừa giận dữ vừa đau buồn trước sự cứng cỏi của lòng người, và Ngài vẫn bày tỏ quyền năng chữa lành. Xin tha thứ khi chúng con đôi lúc vô cảm trước nỗi đau của người khác vì những quy tắc cứng nhắc, hoặc để lòng mình trở nên teo cứng vì sợ hãi, kiêu ngạo và định kiến truyền thống. Xin giúp chúng con dạn dĩ "đến giữa đây", trình bày mọi điểm yếu với Ngài, và có lòng thương xót như Ngài. Nguyện chúng con không bao giờ liên minh với điều sai trái, mà luôn chọn làm lành, cứu sống và sống theo lẽ thật của Tin Lành.
"Người Pha-ri-si trong nhà hội,
Chỉ muốn tìm cớ hại Chúa thôi.
Dùng luật Sa-bát bàn mưu tối,
Ân điển cứu giúp - Chúa sáng ngời."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***