"Linh hồn tôi mong chờ Chúa hơn những người lính canh mong chờ sáng! Thật, hơn những người lính canh mong chờ sáng" (Thi Thiên 130:6).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Cha vì tình yêu vô biên đã ban Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian. Cảm tạ Cha vì những lời tiên tri trong Cựu Ước như những ngọn đèn soi sáng, dẫn chúng con đến với Tin Lành cứu rỗi. Hôm nay, chúng con suy ngẫm về người mở đường khiêm nhường là ông Giăng Báp-tít, một tấm gương sáng về lòng sốt sắng và sự hạ mình. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, giúp chúng con thấy rõ hình bóng của Đấng Christ qua lời giảng của Giăng, và cũng nhìn lại chính mình để biết dọn lòng sẵn sàng đón Chúa mỗi ngày.
1 Sự khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời. 2 Như đã được chép trong sách của Tiên Tri Ê-sai: “Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt Ngươi, là người sẽ dọn đường của Ngươi. 3 Có tiếng kêu trong đồng vắng: ‘Các ngươi hãy dọn đường của Chúa! Các ngươi hãy làm thẳng các lối đi của Ngài!’
Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Tin Lành không bắt đầu một cách ngẫu nhiên. Nó được khởi đầu từ trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, qua lời hứa với các tiên tri từ ngàn xưa. Đức Chúa Jesus Christ chính là trung tâm của chương trình ấy, Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng được sai đến để cứu chuộc nhân loại. Và trước khi Ngài xuất hiện, có một sứ giả được sai đi dọn đường mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho nhân loại, đó chính là Giăng Báp-típ. Hình ảnh “tiếng kêu trong đồng vắng” thật đẹp biết bao, một tiếng kêu không vang lên nơi phố thị ồn ào, não nhiệt nhưng giữa nơi hoang vu, chỉ có nơi này thì lòng người mới tĩnh lặng mà nghe. Chúng con học được rằng: Tin Lành là ân điển được Đức Chúa Trời hoạch định từ đời đời, và mỗi chúng con cũng được kêu gọi đưa người khác đến với Đấng Christ.
4 Giăng đã đến, làm báp-tem trong đồng vắng và giảng phép báp-tem của sự ăn năn cho sự tha thứ những tội. 5 Cả đất Giu-đê và hết thảy dân của Thành Giê-ru-sa-lem đã cứ đi ra, đến với người. Hết thảy đã được báp-tem bởi người trong Sông Giô-đanh, sau khi xưng nhận những tội lỗi của họ. 6 Giăng đã mặc áo lông lạc đà, với dây lưng da chung quanh thắt lưng mình; ăn những châu chấu và mật ong rừng.
Câu 4-6: Chúng con nhận thấy rằng, sứ mệnh giảng về sự ăn năn là trọng tâm trong đời sống và mục đích cuộc đời của Giăng Báp-tít. Ông kêu gọi con người thay đổi tấm lòng, ăn năn và quay khỏi tội lỗi để nhận lãnh ơn tha thứ. Và lời kêu gọi của ông khiến dân chúng từ khắp nơi đã kéo đến. Họ xưng tội và chịu báp-tem, một hành động khiêm nhường, bày tỏ lòng khao khát được thanh tẩy tội. Chúng con cũng thấy giữa dòng người ấy, Giăng vẫn giữ một lối sống thật giản dị, khắc khổ. Áo lông lạc đà, dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng – tất cả như một lời nhắc rằng ông không tìm kiếm vinh quang hay tiện nghi cho riêng mình. Ông chỉ là tiếng kêu, là người dọn đường cho Đấng đến sau ông, vĩ đại và có quyền phép tha tội và ban ân điển cứu chuộc. Chúng con học được rằng: Sự ăn năn thật luôn đi cùng với hành động cụ thể và một tấm lòng khiêm tốn, đơn sơ. Và khi chúng con sống giản dị, tập trung vào sứ mệnh, thì đời sống chúng con sẽ trở nên trong suốt để người khác thấy Chúa, như Lời Ngài phán: “và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 24:47).
7 Người đã giảng rằng: “Đấng đến sau ta là Đấng mạnh hơn ta. Dây giày của Ngài ta đã không xứng đáng cúi xuống để mở. 8 Ta đã báp-tem các ngươi trong nước; nhưng Ngài sẽ báp-tem các ngươi trong thánh linh.
Câu 7-8: Chúng con hiểu rằng, câu nói của Giăng khiến lòng chúng con xúc động và kính phục. Một người được dân chúng tôn kính, có hàng ngàn người theo, nhưng ông chỉ nhìn mình thật nhỏ bé trước Đấng sẽ đến. Ông tự nhận mình không xứng đáng làm công việc thấp hèn nhất cho Ngài, đó là mở dây giày. Ông biết rõ phép báp-tem của mình chỉ là nghi thức bề ngoài, nhưng phép báp-tem của Đức Chúa Jesus mới thực sự biến đổi lòng người, đổ đầy quyền năng thánh linh. Sự khiêm nhường của Giăng là bài học lớn cho chúng con. Chúng con học được rằng: Người hầu việc Chúa chân chính luôn hướng mọi sự về Đấng Christ, không tìm kiếm vinh quang riêng mình. Và chỉ có Đức Chúa Jesus mới có thể ban cho chúng con năng lực để sống đời sống mới, qua sự đầy dẫy thánh linh, như Lời Ngài phán: “Thật, ta báp-tem các ngươi trong nước, vào trong sự ăn năn; nhưng Đấng đến sau ta thì mạnh hơn ta, giày của Ngài ta không xứng đáng để]xách; Ngài sẽ báp-tem các ngươi trong thánh linh và trong lửa.” (Ma-thi-ơ 3:11).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu! Chúng con cảm tạ Cha vì chúng con được học về tấm gương sáng của Giăng Báp-tít. Nguyện xin tha thứ cho những lúc chúng con tự tin vào sức riêng, sống cầu kỳ, xa hoa, và quên mất sứ mệnh cao cả là dọn đường cho Chúa trong lòng những người chung quanh. Xin giúp chúng con biết khiêm nhường như Giăng Báp-tít, luôn nhìn thấy sự nhỏ bé của mình trước Đấng Christ, và khao khát được Ngài làm báp-tem trong thánh linh mỗi ngày. Nguyện đời sống chúng con là tiếng kêu trong đồng vắng của thế gian này, vang vọng tình yêu và ơn cứu rỗi của Ngài.
"Giữa nơi hoang vắng cô liêu, Có người dọn lối, kêu mời ăn năn. Khiêm nhường một tấm lòng chân (thành), Chỉ mong Đấng Christ đến gần nhân gian."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 1:1-8 – Chức Vụ của Giăng Báp-tít
"Linh hồn tôi mong chờ Chúa hơn những người lính canh mong chờ sáng! Thật, hơn những người lính canh mong chờ sáng" (Thi Thiên 130:6).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Cha vì tình yêu vô biên đã ban Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian. Cảm tạ Cha vì những lời tiên tri trong Cựu Ước như những ngọn đèn soi sáng, dẫn chúng con đến với Tin Lành cứu rỗi. Hôm nay, chúng con suy ngẫm về người mở đường khiêm nhường là ông Giăng Báp-tít, một tấm gương sáng về lòng sốt sắng và sự hạ mình. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, giúp chúng con thấy rõ hình bóng của Đấng Christ qua lời giảng của Giăng, và cũng nhìn lại chính mình để biết dọn lòng sẵn sàng đón Chúa mỗi ngày.
1 Sự khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời.
2 Như đã được chép trong sách của Tiên Tri Ê-sai: “Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt Ngươi, là người sẽ dọn đường của Ngươi.
3 Có tiếng kêu trong đồng vắng: ‘Các ngươi hãy dọn đường của Chúa! Các ngươi hãy làm thẳng các lối đi của Ngài!’
Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Tin Lành không bắt đầu một cách ngẫu nhiên. Nó được khởi đầu từ trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, qua lời hứa với các tiên tri từ ngàn xưa. Đức Chúa Jesus Christ chính là trung tâm của chương trình ấy, Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng được sai đến để cứu chuộc nhân loại. Và trước khi Ngài xuất hiện, có một sứ giả được sai đi dọn đường mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho nhân loại, đó chính là Giăng Báp-típ. Hình ảnh “tiếng kêu trong đồng vắng” thật đẹp biết bao, một tiếng kêu không vang lên nơi phố thị ồn ào, não nhiệt nhưng giữa nơi hoang vu, chỉ có nơi này thì lòng người mới tĩnh lặng mà nghe.
Chúng con học được rằng: Tin Lành là ân điển được Đức Chúa Trời hoạch định từ đời đời, và mỗi chúng con cũng được kêu gọi đưa người khác đến với Đấng Christ.
4 Giăng đã đến, làm báp-tem trong đồng vắng và giảng phép báp-tem của sự ăn năn cho sự tha thứ những tội.
5 Cả đất Giu-đê và hết thảy dân của Thành Giê-ru-sa-lem đã cứ đi ra, đến với người. Hết thảy đã được báp-tem bởi người trong Sông Giô-đanh, sau khi xưng nhận những tội lỗi của họ.
6 Giăng đã mặc áo lông lạc đà, với dây lưng da chung quanh thắt lưng mình; ăn những châu chấu và mật ong rừng.
Câu 4-6: Chúng con nhận thấy rằng, sứ mệnh giảng về sự ăn năn là trọng tâm trong đời sống và mục đích cuộc đời của Giăng Báp-tít. Ông kêu gọi con người thay đổi tấm lòng, ăn năn và quay khỏi tội lỗi để nhận lãnh ơn tha thứ. Và lời kêu gọi của ông khiến dân chúng từ khắp nơi đã kéo đến. Họ xưng tội và chịu báp-tem, một hành động khiêm nhường, bày tỏ lòng khao khát được thanh tẩy tội. Chúng con cũng thấy giữa dòng người ấy, Giăng vẫn giữ một lối sống thật giản dị, khắc khổ. Áo lông lạc đà, dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng – tất cả như một lời nhắc rằng ông không tìm kiếm vinh quang hay tiện nghi cho riêng mình. Ông chỉ là tiếng kêu, là người dọn đường cho Đấng đến sau ông, vĩ đại và có quyền phép tha tội và ban ân điển cứu chuộc.
Chúng con học được rằng: Sự ăn năn thật luôn đi cùng với hành động cụ thể và một tấm lòng khiêm tốn, đơn sơ. Và khi chúng con sống giản dị, tập trung vào sứ mệnh, thì đời sống chúng con sẽ trở nên trong suốt để người khác thấy Chúa, như Lời Ngài phán: “và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 24:47).
7 Người đã giảng rằng: “Đấng đến sau ta là Đấng mạnh hơn ta. Dây giày của Ngài ta đã không xứng đáng cúi xuống để mở.
8 Ta đã báp-tem các ngươi trong nước; nhưng Ngài sẽ báp-tem các ngươi trong thánh linh.
Câu 7-8: Chúng con hiểu rằng, câu nói của Giăng khiến lòng chúng con xúc động và kính phục. Một người được dân chúng tôn kính, có hàng ngàn người theo, nhưng ông chỉ nhìn mình thật nhỏ bé trước Đấng sẽ đến. Ông tự nhận mình không xứng đáng làm công việc thấp hèn nhất cho Ngài, đó là mở dây giày. Ông biết rõ phép báp-tem của mình chỉ là nghi thức bề ngoài, nhưng phép báp-tem của Đức Chúa Jesus mới thực sự biến đổi lòng người, đổ đầy quyền năng thánh linh. Sự khiêm nhường của Giăng là bài học lớn cho chúng con.
Chúng con học được rằng: Người hầu việc Chúa chân chính luôn hướng mọi sự về Đấng Christ, không tìm kiếm vinh quang riêng mình. Và chỉ có Đức Chúa Jesus mới có thể ban cho chúng con năng lực để sống đời sống mới, qua sự đầy dẫy thánh linh, như Lời Ngài phán: “Thật, ta báp-tem các ngươi trong nước, vào trong sự ăn năn; nhưng Đấng đến sau ta thì mạnh hơn ta, giày của Ngài ta không xứng đáng để]xách; Ngài sẽ báp-tem các ngươi trong thánh linh và trong lửa.” (Ma-thi-ơ 3:11).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu!
Chúng con cảm tạ Cha vì chúng con được học về tấm gương sáng của Giăng Báp-tít. Nguyện xin tha thứ cho những lúc chúng con tự tin vào sức riêng, sống cầu kỳ, xa hoa, và quên mất sứ mệnh cao cả là dọn đường cho Chúa trong lòng những người chung quanh. Xin giúp chúng con biết khiêm nhường như Giăng Báp-tít, luôn nhìn thấy sự nhỏ bé của mình trước Đấng Christ, và khao khát được Ngài làm báp-tem trong thánh linh mỗi ngày. Nguyện đời sống chúng con là tiếng kêu trong đồng vắng của thế gian này, vang vọng tình yêu và ơn cứu rỗi của Ngài.
"Giữa nơi hoang vắng cô liêu,
Có người dọn lối, kêu mời ăn năn.
Khiêm nhường một tấm lòng chân (thành),
Chỉ mong Đấng Christ đến gần nhân gian."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm